Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, February 2, 2009

SAU GIẢI VÁC NGÀ VOI "ĂN CẮP"
CẦN PHÁT GIẢI GÌ KHÁC CHO TRẦN XUÂN THỜI?

Trong những năm trước đây,lúc TRẦN XUÂN THỜI (TXT) chưa làm Chủ Tịch HĐQT, TH/CSV/QGHC có phát một giải thưởng cho đồng môn nào có công lớn trong công tác phục vụ tập thể CSV/QGHC gọi là giải VÁC NGÀ VOI.

Từ ngày ngài Thái Thượng Hoàng TXT trị vì và ngài Châu Văn Để giữ chức Chủ Tịch TH,thì không, hoạ hoằn lắm mới có Bản Tin, nên hầu hết các CSV không biết tin tức gì,và không biết giải vác ngà voi có được cấp phát như trước không?

Ở đây Kẻ Hèn này xin có một đề nghị như sau:Chúng ta khen thưởng những người có công với tập thể thì chúng ta cũng phải HÀI TỘI kẻ nào đã làm hại cho tập thể…Như vậy mới công bằng . Trong những năm Ngài TX LÌ trị vị đã làm không biết bao nhiêu điều sấu xa,làm băng hoại tập thể QGHC...

Kẻ Hèn này không thể kể hết những việc làm Ma Đầu,Ma giáo của TXT e rằng sẽ làm nhàm tai các Đồng môn vì ai hầu như đã biết cả rồi. Trong 1 email được phổ biến gần đây, có đồng môn còn liệt TXT vào loại LÌ LỢM như trâu bò,chó heo.v.v.Như vậy, tôi đề nghị chúng ta nên đặt ra một giải (tùy theo cao kiến của các Bạn) để trao cho những kẻ phá hoại tập thể QGHC như TXT.

Giải này có thể đặt tên là :GIẢI CHÀ ĐẠP ĐỒNG MÔN QGHC, GIẢI TỰ BÔI PHÂN VÀO MẶT,GIẢI ĐỆ NHỨT THÚ TÍNH LÌ LỢM .v.v..Tất nhiên những kẻ như vậy không bao giờ dám nhận,chúng ta chỉ tham khảo ý kiến của các đồng môn rồi công bố cho mọi người biết.

Dưới sự "khống chế"hiện nay của TXT, việc trao giải này không thể thực hiện được,Tôi đề nghị khi TXT trở về vị trí của một CSV,ta sẽ công bố giải để tặng TXT. Nếu giả dụ TXT bất ngờ "Ra Đi"trong lúc tại chức thì ta cho công bố gọi là "TRUY LÃNH".....Chuyện này cũng dễ hiểu vì trong trận chiến vừa qua khi một chiến sỹ hy sinh cho Tổ Quốc cũng được truy lãnh HUY CHƯƠNG,hay được truy thăng cấp bậc..... TXT cũng đáng được TRUY LÃNH vì những việc làm tồi tệ của HẮN.Chúng ta không thể lý luận:Nghĩa tử là nghĩa tận để tha thứ. Hãy đọc lịch sử,khi nhắc tới Lê Chiêu Thống,người dân vẫn gọi là kẻ"Cõng rắn về cắn gà nhà",cũng như Tần Thủy Hoàng khi đã chết vẫn bị người dân đi tìm để đào mả lên, vậy thì TỘI của TXT không thể tha thứ được. Đó cũng là bài học cho những kẻ đi sau , nếu đi theo con đường TXT thì cũng sẽ lãnh nhũng hậu qủa tương tựDưới "triều đại"TXT tập thể CSV/QGHC đã băng hoại cùng cực,đến nỗi một số các đồng môn bôi tro trát ......vào mặt nhau . Tất cả do TXT gây ra. Kẻ viết bài này xin được dùng bút hiệu,mong các đồng môn thông cảm./-

NGƯỜI SÔNG TIỀN

No comments: