CHU TẤT TIẾN "NHÈ NHẸ..." XIN LỖI ĐỂ QGHC THẤY RÕ CHÂU VĂN ĐỂ HƠN !
Chu tất Tíến xin lỗi
Kính gửi Huynh Truởng Châu Văn Để,
Thưa anh,
Thành thực xin lỗi anh vì không thể tham dự buổi Tuởng Niệm Cựu Thủ Tuớng Nguyễn Bá Cẩn do anh tổ chức vào chiều Chủ Nhật này tại Lê Văn Duyệt Foundation. Đáng lẽ tôi phải trả lời anh ngay sau khi nhận đuợc thư mời của anh, nhưng vì còn đắn đo, suy nghĩ, nên mãi đến hôm nay, mới có thể viết thư đến anh đụơc. Mong anh tha lỗi cho sự vắng mặt của tôi, và, đồng thời, cũng xin anh tha lỗi cho những điều duới đây, nhất định sẽ đem đến cho anh những điều không vui, Tuy nhiên, xin anh hiểu cho tất cả những điều tôi viết, không ngoài lý do muốn cho tình đồng môn giữa tất cả chúng ta thêm bền chặt, nếu anh dành cho bức thư này vài phút cân nhắc.
1-Phuơng thức làm việc của Anh thiếu sự tôn trọng đồng môn:
a-Trong "thơ" mời, tôi không đuợc thấy sự hiện diện hay cộng tác của Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam California, là Hội địa phuơng, ngay nơi anh tổ chức buổi lễ. Theo như tôi đuợc biết, anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Hội, cũng như các anh chị trong Hội Đồng Quản Trị, đều nhận đuợc lá "thơ" mời, không đề tên nguời nhận. Trúơc và trong khi anh chuẩn bị tổ chức buổi lễ, anh Trần Ngọc Thiệu, nguời đuợc toàn thể 91 đồng môn tín nhiệm và bầu lên một cách chính thức, hợp lệ, hợp nội qui, đã không đụơc thông báo, dù là một cú điện thoại. Như thế, tôi suy luận rằng, trong thâm anh, anh vẫn không công nhận sự hiện diện của Hội Nam California thống nhất, anh đã gạt qua Tình Đồng Môn thể hiện qua buổi Đại Hội bầu ban quản trị mới cho Nam California. Nói một cách trực tiếp, anh không tôn trọng suy nghĩ và hành động của anh chị em đồng môn và chỉ quyết định theo ý mình.
b-Trong Website của Tổng Hội, cho đến ngày hôm nay, 13 tháng 6 năm 2009, vẫn còn đề tên anh Phạm Đức Thạnh là Phó Chủ Tịch thứ 1 của Tổng Hội, mặc dù anh Phạm Đức Thạnh, hiện nay, đã nhận lời mời của anh Trần Ngọc Thiệu, để giữ chức vụ Phó Chủ Tịch của Hội Nam California thống nhất. Theo nội qui, nguời Phó Chủ Tịch của Tổng Hội phải là Chủ Tịch của một hội địa phuơng, Việc anh tiếp tục duy trì anh Phạm Đức Thạnh ở vị trí Phó Chủ Tịch của Tổng Hội là một việc làm có tính gây chia rẽ, tạo sự bất bình giữa các đồng môn với nhau. Cá nhân tôi không thể nghĩ rằng vì anh "bận quá", hoặc vô tình không để ý đến chi tiết đó, vì từ ngày Hội Nam California thống nhất đụơc bầu đến nay, đã là một thời gian rất dài, cộng với sự việc anh đã bỏ qua lời mời Hội Nam California trong khi anh vẫn đều đặn cập nhật các thông tin khác, chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất: anh coi nhẹ sự hiểu biết của đồng môn.
c-Ngoài ra, việc thông tin với anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ít khi chúng tôi liên lạc đuợc với anh qua điện thoại. Điện thư cũng gặp "sư im lặng khó hiểu" như vậy. Hình như anh chỉ thích trả lời những ai đuợc anh quý mến cách riêng mà thôi.
2-Anh thiếu trung thực với chính bản thân và với đồng môn.
Trúơc ngày Đại Hội, tôi đã có cơ hội gặp anh vài lần, và đã trân trọng mời anh đến dự Đại Hội. Anh đã vui vẻ hứa với tôi ít nhất hai lần: "Đến mà! Nhất định đến mà!", nhưng rồi anh không xuất hiện trong Đại hội và cũng không có một lời chia xẻ với tôi lý do tại sao anh không đến. Anh có thể nêu lý do với một nguời đồng môn nào đó, là anh "bận quá" để kiếu. Nếu vậy, anh đã không trung thực với chính anh khi anh hứa và rồi không thực hiện.
Khi một số đồng môn hỏi anh tại sao anh không mời Hội Nam California hợp tác, anh cho biết là vì tổ chức có nhiều hội đòan, cơ quan, chứ không phải mình anh. Nhưng đến bây giờ, qua lá thơ mời và những chứng minh thực tế, chúng tôi mới bíêt là số cơ quan, hội đoàn cùng tổ chức với anh không lớn quá đến nỗi để không thể mời Hội Nam California tham gia đuợc.
Vì những lý do vừa kể trên, tôi không thể tham dự bất cứ sinh hoạt nào mà anh tổ chức hay hiện diện, bởi các cuộc gặp mặt ấy, sẽ làm tôi mất hết sự tự nhiên. Cứ nghĩ đến việc phải bắt tay một nguời không có chút tôn trọng nào đối với mình, có thể còn coi thuờng mình nữa, tôi lại thấy ngại.
Dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn gửi đến anh một lời chúc chân tình:
Chúc anh Thân Tâm Thuờng An Lạc, nhất là với anh, một nguời huynh truởng mà tôi vẫn luôn kính trọng và đã có nhiều dịp chuyện trò. Mong anh đuợc Bình An trong tư tuởng, không bị những mưu ma, chuớc quỷ của ai đó, bên ngoài, làm bận lòng anh.
Chu tất Tiến.
No comments:
Post a Comment