Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, November 29, 2008

PHẢI CHI Anh NGUYỄN CHÍ VY ....

Kẻ Miền Xa.

Thưa quý anh chị;

Hôm nay ngồi buồn gãi .... tóc mà đầu óc thì bận suy nghĩ về vụ án Trần Xuân Thời, nhà độc tài hơn cả Fidel Castro . Tôi nói Thời hơn Castro là vì Castro còn biết nhường quyền cho em, còn Thời thì cho thấy nhứt định KHÔNG NHƯỜNG cho ai cả !!! Có lẽ cho Nguyễn Thị Ngọc cũng không luôn !

Quanh quẩn trong vụ án của Trần Xuân Thời tôi khám phá ra 2 chuyện có thể có tính cách hư hư, thực thực như sau, xin được chia xẻ cùng quý anh chị cho vui vào giờ thứ 24 1/2 của Ban VĐ&YT Cứu Nguy QGHC.

1- Vụ án TXThời có thể dùng làm LUẬN ÁN THẠC SĨ VC:

Tôi nghĩ nếu có ai đang theo học Ban Thạc Sĩ Khóa cấp tốc hàm thụ của VC nếu biết khôn thì nên chọn ngay cái đề tài về vụ án độc tài, lì lợm của Trần Xuân Thời. Thế nào luận án nầy dù cho viết dở cũng sẽ được chấm đậu với số điểm 99.9 % cho mà coi ! Chắc chắn sẽ như vậy là vì chuyện vụ án Trần Xuân Thời là một chuyện dài hi hủ nhứt của cả 2 thế kỷ 20 và 21 vì chưa bao giờ có một câu chuyện lì lợm đệ nhứt hạng như vậy.

Từ khi có vụ án Trần Xuân Thời thì bao nhiêu thành tích độc tài , lì lợm trước đây đều trở thành tầm thường và nhạt nhẽo hết cả. Stalin, Mao Trạch Đông, Bokasa , Mugabe, Kim Yong Il ... chẳng có thành tích nào đáng để so sánh với TXThời nhà ta cả. Vứt tất cả các tên đó vào sọt rác là đương nhiên, chỉ cần giữ lại một mình TXThời để tham khảo là đầy đủ nhứt thiên hạ.

Lý do thứ 2 là tài liệu thì dư thừa, không cần tìm tòi đâu cho mệt, chỉ cần vào đề mục "ChuyenCaiBang" của mt68 là có cả gần 500 tài liệu , bảo đảm có nhiều chi tiết hấp dẫn từ đầu đến cuối.

Các ngài muốn lấy bằng thạc sĩ để làm giáo sư về nước dạy học cho oai còn chần chờ ghi nữa mà không mau chọn và "đăng ký" cái tên Vụ án TXThời để ưu tiên giành 1 chỗ đứng trong hàng ngũ thạc sĩ đầy đường của Việt Cộng !?

2- Chuyện thứ 2 là chuyện chính trong những suy nghĩ của tôi , cũng có liên quan đến vụ án TXThời và liên quan sâu đậm và trực tiếp hơn cả là với anh NGUYỄN CHÍ VY.

Chắc quý anh chị còn nhớ : Anh Nguyễn Chí Vy , đàn anh khóa 8 (?) đã hăng hái ra tranh cử chức vụ TỔNG KIỂM SOÁT của Tổng Hội QGHC và anh VY là ứng cử viên duy nhứt. Tuy không phải là người nhà của TXThời nhưng TXThời không thể nào làm cho anh Vy THẤT CỬ , vì như đã nói anh VY là ƯCV độc nhứt ,vô nhị.

Anh VY được công bố đắc cử !
Nhưng sau đó Anh Vy lại TỪ CHỐI, không nhận chức vụ TỔNG KIỂM SOÁT với lý do là cuộc bầu cử có GIAN LẬN .

Kể từ ngày có kết quả bầu cử cho đến nay , đã gần tròn 1 năm mà chuyện XUNG ĐỘT trong vụ án TXThời chưa thấy có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

Mặc dù chưa tới giờ thứ 25, nhưng tôi xin mạn phép tiên đoán : Ban VĐ&YT Cứu Nguy QGHC cũng sẽ CHÌM XUỒNG vào đầu tháng 12 tới đây ?! Sorry !!!

Bây giờ tôi xin đưa ra những giả tưởng của tôi như thế nầy:

" Phải chi anh NCVy cứ nhận chức vụ Tồng Kiểm Soát một cách êm xuôi thỉ vị trí của anh Vy sẽ hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ, hợp chính đáng ... hợp đủ thứ chuyện.
Rồi bất chợt một hai tháng sau, anh VY đưa ra một một tường trình ghi nhận và liệt kê hết những sai sót, hà tì , những bất nguyên tắc, những đơn vị không có đủ 10 hội viên theo quy định v.v.. và v.v... đồng thời đề nghị HĐQT phải nhóm họp để giải quyết, sửa đổi, tu chính nội quy 2003 và bầu cử lại BCH."

Nếu Anh NCVy thấy xa và hành động SÂU SẮC như vậy thì chắc vụ án TXThời đã có cơ kết thúc rồi?! Bởi vì dù sao anh NCVy đã nằm ở vị thế HỢP PHÁP, HỢP LÝ,CHÍNH ĐÁNG NHỨT để giải quyết mọi chuyện mà anh đã được trao cho thầm quyền !

Cho nên anh NCVy đã để MẤT MỘT CƠ HỘI NGÀN VÀNG ... Và bây giờ đây anh em chúng mình sắp để MẤT MỘT CƠ HỘI QUÝ BÁU khác. Đó là giải pháp đề nghị Cứu Nguy QGHC mà các anh trong Ban VĐ&YT đã nhìn thấy mà chúng ta ĐÀNH LÀM NGƠ , coi như không phải chuyện của mình !!!

Nên buồn cho mỗi người trong chúng ta chăng ??? ...

*Kẻ Miến Xa.

No comments: