Chuyện Có Thật :
Tổng Hội QGHC Ăn Cướp Quyền Bầu Cử Của Anh Em.
LHXung.
Cho đến hôm nay 28-4-08 (Ngày Úc) thì đa số những người có đọc qua tin tức trên mt68 thì cũng đã ít nhiều hiểu được một phần nào. Tổng Hội QGHC Hoa Kỳ đã xảy một một khủng hoảng trầm trọng bắt nguồn từ cuộc bầu cử hồi trung tuần tháng 3/08 vừa qua.Trong cuộc khủng hoảng nầy ít có ai ngờ là vì vấn đề chính lại là chuyện những người lèo lái Tổng Hội lại âm thầm CƯỚP MẤT QUYỀN BẦU CỬ CỦA MỌI NGƯỜI. Chuyện nầy thật là trớ trêu, khiến cho người dù ở trong hay ngoài QGHC đều cảm thấy bẽ bàng, nhứt là các đàn anh trong QGHC càng thấy xấu hổ và bể mặt hơn. Vì tất cả những người mang danh hiệu QGHC đều là những cựu công chức cao cấp của VNCH. Những nhân viên hành pháp, chuyên thi hành những luật lệ của Quốc Gia mà giờ đây lại nỡ nhẫn tâm CHÀ ĐẠP lên một nguyên tắc căn bản, thể hiện quyền dân chủ của một con người.Hơn nữa, giờ đây mọi người dân trong nước và hơn hết những người Tỵ Nạn Cộng Sản đều liên tiếp hơn 30 năm qua, không ngừng đứng lên đòi hỏi Việt Cộng phải trả lại quyền bầu cử cho đồng bào ta.Đồng bào ta và ngay những anh em trong QGHC cũng đã tích cực góp sức trong công cuộc đấu tranh cho quyền căn bản mà đồng bào VN ta đã bị Việt Cộng cưỡng chiếm từ 33 năm qua. Vậy mà có một vài người trong QGHC lại âm thầm, âm mưu, giấu giếm , phỉnh lừa ngay trong anh em nội bộ của mình để ĂN CƯỚP quyền bầu cử của anh em và rõ ràng nó đang đi ngược lại những gì mà đồng ta đang đòi hỏi với Việt Cộng.Các anh ra tay thực hiện việc ăn cướp nầy. Nếu họ không bị mù mắt thì họ đã vướng mắc vào một THAM VỌNG ẢO TƯỞNG quá lớn chăng??? Khiến cho họ không nhận ra quyền dân chủ căn bản mà nhứt quyết họ phải tôn trọng bằng mọi giá nếu họ vẫn còn chút lương tâm.Họ đã không bảo vệ quyền bầu cử cụ thể ở những anh em đồng môn của họ, thì làm sao mà nói đến chuyện họ tranh đấu để có quyền đó cho những người khác, cho đồng bào còn đang bị kềm kẹp trong nước???Tôi thiển nghĩ, nếu mọi người trong nội bộ QGHC vì muốn "dĩ hoà vi quý" mà đành làm ngơ, để cho một thiểu số thực hiện âm mưu tước đoạt quyền bầu cử của anh em coi như SẼ THÀNH CÔNG. Nghĩa là Tổng Hội sẽ không trả lại quyền bầu cử cho mọi người, thì từ nay anh em QGHC đã là một MỤC TIÊU PHỈ NHỔ cho Cộng Đồng Tỵ Nạn và dân chúng trong nước nữa. Và từ nay xin đừng Bố Láo nói tới chuyện tranh đấu tự do, dân chủ gì cho Việt Nam nữa cả. Bời vi chúng ta đã COI THƯỜNG, XÓA BỎ QUYỀN BẦU CỬ NGAY CỦA CHÍNH CHÚNG TA.Tiện đây tôi xin nêu giùm một ý kiến của một bạn yêu cầu được nói ra đối với chữ DE FACTO mà Đại Tỷ Lệ CAO THỊ LỄ đã hãnh diện đưa ra trước đây."Theo tôi (*người đưa ý kiến) , Bà Cao Thị Lễ đã gán ép cho anh em đã ăn, ngủ với NQ 2003 hơn 4 năm qua là hoàn toàn hàm hồ, ăn nói theo cái kiểu ngồi chồm hỗm của Việt Cộng. Tôi nói như thế là vì từ năm 2003 đến nay cá nhân tôi chưa một lần ngủ chung với NQ 2003. Nghĩa bóng mà tôi muốn nói là: NQ đó có từ 2003 mà tuyệt đại đa số không ai biết (* LHXung đã nói rồi mà chưa rõ). Tôi nhớ ra là từ 2003 cho đến nay, mỗi lần chỉ có một Liên Danh ra tranh cử, nên không cần mọi người tham gia bỏ phiếu. Bởi thế không ai biết gì về chuyện NQ 2003 ! Do đó Bà Lễ nói chữ DE FACTO như 2 vợ chồng ăn ngủ không có hôn thú là hoàn toàn SAI. Thật là tội nghiệp cho Bà Lễ, một người CÒN Y NGUYÊN mà luôn bị ám ảnh bởi chữ DE FACTO. Lại còn cố nói ra không biết e thẹn thật là đáng thương hại... hơn là đáng ghét... bỏ đi chắc Miền Đông tiếc hùi hụi... " Tôi mạnh tin và thỉnh cầu quý đàn anh phải lãnh lấy một phần nào trách nhiệm trong vấn đề khủng hoảng "Nặng về danh dự chung" nầy. Như có đàn anh đã công khai xác nhận về việc QUÁ THỜ Ơ của mình trong sinh hoạt chung của chúng ta từ trước , đã giao khoán cho những người nhảy ra HY SINH VÁC NGÀ VOI... Cho mình được ngủ yên trong những ngày thế sự mệt mỏi còn lại.../- LHXung.
No comments:
Post a Comment