ĐÃ ĐẾN LÚC
CẦN ĐÓNG GÓP 1 CHÚT CỤ THỂ NÀO ĐÓ !.
Kính thưa quý đồng môn;
Hôm nay tôi xin mạo muội gởi đến diễn đàn Cứu Nguy một vài ý kiến; nếu không có gì gây bất bình thì xin được đăng phổ biến giùm !
Kính thưa anh chị em chúng mình;
Dò xét lại chuyện "gây cấn" trong tổng hội chúng ta trong chừng hơn 10 tháng qua. Tôi nhận thấy có vài ý kiến của một vài anh em đã phát biểu " chê trách và đổ tội cho những người liên can là ĐÃ TRANH NHAU CHỨC VỊ (?) "
Tôi nhận thấy ý kiến chê trách ấy hoàn toàn KHÔNG ĐÚNG hay chỉ phát biểu theo thành kiến của cá nhân hay phe nhóm ủng hộ của mình. Thực tế thì ai cũng thấy và hiểu một cách rõ ràng và dễ dàng là : Các chức vụ trong tổng hội chỉ là HƯ DANH, không có danh vọng gì cụ thể cả ! Do đó hiển nhiên anh em cãi nhau không phải vì chuyện chức vị và danh vọng gì đó !
Theo tôi anh em mình choảng nhau vì chuyện LẼ PHẢI hay đúng ra là NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC mà thôi. Và đáng lý ra khi có tranh chấp thì phải có cách thức giải quyết. Nhưng trớ trêu thay cho chúng ta là những người quá quen thuộc về nguyên tắc mà lại không thể giải quyết được . Như có anh đã nói là vì chúng ta đã không dự trù những nguyên tắc để giải quyết vấn đề bất đồng quan điểm.
Tôi không dám nói nhiều, nói chi tiết về các chuyện va chạm nội bộ, ở đây tôi chỉ muốn thưa cùng quý đồng môn là : Đã đến lúc cần phải GÓP SỨC MỘT CÁCH CỤ THỂ để chấm dứt mọi khó coi đã qua.
Theo thiển kiến hẹp hòi của tôi thì anh em trong Ban VĐ Cứu Nguy đã mở ra một cửa ngõ để mời anh em chúng mình tham gia để sớm đem lại bình yên chung. Chúng ta nếu tiếp tục thờ ơ hay mặc kệ thì chắc chắn chuyện cứu nguy sẽ không thành và chuyện xấu xí về tập thể QGHC sẽ không thể nào ngừng lại ở đây vì mầm mống xung đột vẫn TỒN TẠI.
Kính xin quý anh chị hãy cùng nhau đóng góp một chút CỤ THỂ và phải thể hiện ngay trong lúc cần có bàn tay của mọi người hơn bất cứ lúc nào khác !
Kính mong lắm thay./-
Một Đồng Môn già yếu.
No comments:
Post a Comment