Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, January 7, 2009

Tin Náo Nếu chăng ?
VỀ HUỲNH TẤN LÊ , ĐS.17


ĐẠI DIỆN HOA KỲ NGUYÊN TRÍ qua Úc tham dự thành lập SÀO HUYỆT Phật Giáo Quốc Doanh Hải Ngoại.

Nguyên Trí là dâm tăng nổi tiếng sát thủ bao cánh hoa trọc đầu. Chuyện mới nhất gây xôn xao dư luận khắp nơi là chuyện cô Diệu Hạnh mang bầu. Khi Nguyên Trí vừa đặt chân xuống phần đất đại thữ Nam Bán Cầu. "sư cô" Diệu Hạnh bỗng hôi cơm tanh cá, ra ọi, vào ụa. Sau, bị hành quá, Diệu Hạnh bèn thú thật là đang có thai, nhưng không biết tác gỉa là ai, chĩ biết chắc chắn là của một trong hai người, Phó chủ tịch đặc trách kinh tế tài chánh Nguyên Trí hoặc tổng vụ trưởng tổng vụ pháp chế Huỳnh Tấn Lê của cái gọi là giáo hội thống nhất hoa kỳ tiếm danh . Lê cũng là chủ tịch hội đồng điều hành tổng hội cư sĩ PGVN, nơi có đạo tràng do cô vợ nhỏ Phước Quang trụ trì. Không hiểu có phải để giải quyết vấn đề, Huỳnh Tấn Lê bèn mua vé máy bay thu xếp cho Diệu Hạnh qua tá túc bên Indiana, giữa mùa đông lạnh gía như thế này. Tội nghiệp thân gái dậm trường, lại rơi vào tay ma tăng ác tặc khác, mặc tình dày vò. Diệu Hạnh vừa lên máy bay, Huỳnh Tấn Lê tung tin Diệu Hạnh thất tung, có lẽ bỏ trốn. Bên Úc, Nguyên Trí đòi về nhưng Minh Tâm không cho, bắt ở lại dự xong Tu học cho đến hết ngày 2 tháng 1, 2009 mới được về.
Cô Diệu Hạnh còn rất trẻ, chừng 25 tuổi, xinh gái, yểu điệu thục nữ. Diệu Hạnh được Tuệ Từ bảo lảnh ( qua chiếc dù Tổng Hội Cư Sĩ ) khai địa chỉ tại tiệm Khánh Hỷ ở 9641 Mirage Ave., Westminster, sau lưng tiệm nhang A Di Đà của bà góa Mãn Giác tức Như Ngọc. Về ở Khánh Hỷ, Diệu Hạnh mừng rở gặp lại người tình cũ là ĐĐ Pháp Tánh, được chị ruột là Tuệ Từ bảo lảnh từ VN qua hồi giữa năm 2004. Thế là 2 "thầy cô" xoắng với nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Chuyện đến tai Tuệ Từ, đang bận học cách giữ trẻ và chăm sóc người già tại GoldenWest College. Tuệ Từ muốn chia uyên rẽ thúy, bèn gọi Nguyên Trí, giao Diệu Hạnh cho Bát Nhã. Nguyên Trí tức tốc xuống ngay, thấy Diệu Hạnh là choáng ngộp, dĩ nhiên vẫn xưng thầy kêu con, chịu liền. Tuệ Từ biết cách buôn bán, nên chở Diệu Hạnh đi học ESL luôn, lấy cớ để làm thẻ xanh. Dĩ nhiên Nguyên Trí nóng ruột, chấp nhận các điều kiện của Tuệ Từ, để rước cho bằng được Diệu Hạnh ca bài "khớp con ngựa ô" về "tu" tại Bát Nhã. Thế là Tuệ Từ có tiền sắm tiệm nhang mới tại 10502 Orangewood Ave., Garden Grove, giữa Brookhurst&Euclid, qua affair Diệu Hạnh. Tiệm nhang mới cũng mang tên Khánh Hỷ, do Pháp Tánh làm trụ trì. Ngoài ra Nguyên Trí còn phải mướn nhà cho Tuệ Từ ở và khai thác "share" phòng.
Không những thế, "sư cô" Tuệ Chiếu, gọi Nguyên Trí là cậu ruột. Tuệ Chiếu là con gái của Chị ruột Nguyên Trí ở VN. Tuệ Chiếu nắm tay hòm chìa khóa của tiệm nhang Bát Nhã, giữ luôn các credit cards xủa Nguyên Trí, Tuệ Chiếu thường về "công tác" bên VN. Tuy hơn 40, mới qua Mỹ vài năm, nhưng cũng có "boyfrieng" là Phật tử Bát Nhã. Có lần một bà trong ban trai soạn ở lại chùa đến khya, phát giác ra Tuệ Chiếu đang tắm với anh nhân tình, nay tại Bát Nhã.
Đại diện Hoa Kỳ Nguyên Trí của cái gọi là giáo hội liên châu, chưa gì hết đã bị ĐÓNG CHẤU./-

No comments: