Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, February 25, 2009

Bài của Nguyễn Kim Dần ĐS8
TRẦN XUÂN THỜI(Chủ Tịch HĐQT)và Vợ(Nguyễn Thị Ngoc)đe dọa: Truy Tố một số đồng môn ra Tòa.

Cách đây gần một năm,Trần Xuân Thời(TXT) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc có đe dọa là sẽ truy tố một số đồng môn ra Tòa....Mấy ngày hôm nay vấn đề này như được hâm nóng lại vì ngày hôm qua 24/2/2009,trong môt email phổ biến cho nhiều đồng môn,TXT lại nhắc lại lời đe dọa sẽ đưa mấy đồng môn ra Tòa?lần này Lão Phó La Trung Chánh coi như cũng được ở bảng"PHONG THẦN"càng đông càng vui,càng sôm tụ......Không biết TXT đưa các đồng môn này ra Tòa về tội danh gì?thì cứ tạm gọi các đồng môn này là những "BỊ CÁO",tất nhiên "BỊ CÁO" sẽ phải trả lời những cáo buộc của TXT,tuy nhiên "BỊ CÁO"cũng có QUYỀN đặt câu hỏi với TXT:1)TXT cho biết lý do Chi hội ở Florida và một Chi hội ở Úc Đại Lợi đã tách rời khỏi Tổng Hội(TH)do sự ngoan cố,ù lì của TXT?(sao TXT trả lời được)2)Cho biết tổng cộng số Hội Viên của 2 Chi Hội,đến đây mới lòi cái NÓI LÁO của TXT vì TXT nói chỉ có 1%(tức 11 đồng môn chống Hắn).3)Tại sao có 8 Chi Hội đòi triệu tập HĐQT,mà TXT không chịu tập HĐQT vậy có ý đồ đen tối gì?4)TXT cố tình nhục mạ một số đồng môn,gọi họ là ĐỒ ĐỆ của NNL.5)Nhục mạ liên danh Cao Xuân Thức trước ngày bầu cử.6)Đường đường là CT/HĐQT mà lén lút về Nam Cali(vì chỉ gặp tay chân bộ hạ)mà không giám gặp các đồng môn khác.Về Nam Cali để bàn mưu tính kế chia hội Nam Cali làm 2....7)TXT viết một email đề ngày 1/2/2009 nhưng chỉ phổ biến ngày 21/2/2009,trước ngày Đại Hội của Nam Cali 1 ngày(ngày 22/2 là Đại Hội)như vậy là muốn cố tình phá hoại cuộc Đại Hội của Nam Cali.8)TXT viết chu kỳ tu chính Nội quy là 5 năm 1 lần,yêu cầu TXT xuất trình văn kiện(đây là sự bịa đặt có lợi cho TXT). Người viết tạm ngưng ở đây vì "HÀI TỘI"TXT thì dài lắm.Người viết xin trình bầy một câu chuyện có thật như sau:Khi xẩy ra cuộc khủng hỏang TH/QGHC(cách đây gần 1 năm)vì danh dự và quyền lợi chung,người viết có thỉnh cầu một đồng môn,tuổi đời khá cao,có kiến thức,có tư cách..để đứng ra giải quyết V/Đ của TH,nhưng rất tiếc lời thỉnh cầu đó đã bị từ chối với lý do như sau: CHÚNGTA KHÔNG CÙNG MỘT MẪU SỐ VỀ NHÂN CÁCH VỚI HỌ......Dù bị từ chối lời thỉnh cầu,nhưng cũng chứng minh được 2 sự kiện:1)Người viết là người tha thiết đến Danh Dự của tập thể QGHC.Là người xây dựng chứ không phải là kẻ phá hoại(có dịp người viết sẽ công bố danh tánh đồng môn mà người viết thỉnh cầu đứng ra giải quyết V/Đ của TH để làm nhân chứng.2)Đồng môn từ chối lời thỉnh cầu đã có tầm mắt nhìn xa và đã nhận rõ chân tướng kẻ phá hoại,làm băng hoại tâp thể QGHC nên không thể nói chuyện xây dựng được....Cũng qua sự kiện này người viết thông cảm với những đồng môn mà chúng ta thường gọi là "THẦM LẶNG"vì họ không muốn dính dấp tới những kẻ THIẾU NHÂN TÍNH,tuy nhiên đến một giai đoạn hay biến cố nào đó những thành phần THẦM LẶNG này sẽ có phản ứng,người viết đơn cử một thí dụ:cách đây gần 1 năm khi Vợ TXT đe dọa truy tố 4 đồng môn ra Tòa,một đồng môn "khôi hài"nói là dù Tôi ở Canada nếu bị ngồi tù,không hợp khẩu vị cơm Canada,đồng môn này từ Mỹ sẽ mướn người đem cơm cho Tôi mỗi ngày.....cũng cách đây chỉ vài ngày một đồng môn cũng email cho Tôi,người này nói là không muốn ra mặt ủng hộ việc làm của Tôi(vì tránh va chạm với bọn VÔ TƯ CÁCH),tuy nhiên vẫn thán phục sự can đảm của Tôi,còn gọi Tôi là "NGƯỜI HÙNG CÔ ĐƠN" Sự khủng hỏang của TH kéo dài tới ngày hôm nay cũng do TXT gây nên,và TXT trong mấy ngày nay đã nhận được những email không mấy nhã nhặn,TXT nên tự trách Mình,còn việc đe dọa đưa ra Tòa chỉ là một trò HỀ và lúc đó chính TXT mới là KẺ BỊ CÁO,tên TRẦNXUÂNTHỜI sẽ là vết NHƠ trong danh sách CSV/QGHC. Nếu có điều gì làm cho đồng môn nào khó chịu thì người viết xin lỗi. Nguyễn Kim Dần

No comments: