Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, November 10, 2009

TRẦN XUÂN THỜI-CHÂU VĂN ĐỂ
VÌ HÁO DANH HÃO HUYỀN
MÀ BIẾN THÀNH SÚC VẬT.

Bài của LÃO NGU

Trước khi vào bài: Trần Xuân Thời và Châu Văn Để hãy trả lại quyền bầu cử cho Lão,đừng hứa nhăng hứa cuội..đừng nói tào lao nữa,đã 2 năm rồi..Chính TXThời và CVĐể đã toa rập nhau tước đoạt quyền bầu cử của Lão và mọi đồng môn QGHC !!!

Trong mấy ngày hôm nay liên tiếp trên website này người ta đã phơi bầy tất cả những cái "mất dậy"của tên TXLì.

1) Anh Cao Văn Hở đã dẫn chứng :Theo luật của Tiểu bang California thì HĐQT/QGHC không có quyền tước đoạt quyền bầu cử của Hội Viên tức là các CSV/QGHC,như vậy là TXLì tác giả NQ 2003 là kẻ đã và đang thi hành một NQ bất hợp lệ và vi luật,TXLì đúng là một kẻ cắp vì TXLì âm thầm tước đoạt quyền bỏ phiếu của các CSV...

2) Dù là NQ 2003 hoàn toàn vô giá trị,bất hợp lệ nhưng TXLì vẫn tiếp tục tổ chức cuộc bầu cử"MA MÃNH"nhất là ra những điều kiện rất mất dậy và cố tình loại bỏ Chi Hội nào không về phe của tên lưu manh này.Hiện nay trong tập thể CSV/QGHC đang gây lên một làn sóng phẫn nộ với tên lì lợm,gian manh này...nhưng TXLì vẫn coi thường sự bất mãn tột cùng của các đồng môn.Lão cảnh cáo TXLì đừng khinh thường dư luận của tập thể,tuy họ thầm lặng nhưng tới một mức độ chịu đựng nào thôi.

Nếu TXlì vẫn coi thường các CSV sẽ lãnh những hậu qủa không lường trước được,lịch sử trong qúa khứ và hiện đại,nhất là sự sụp đổ của các chế độ CS trên thế giới...TXLì nên sáng mắt ra kẻo sẽ có ngày hối hận thì không kịp,những tên độc tài nào thì cũng đi vào con đường đó,hình ảnh của Roumania,tên lãnh đạo độc tài đã phải trả giá như thế nào,trong một tập thể cũng vậy,nếu không tỉnh ngộ,còn xay mê quyền hành,địa vị thì trước sau gì cũng phải trả giá.Từ ngày tên TXLì nắm được quyền hành trong TH/QGHC,Y như một tên độc tài vô liêm sỉ,dù hàng trăm bài hài tội Y,nhưng TXLì vẫn có tham vọng cố bám lấy chức vụ,càng ngày Y càng đi sâu vào con đường tôi lỗi,TXlì như một con thú vật,chỉ biết thoả mãn thú tính là quyền hành......

Ai cũng nhìn thấy cái tham vọng của Y,nhưng y vẫn hành động theo thú tính,các đồng môn hãy đọc những tài liệu về bầu cử y vừa công bố thì phải kết luận là TXLì không còn là một con người bình thường nữa mà chính Y là một con vật mang hình người,hay nói một cách khác TXLì đến giờ phút này hiện nguyên hình là một loại xúc vật,Y không còn phân biệt được phải trái,Y không còn hành xử như con người mà hành động theo thú tính,TXlì đúng là một loại súc vật với đầy đủ ý nghĩa của nó:Ngu đần,không phân biệt được đâu là lẽ phải,húc đầu vào quyền lực,điên cuồng với những người chung quanh,đe doạ 'Cắn người này ngưòi nọ'(chế tài đồng môn),tư cách mất dậy mà đòi hỏi người ra ứng cử phải có hạnh kiểm tốt,suốt 8 năm chẳng làm việc gì cho tập thể,nay đòi các Chi Hôi phải có hoạt đông.v.v

KẾT LUẬN:

TXLì và CVĐể đã hoàn toàn biến thành súc vật chứ không còn là một con người nữa.Chẳng lẽ chúng ta là con người có học thức mà để cho một con súc vật nắm đầu hay sao?

TXLì phải ra đi nếu không sẽ gánh chịu những bất mãn của các đồng môn,những phản ứng mà không ai lường trước được sẽ xẩy ra như thế nào,nhưng chắc chắn là vô cùng tai hại cho 2 tên lưu manh súc vật Trần Xuân Thời và Châu Văn Để. /-

Lão Ngu

No comments: