HÃY CÙNG NHAU HƯỞNG ỨNG ĐỀ NGHỊ Của LÃO KHIẾU HÓA.
Bắc Cái/USA.
***BB/CCB: Vô cùng cám ơn Bắc Cái/USA - Chúng tôi xin tuân hành đề nghị sáng suốt, cao cả của đàn anh. Từ nay xin hứa sẽ KHÔNG CÓ Ý GÌ làm khuấy động các Đại Huynh từ Khóa 9 trở về trước. Và xin lưu ý và đề nghị các ngòi bút khác, xin vui lòng hợp tác trong tiêu chuẩn (Guideline) MỚI NẦY GIÙM ! Xin đa tạ thiện ý chung ./- bb/ccb.
Thưa Quý Anh,Chị;
Trưa nay, tôi đọc bài viết của Lão Khiếu Hóa/USA , cảm thấy thật là NHỨC NHỐI TÂM CAN. Bài viết không dài, nhứt là chỉ có đôi hàng nói về "TÌNH CẢNH" chung của đa số các Đại Huynh Trưởng 7,8,9 bó hiện nay. Nhưng từng chữ đều có ý nghĩa tác dụng vào tâm tư, vào những suy nghĩ của tôi thật là mãnh liệt !
Thật là có lỗi quá đáng ! Từ lâu không ai nói lên một lời nào mô tả những thực trạng TUỔI GIÀ của các Đại Huynh Trưởng cả ? Đáng lý ra các Hội địa phương , Tổng Hội QGHC Hoa Kỳ thay vì cứ nói suông là "HỘI CỦA CHÚNG TA LÀ HỘI ÁI HỮU" , mà thực tế không có một hoạt động ái hữu nào cả.
Thay vì quý anh chị đại diện phải làm những công việc ái hữu ưu tiên với các Đại Huynh Trưởng 7,8,9 bó mới đúng ý nghĩa ái hữu thật sự của nó chứ ?!
Thỉnh thoảng tôi có nghe , có đọc các bài của các cá nhân đến thăm viếng vài vị giáo sư hay lâu lâu thấy có vài hội như Nam Cali, Sydney Úc Châu ... đã có tổ chức một buổi nhớ ơn Thầy ... Hình như chỉ để có dịp cho vài vị đọc diễn văn và chụp hình gởi đi lấy tiếng ! Ngoài ra tuyệt nhiên không thấy có một chút xíu nào an ủi hay giúp đỡ thiết thực đối với các đại huynh già yếu cả !
Tôi đọc mấy lời của LÃO KHIẾU HÓA, tôi chợt thức tỉnh, chợt thấy xót xa, ngậm ngùi cho tình cảnh chung của quý vị cao niên hiện sống trong các hoàn cảnh lẻ loi ở trong các Nursing Home, tứ cố vô thân !!!
Nghĩ tới những lời nhắn nhũ kêu gọi của Lão Huynh : "Từ nay các chú, các thím đừng mong chờ hay trách cứ các Đại huynh 7,8,9 bó nữa ..." Tôi chợt nhận thấy lời kêu gọi đó thật là chân thành và vô cùng chí lý. Hầu như nó đã mô tả đầy đủ một tình trạng già yếu, lẻ loi mà đa số các Đại Huynh Trưởng đã và đang gánh chịu một mình. Và vô tình đã bị hiểu lầm là THỜ Ơ, LẢNH ĐẠM ... với các sinh hoạt trong tập thể QGHC nói chung ?!
Nếu như những bài viết của cá nhân tôi (Bắc Cái) hay của bất cứ những ai khác thuộc nhóm "kêu gào" sớm giải quyết những xung đột trong Nội Bộ từ bấy lâu nay. Nó đã vô tình tạo ra những phiền hà đối với quý Đại Huynh 7,8,9 bó thì chúng tôi thật là đáng trách. Bởi vô tâm không nghĩ đến tình cảnh của quý Đại Huynh một cách cặn kẻ và thiết thực hơn !
Do đó cá nhân tôi xin có lời xin lỗi chung và tự hậu xin hứa sẽ sửa đổi, không còn có ý gì khuấy động đến tuổi gìa của quý vị Đại Huynh Trưởng nữa !!!
Nhân đây cá nhân tôi xin hòan toàn hưởng ứng chấp nhận đề nghị của Lão Khiếu Hóa. Đồng thời cũng xin tha thiết đề nghị với Website CHUYỆN CÁI BANG, cũng như các NGÒI BÚT "TRÂU ĐÁNH" khác .
Từ nay (Tháng 4/09) chúng ta viết bài không dùng danh xưng "ĐẠI HUYNH TRƯỞNG " nữa; nghĩa là chúng ta hãy để yên cho các vị Đại Huynh Trưởng! Theo tôi chúng ta phải lấy một tiêu chuẩn chung là : " TẤT CẢ CÁC KHÓA TỪ KHÓA 9 TRỞ VỀ TRƯỚC" đều phải được nhìn nhận như là các Đại Huynh Trưởng.
Các bài viết tránh dùng danh xưng Đại Huynh Trưởng để ý nghĩa, nội dung của bài viết không có mục tiêu bao gồm luôn các Đại Huynh Trưởng như trước kia.
Ý kiến đề nghị của tôi như đã nói, không hề có ý LOẠI CÁC ĐẠI HUYNH TRƯỞNG ra khỏi sinh hoạt của tập thể QGHC chúng ta. Mà ý chính của tôi là không ĐỀ CẬP, KHÔNG ĐỤNG CHẠM, KHÔNG LÔI KÉO các Đại Huynh Trưởng vào công việc tranh đấu đang tiếp diễn hiện nay.
Tuy nhiên nếu có CÁ NHÂN ĐẠI HUYNH TRƯỞNG NÀO TỰ ĐỘNG THAM GIA (nhảy vào vòng chiến) thì đương nhiên chúng ta có quyền ưu ái với quý vị ấy, với CÁ NHÂN TỪNG QUÝ VỊ ĐÓ MÀ THÔI. Nhứt định không hề có ý tổng quát hóa đến những Đại Huynh khác, đang cần được yên tĩnh, nghỉ ngơi !
Tóm lại, tôi đề nghị từ giờ trở đi, chúng ta chỉ kể các đồng môn còn trẻ từ KHÓA 10 TRỞ XUỐNG (10,11, 12, 13, 14 ,15, 16,17 ...) là mục tiêu mà chúng ta cần tha thiết đề cập . Ân cần chia xẻ, mời gọi tham gia những trách nhiệm chung để cùng nhau loại trừ những con sâu làm rầu nồi canh trong tập thể QGHC chúng ta.
Một lần nữa, xin trân trọng cáo lỗi cùng quý Đại Huynh và thành kính đề nghị cùng Website CCB và các ngòi bút năng động, nhiệt tình./-
Bắc Cái/USA.
No comments:
Post a Comment