Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, May 1, 2009

TẠ VĂN TÀI: Vẫn không hiểu tại sao Đồng Bào Tỵ Nạn “PHỈ NHỔ” mình ???

Bắc Cái/USA.

Khúm núm thưa giáo sư,
Đứng thẳng thưa các bạn;

Qua 2 email vừa qua, giáo sư TẠ VĂN TÀI viết quá ư xem thường dư luận. Viết không cần suy nghĩ, không cần đọc lại, viết không thèm bỏ dấu tiếng Việt. Tôi đã đọc đôi lần cho chắc ăn và tôi có cảm tưởng sở dĩ giáo sư khinh khi quần chúng thì đúng hơn. Là vì giáo sư đã TỰ TIN MỘT CÁCH THÁI QUÁ , nó trở thành LÀM TRỜI , mà tiếng Anh hay gọi là OVER ACT !? Giáo sư đã tự cho rằng những gì giáo sư đã nói trong lúc làm chứng trước tòa là ĐÚNG, là QUÁ ĐÚNG, Là CHÂN LÝ … Cho nên giáo sư đã có một thái độ quá NGẠO MẠN là đương nhiên.

Và cho tới nay, đã nửa tháng trôi qua (từ 17-4-09) mà giáo sư cho thấy VẪN KHẲNG ĐỊNH như từ đầu , trước và sau khi ra toà. Do đó tôi mạnh tin rằng : Giáo Sư vẫn chưa hiểu tại sao đồng bào Người Việt Tỵ Nạn đã đồng loạt PHỈ NHỔ giáo sư bằng những từ ngữ quá ư là thậm tệ ?!

Thêm một sự kiện rõ ràng khác đã chứng minh là giáo sư vẫn chưa hiểu lý do nên GIÁO SƯ mới DỌA THƯA CÁC MÔN SINH CỦA MÌNH RA TÒA. Sự kiện nầy chứng tỏ giáo sư chỉ nhìn thấy những gì của giáo sư là ĐÚNG, là HOÀN TOÀN ĐÚNG !

Vì thế , tôi xin mạn phép được đơn giản nêu ra những sự kiện SỰ THẬT , rất dễ hiểu để hy vọng giáo sư bình tâm hiểu rõ những sự kiện nầy mà giúp cho giáo sư kịp thời quay lại , sống chơn thật với những người cùng chung một chiến tuyến TỰ DO với giáo sư.

Nếu những đức tính ương ngạnh trong người của giáo sư luôn luôn làm chủ tình hình, khiến cho giáo sư điên rồ, mù quáng lôi cổ một môn sinh nào đó ra tòa. Dù là giáo sư thắng kiện , được một số tiền vài trăm triệu đi nữa thì kể như VẬN MỆNH HUY HOÀNG của giáo sư cũng HẾT LUÔN. Vì giáo sư sẽ mang tiếng nhục nhả suốt đời, không còn ai coi giáo sư là cái quái vật gì nữa. Chừng đó giáo sư ra đường chỉ còn ngụy trang BẰNG CÁCH ĐỘI CÁI QUẦN … VỢT tennis để hóa trang mà thôi !

Chỉ trừ một mình giáo sư ra, đa số tuyệt đại quần chúng ai cũng đã nhìn thấy NHỮNG LÝ DO khiến cho giáo sư bị phỉ nhổ thê thảm trong 2 tuần qua là như dưới đây :

1- Tạ Văn Tài gốc Di Cư 1954:
Giáo sư thử hồi tưởng lại xem những gì đã xảy ra đối với gia đình giáo sư hồi năm 1954, khi Việt Cộng từ rừng rú ra chiếm Hà Nội. Thầy Mẹ giáo sư đã quyết định đem hết gia đình di cư vào Nam để tìm một cuộc sống có tự do và có tương lai cho con cái , trong đó có giáo sư Tạ Văn Tài. Nếu không vào được trong Nam thì làm sao anh em của giáo sư đều là DƯỢC SĨ, BÁC SĨ … hết cả.

Cá nhân giáo sư Tạ Văn Tài được VNCH cho sang Hoa Kỳ du học mới có cái bằng Tiến Sĩ, mới trở thành giáo sư Đại Học ! Trong vấn đề thành danh của giáo sư Tạ Văn Tài là do công lao của Thầy Mẹ của giáo sư, do VNCH. Chứ nó HOÀN TOÀN KHÔNG DO VIỆT CỘNG GIÚP ĐỠ gì cả !!!!????

Đấy ! Chỉ 1 chút xíu ấy thôi !!! Bây giờ giáo sư lại trở cờ , có cảm tình với VC nhiều hơn ! Làm những VIỆC lợi ích cho Việt Cộng, như cụ thể trong phiên tòa vừa qua thì THỬ HỎI NGƯỜI TỴ NẠN KHÔNG CHỬI GIÁO SƯ SAO CHO ĐƯỢC ???

2- Tạ Văn Tài không có một ngày lính, không 1 chút khổ nhọc dưới chế độ VNCH:
Giáo sư thử dành 1 đôi phút nhớ lại xem ? Khi từ Bắc di cư vào Sài Gòn là giáo sư chỉ có cắp sách đến trường, được ưu ái học tại một trường công lập riêng (Chu Văn An) không tốn kém gì cả. Xong trung học thì vào Luật Khoa, cũng không tốn kém gì cả . Chắc giáo sư thừa biết chính phủ phải tốn phí một ngân sách lớn lao để chi cho một hệ thống giáo dục công , từ tiểu học đến hết Đại Học như thế. Do đó giáo sư Tạ Văn Tài có nợ với đất nước Miền Nam VNCH là đương nhiên.

Sau khi đi Mỹ Du Học trở về, giaó sư Tạ Văn Tài dạy học có lãnh lương , lương của giáo sư vào hàng thượng hạng của công chức VNCH. So với đồng lương của lính thì sao hả giaó sư ???

Vì là giáo sư Đại Học, giáo sư được miễn quân dịch, nếu giaó sư có thụ huấn quân sự thì sau đó cũng đã được biệt phái về dạy học có đúng không ? Phải nói CHỮ THỌ của giáo sư đã có một giá trị tuyệt đối do ân huệ của VNCH hay do Bắc Việt nó ưu ái dành cho giáo sư vậy ????

Dưới thời VNCH, gần như suốt 20 năm đều là thời chiến tranh, sinh mệnh của quân nhân các cấp , tất cả đều như chỉ mành treo chuông !!! Thế mà giáo sư cứ tà tà qua tháng năm, không âu lo gì cả có đúng không ???

Giáo sư không bị trưng tập, không có một ngày lính thì làm sao giáo sư phải chịu 1 ngày gian lao nào ! Còn nói về đời sống thì giáo sư có túng thiếu gì đâu, có lo lắng , khổ sở gì về chén cơm manh áo đâu ?

Tóm lại trong suốt 20 năm dưới thời VNCH, dân chúng Miền Nam, không ít thì nhiều đều phải gánh chịu những mất mát, những khổ đau, những hy sinh , những chia lìa do Việt Cộng ngày đêm quyết dùng quân sự để chiếm trọn Miền Nam. Trong khi đó giáo sư cứ tỉnh bơ vui sống với ngày tháng đi qua, không cần chú ý gì cả.

Thế mà ngày 17-4-09 vừa qua, giáo sư TẠ VĂN TÀI đã cố tình phủ nhận hết những ân huệ mà VNCH đã ưu ái dành cho cá nhân Tạ Văn Tài. Giáo sư đã chống lại Nguyễn Tấn Vinh, tức là chống lại những người còn luôn nhớ ơn VNCH. Giáo sư cũng đích thân và công khai lội ngược giòng với tất cả những người Việt Tỵ Nạn.

Thử hỏi đối với những hành động mù quáng của giáo sư , ngoài danh từ PHẢN BỘI còn có danh từ nào thích đáng hơn? Người ta CHỬI RỦA giáo sư Tạ Văn Tài, bởi thêm một lý do nữa là chính vì thế !

3- Tạ Văn Tài bỏ chạy sớm khi VC vào SàiGòn 30-4-75:
Tôi không biết giáo sư Tạ Văn Tài rời Sài Gòn vào ngày nào ? Nhưng tôi tin chắc rằng giáo sư đã được Hoa Kỳ di tản ra khỏi SàiGòn rất sớm, rất an nhàn, không như những người lo sợ thất kinh vào những giờ chót ở Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, ở Bến Bạch Đằng hay Tân Sơn Nhứt !

Ngay như việc chạy trốn VIỆT CỘNG lần thứ 2 vào 30-4-75, giáo sư Tạ Văn Tài cũng được hưởng đầy đủ ân huệ của Hoa Kỳ. Không có gì đáng lo sợ bị kẹt ở lại cả.

Giáo sư đã 2 LẦN TRỐN THOÁT VIỆT CỘNG, cho nên ít có ai mà không tin tinh thần chống cộng phải có đương nhiên ở giáo sư ! Nếu một người sanh trưởng ở Miền Nam mà sau nầy lại mắc mưu VC thì cũng có thể hiểu được. Vì dân chúng Miền Nam nói chung KHÔNG CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM VỀ VIỆT CỘNG nếu so với đồng bào ngoài Bắc !

Thế mà lầm chết đi đối với cá nhân giaó sư Tạ Văn Tài !!! Ông ở Hoa Kỳ , không chịu ở yên, không chịu sống chết với Tự Do, giáo sư lại ngứa ngáy, ngỗ nghịch bò về VIỆT NAM để xin VIỆT CỘNG cho dạy học trong nước.
Đến đây cần phải hỏi giáo sư , ông đã NÓI CÁI GÌ với chúng mà chúng nó cho ông dạy học ở cấp Đại Học ??? Bởi vì VIỆT CỘNG nó cho rằng những người đã từng đi du học ở Hoa Kỳ, đều là SỊA, đều làm việc trực tiếp , hay gián tiếp cho SỊA !!! Vì chúng nó có kinh nghiệm đối với các sinh viên sang Nga du học đều được tuyển mộ làm việc cho KGB cả .
Giáo sư chắc chắn phải chứng minh bằng một công trạng gì để chúng nó tạm tin bước đầu tiên, phải thuyết phục kế tiếp bằng những hứa hẹn gì cụ thể khác ? Chẳng nhẽ giáo sư đem những lời lẽ, lập trường chống cộng để VC nó cho giáo sư về trong nước dạy học hay sao ???

Giáo sư sống ở Hoa Kỳ kiếm không đủ sống hay sao mà cần phải về dạy học trong nước, chịu sự kiểm soát, dòm ngó, theo dõi 100% của Việt Cộng ???

Chắc giáo sư sẽ nói không phải CẦN TIỀN, mà về nước là muốn PHỤC VỤ QUÊ HƯƠNG chứ gì ??? Thử hỏi nếu giáo sư không chấp nhận đường lối giáo dục của VC thì làm sao giáo sư dạy học được ? Cho nên dĩ nhiên giáo sư dạy học được là VÌ GIÁO SƯ CHẤP NHẬN ĐƯỜNG LỐI, CHÁNH SÁCH CỦA VC , thì chúng mới cho giaó sư dạy học chứ !!!
Giáo sư Tạ Văn Tài ơi ! Chính vì giáo sư đã qua Mỹ rồi mà còn phản bội Mỹ, phản bội người tỵ nạn để về làm việc cho Việt Cộng và rồi giáo sư lại đột ngột trình diễn cái màn bợ đít VC bằng cách ra giữa tòa NÓI NHỮNG LỜI THEO YÊU CẦU CỦA VIỆT CỘNG . Cho nên thiên hạ khắp nơi đều phỉ nhổ cùng cực là bởi như vậy đó ngài !

Thưa các bạn;

Còn nhiều lý do lắm KHIẾN CHO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN PHỈ NHỔ tạ văn tài là HOÀN TOÀN CHÍNH ĐÁNG. Nhưng theo suy nghĩ của tôi , chỉ cần 1 lý do duy nhứt là TẠ VĂN TÀI đã 2 LẦN TRỐN THOÁT VIỆT CỘNG , mà nay điên khùng đứng về phía VIỆT CỘNG là một hành động PHẢN BỘI BỈ ỔI NHỨT CỦA MỘT NGƯỜI CÓ HỌC NHƯ TẠ VĂN TÀI.

Theo tôi nghĩ , dễ thấy nhứt là chính TẠ VĂN TÀI đã phản bội cụ thể và đầu tiên nhứt là đối với THẦY MẸ của Tạ Văn Tài. Cứ hỏi những ngưởi lớn tuổi gốc Bắc đi cư 1954 thì rõ tôi đã nói đúng hay sai ?

Tôi chưa biết , tòa sẽ phán quyết như thế nào ? Nếu chẳng may Nguyễn Tấn Vinh bị trục xuất về cho Việt Cộng thì …. Giáo sư TẠ VĂN TÀI cũng sẽ KHỐN NẠN dài dài cho đến ngày xuống hố thôi !!!

Theo tôi (nói cho vui chứ chắc TVTài không làm đâu !) là nếu TẠ VĂN TÀI biết mình sai, biết hối hận thì phải cấp tốc nhờ LS. LÊ DUY SAN chỉ dẫn làm một tờ khai nộp lại cho tòa , với nội dung “ BÁO CHO TÒA BIẾT HÔM ẤY VÌ BỊNH NÊN MÌNH KHÔNG TỰ CHỦ ĐƯỢC NÊN DO ĐÓ ĐÃ KHAI KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT NHƯ MÌNH ĐÃ TUYÊN THỆ TRƯỚC TOÀ !!!”

Chắc giáo sư Tạ Văn Tài không biết là tôi rất SERIUOS đâu !!! Chứ không phải đùa !!! Sau nầy chắc có ngày giáo sư sẽ nghiệm ra , nhưng đã quá muộn màng là dĩ nhiên !!!./-

Bắc Cái/USA.

No comments: