Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, April 20, 2009

CHU TẤT TIẾN DÍNH VÀO Đề Tài TÔN GIÁO CHI CHO "TÂM THẦN" NẶNG THÊM VẬY ?


Luan Cu cua nguoi cong giao ve su hien huu cua Chua Troi
Monday, 20 April, 2009 1:56 AM
From:
"Bac Ky Di Cu" backydicu@gmail.com


Thưa ong Don Le,
Cám ơn ông đã gửi đến độc già và tôi những bài viết dài giòng về đạo Công giáo (Thiên Chua Giáo, nói chung). Những bài viết này, mới đọc thì thấy hợp lý, nhưng sau khi đọc xong, mới nhận thay ẩn đàng sau
những bài viết ấy sự châm biếm cay độc của một người VÔ Thần, không phải là một tín đồ Phật giáo. Vì Đức Phật không bao giờ dậy chúng sinh phải nghiên cứu, thậm chi là phê bình với ác ý về tôn giáo của kẻ khác. Ngược lại, Bát Chánh Dạo lại dậy chúng sinh phải có Chánh Kiến, Chánh tư duy, Chanh Niệm, và
Chánh Ngữ.
Muốn có Chánh Kiến, người Phât Tử phải nhìn cho kỹ, không thê nhìn qua loa. Nếu áp dụng vào việc muốn tìm hiểu về Đạo Chúa, phải dọc Thần Học của người theo dạo Chúa,không thê nghe một vài người cũng ngớ ngần như mình rồi kết luân.
Muốn có Chánh Tư Duy, có suy nghĩ dúng,phải xem, nhìn, nghe cho kỹ, rồi mới hình thành dược một hệ thống suy nghĩ dúng.
Sau do, mới có Chánh Niêm và Chanh ngữ dươc.
Những kẻ hồ dồ như ông, chỉ nghe, nhìn, va dọc một vài dieu rồi nói ra hoặc viêt, hoặc dịch và phổ biến những kết luận, tư duy của mình, thì nhất dinh sẽ chỉ có Tà ngữ, Tà Tư Duy , và Tà Niêm.
Trong pham vi nho hep cua diên dan, chi thấy chữ mà không thấy mặt (vô tri và vô cảm), tôi không muốn phản bác những luận diệu mà theo tôi, là quan niệm của những người ấu trĩ, có trình dộ của năm 1954, khi cộng sản tim cách bôi lọ công giáo di cu. Hơn nữa, bài viết dược viết cẩn thận, tỉ mĩ, chứng tỏ nguoi viết dã hình thành một quan niêm rõ ràng trắng den, thì tranh luận có ích gì. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Nói qua nói lại, thanh ra cãi lôn,mà không giải quyet dược gì. Ông nói là ông theo Phật giáo thì ông cứ theo, tôi theo công giáo, thì tôi vẫn là công giáo, vẫn tin Chúa trong khi tôi vẫn giữ những liên hệ quen biết với những Thuơng Toa, Hòa Thuong mà tôi kính nguỡng cũng như vẫn tránh xa những tu sy cua các tôn giáo mà tôi nghĩ rằng họ không xưng với chiếc áo tu hành ma họ măc. Ma quỷ luôn luôn ở cạnh các tu sy, các con người bất toàn và tìm cơ hội dể làm hại ho.
Với tôi, nói một lần chót, dạo nào cũng có những con người hành dao bất toàn. Dạo nào cũng dậy con ngươi tôn trọng tôn giáo khác, trừ cac nhóm quá khích, làm chuyen ác rồi do thừa cho Dao.
Voi tôi, vũ trụ dươc tạo thành không phải do ngẫu nhien, mà la do bàn tay của một Dáng mà chúng tôi gọi là Thiên Chúa. Khong phải do Big Bang mà có mat trời, mặt trăng và các ngôi sạo, các sinh vật trên thế giạn Ông có thế cầm một nắm dá cục , nem tung ra khắp nơi, rồi nhìn thấy có một sinh vât dược tao thành từ các mảnh vụn do không?
Tôi tin rắng vũ trụ có mot quy luật từ vi mô dén vĩ mô, từ tế bào den các hành tinh khỗng lồ. Tôi tin, với một tâm hồn khoa học, là luôn có Thiên Chua bên cạnh con người, dù người ta có tin hay khong cũng thế.
Ông muốn bôi lọ Thượng De của chúng tôi, xin cứ tự nhiên,nhưng tôi biết rằng Thiên Chúa vẫn thương yêu ông như yêu chúng tôi vây.
Với tôi, Dúc Phat là mọt Dâng cao quý, một Người da sinh ra với nhiệm vụ cứu nhân loai khỏi khổ dau, nhưng khong phải la Dấng tạo ra vũ tru,có quyền lực trên vũ trụ và con người. Chính Duc Phật cũng không bao giờ nói về diều dó. Toi kính ngưỡng Ngài nhu một Vĩ Nhan của loài người. Tôi thích hoc những diều Người dậy chung sinh, từ nhỏ và den bay giờ vân tìm hiều. Khong có sự kỳ thị tôn giáo vơi toi.
Vậy, những diều ông viết mục dích dể hạ nhục những người Công giáo chúng tôi, de chia rẻ Công giáo và Phật giáo không làm rung chuyển dược suy nghĩ của tôi, không phải vi tôi cuồng tín mà vì những lý luận của ông dua ra, thật là ấu trĩ, thiếu khoa học, ngây ngô dến tội nghiêp.
chuc ông tìm thấy Chanh Niệm va Chánh Tu duy, từ dó, tìm ra Chánh Ngữ nhé.

Chu tat Tiến.

-Tôi không muốn tranh luận với ông về tôn giáo, không phải vì sợ ông, mà chính vì ong không hiểu chút nao vê tôn giáo cả. Ông chỉ chuyển bài của người khác mà thội Vậy mong ông gach tên tôi ra khỏi danh sách của ông, vì trước sau gì, tôi cũng delete ten ông khoi danh sách của toi.

No comments: