Một bài học tuy muộn màng
Những "THỦ ĐOẠN, GIAN XẢO SẼ KHÔNG THỂ ẨN NÁU TRONG QGHC" được nữa.
Thế Nhân/USA.
Thưa Quý Đồng Môn;
Tôi viết bài nầy, coi như viết KHÔNG CÓ SÁCH, là vì tôi sẽ không trích dẫn tài liệu ở đâu cả. Tôi chỉ căn cứ vào những dữ kiện SỐNG và tôi mạnh tin rằng với sự phán đoán vô tư và công tâm của bất cứ ai cũng sẽ nhìn thấy rõ ràng những gì mà tôi đề cập ở đây là những sự thật khó ai phủ nhận được.
Tôi thành thật nghĩ rằng, trong 2 năm qua anh em chúng ta đã chứng kiến MỘT SỰ KIỆN TRANH ĐẤU THẬT TÁO BẠO. Chưa từng thấy xảy ra ở bất cứ một tổ chức nào trong Cộng Đồng Tỵ Nạn ở Hải Ngoại và mọi người chắc cũng đã có cùng một cảm giác vô cùng ngạc nhiên như cá nhân tôi !
Tôi sống tại Nước Mỹ nầy đã hơn 20 năm và đã có nhiều cơ hội để vừa học hỏi những nguyên tắc Dân Chủ , cùng với những thực hành Dân Chủ, một cách cụ thể qua bầu cử và những tranh luận gay gắt, không khoan nhường trong Quốc Hội Hoa Kỳ.
Chính vì những nguyên lý Dân Chủ và cách thức thực thi Dân Chủ đã thể hiện HÀNG NGÀY trên truyền thông , báo chí đã giúp cho cá nhân tôi học hỏi được rất nhiều bằng thực tế. Chứ không phải như chỉ có lý thuyết trong sách vở khi còn ở Học Viện và LK. Tôi tin mọi người chắc cũng có một cảm tưởng không khác biệt với tôi mấy, nhứt là những ai sang đây chỉ biết trau dồi thêm chút Anh Văn để đi làm như tôi.
Đó là tôi chỉ muốn trình bày một đặc điểm nhỏ là : Như tôi đây chỉ đi làm thôi mà cũng học hỏi được rất nhiều điều mới lạ ở xứ người, nhứt là về phương diện sinh hoạt Dân Chủ ở Hoa Kỳ nầy đây !
Như vậy thì NHỮNG ANH EM NÀO có cơ hội đã trở lại Đại Học để lấy thêm những cấp bằng cao hơn thì dĩ nhiên HỌ SẼ HỌC HỎI, BIẾT ĐƯỢC CÀNG NHIỀU HƠN những người chỉ cắm cúi đi làm như tôi ???! Trong đầu tôi luôn tin tưởng mạnh mẽ như vậy !!!
NHƯNG MÀ SAO LẠI QUÁI LẠ !!!???
Tôi theo dõi những diễn biến trong 2 năm qua trong nội bộ QGHC chúng ta ; ngoài chuyện ngạc nhiên đầu tiên là sao lại có những người (thiểu số) dám ĐỨNG LÊN TRANH ĐẤU một cách táo bạo, dạn dầy (có người gọi là vô học, mất dạy) đến độ ác liệt như vậy ?!
Tôi ngạc nhiên là vì từ trước đến giờ chúng ta chưa từng chứng kiến một TRẬN NÀO chửi nhau đến tàn tệ như thế !!!
Chính vì sự ngạc nhiên tột cùng đó mà tôi tìm hiểu, đọc kỹ những bài thóa mạ, chửi rủa của đôi bên và từ từ tôi khám phá ra những người TRANH ĐẤU họ hoàn toàn có những LÝ DO thật là chính đáng, nếu tôi chưa nói là HOÀN TOÀN CHÍNH ĐÁNG !!!
Như ở trên tôi có thú nhận TÔI KHÔNG CÓ HỌC HÀNH gì thêm ở Hoa Kỳ, nhưng về mặt những nguyên tắc và thực hành Dân Chủ thì ai trong QGHC chúng ta cũng đã BIẾT ĐƯỢC cái nào ĐÚNG , cái nào SAI trong sinh hoạt DÂN CHỦ phải không quý vị ???!!!
Căn cứ vào kiến thức bình dân và thực tế đó để mà suy xét về những gì mà nhóm CẦM QUYỀN TRONG TỔNG HỘI (đương nhiệm) đã đem ra thi hành, coi như tất cả ĐỀU SAI NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ . Tôi nói tất cả là vì phải căn cứ vào cái quy định CĂN BẢN là BẢN NỘI QUY để mà phán đoán và qua những tài liệu đã được trình bày từ nhiều người, nhiều vị trí đã cho thấy BẢN NỘI QUY 2003 hoàn toàn bất hợp lệ, trái nguyên tắc Dân Chủ. Cho nên dựa vào đó để thi hành thì như tôi đã khẳng định là TẤT CẢ ĐỀU SAI là bởi lý do hiển nhiên ấy !
Điều ngạc nhiên thứ 2 là TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI ĐƯƠNG QUYỀN và vài vị đã xử dụng đến cả title GIÁO SƯ ĐẠI HỌC để lập luận nghiêng về phía cầm quyền. Những người nầy đã tự xưng là NHỮNG NGƯỜI CÓ BẰNG MA và Ph.D nữa ( như TXThời, NTNgọc, CTLễ, LHồng, NVThịnh, TVKhị ...) mà sao họ hành xử và biện luận TRÁI NGƯỢC với những nguyên tắc tối thiểu của những định lý Dân Chủ ???
Tôi tự suy nghĩ thấy NHỮNG NGƯỜI CÓ BẰNG CẤP CAO đó, họ học để mà lấy bằng ra khoe khoang, để mà câu cơm NGON hay cháo BÀO NGƯ ... Chứ thật sự thì họ không hề nghĩ tới chuyện phải xử dụng kiến thức đó đúng với những gì mà họ đã học được từ sách vở, hay phải thi hành làm sao cho tương xứng với lương tâm của một người có học, có bằng cấp cao !!!?
Thực tế cho thấy phần lớn những người ấy đều HÀNH XỬ CÔNG VIỆC theo thói quen cổ truyền là phải ÁP DỤNG THỦ ĐOẠN, GIAN TRÁ ... theo họ nghĩ càng cao siêu thì mới tương đương với những bằng cấp mọt sách mà họ đã đạt được !!!
Do đó, bây giờ tôi mới hiểu tại sao những người MA-Ph.D là những người GIAN DỐI, LƯU MANH (giới hạn trong số cầm quyền QGHC thôi)... hơn hẳn những người học hành kém hơn họ ! LÀ VÌ quan niệm của họ là CÀNG LƯU MANH thì thiên hạ mới càng nể nang, càng kinh sợ học vấn của họ !!!?
NHƯNG MÀ ...
Qua trận chiến nội bộ trong 2 năm qua, sắp kết thúc rồi đây ... Mọi người sẽ thấy từ nay những THỦ ĐOẠN, những GIAN TRÁ, những LƯU MANH ... của những trí thức ( có người gọi sâu bọ) MA, Ph.D rồi đây sẽ KHÔNG CÒN CÓ CƠ HỘI để ngang dọc, tung hoành như chỗ không người như trước đây.
Những anh em tranh đấu, phải can đảm chấp nhận những LỜI NGUYỀN RỦA của những người vị kỷ, phe phái. Nhưng nói chung thì đa số đã nhận ra những MỸ Ý và THIỆN TÂM vì mọi người, vì danh dự chung QGHC mà các bạn đã dấn thân, không nao núng !!! Xin chân thành cám ơn các bạn tranh đấu và cầu mong vạn sự lành luôn đến với những bạn tốt của chúng ta./-
Thế Nhân/USA.
No comments:
Post a Comment