Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, June 29, 2009

MỘT PHÓ QUẬN TRƯỞNG "TRONG SẠCH"
ĐÁM CƯỚI , ĐÃI MỖI NGƯỜI 1 CÁI BÁNH BAO !

Cự Đà, Nam Cali.

- Kính tặng các Đồng Môn để làm nền tảng cho tự tin và tự hào về quá khứ vàng son của một tầng lớp đại trí thức, vẫn được nhiều người thường hãnh diện lập đi, lập lại.

Thưa các bạn;

Từ trước đến giờ, có rất nhiều anh em chúng ta đã thường lên tiếng tự hào cho rằng mình thuộc một tập thể đại trí thức của Miền Nam. Các vị nầy mỗi khi thấy có ai nêu ra những sự kiện bê bối của một cá nhân hay của một nhóm người nào đó trong tập thể thì họ thường đem tấm bình phong ĐẠI TRÍ THỨC ra để mà đàn áp, để dập tắt những phanh phui làm mất uy tín chung.

Quý vị đó quyết đứng ra bảo vệ huy danh cho tập thể QGHC quả thật không sai, đáng được tôn sùng và ngưỡng mộ ! Tuy nhiên có một việc CÒN THIẾU mà quý vị ấy chưa làm đầy đủ là PHẢI NÊU RA NHỮNG THÀNH TÍCH để chứng minh là chúng ta quả thật là những đại trí thức đáng được mọi người kính trọng muôn đời !!!

Vì nhận thấy THIẾU SÓT đó mà cá nhân tôi cố gắng đi tìm những thành tích ngời sáng CÁ NHÂN để cùng nhau tiếp tay minh chứng: Chúng ta là một tập thể ƯU TÚ nhứt của Miền Nam TRƯỚC 1975.

Tôi xin kể lại câu chuyện ngắn gọn sau đây là chuyện có thật 100% , do một người bạn cùng phục vụ tại một Tỉnh nọ, đồng nhiệm sở với Anh Phó Quận Trong Sạch nầy. (* Tôi chỉ không ghi tên thật , khóa và tên nhiệm sở để tránh liên quan đến cá nhân một cách thái quá không cần thiết và cũng để tránh va chạm vào tính khiêm nhường, tự trọng vốn luôn thể hiện trong các cử chỉ tỏ ra không thiếu chân thật ở đương sự.)

....

Hồi gần cuối thập niên 1960,
Tôi may mắn được làm việc chung với một số đàn anh tại một Tỉnh nọ của Miền Hậu Giang. Có một đàn anh cách tôi vài khóa , đang giữ chức vụ Phó Quận Trưởng một Quận lớn, đông dân, giàu có , cách Tỉnh Lỵ không bao xa.

Anh Phó Quận nầy rất có uy tín với Anh Em Hành Chánh , có uy tín với Ông Bà Tỉnh Trưởng và nhứt là anh ta khéo giao thiệp thân mật bên phía Tòa Án nữa. Phải công nhận trong hàng ngũ Hành Chánh thì anh nầy là một người khéo léo , luôn bặt thiệp với đủ mọi thành phần trong xã hội. Một mẫu người chỉ huy ở cấp Tỉnh mà ai cũng thán phục và nể trọng. Riêng các đàn em Hành Chánh mới đáo nhậm nhiệm sở đều noi gương và học hỏi ở anh Phó Quận ấy rất nhiều !!!

Cuộc đời công chức của anh ấy mà ai nhìn vào cũng tiên đoán là hoạn lộ của anh sẽ thênh thang lên dốc mệt nghỉ .... Nghĩa là một tương lai huy hoàng đang chờ đón anh phía trước ....

Thế mà không ngờ ....
Một buổi sáng nọ, sau khi tham dự Lễ Chào chờ trước sân Tòa Hành Chánh xong. Ông Phó Tỉnh Trưởng vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa nóng đít ... thì có chuông reo báo hiệu Ông Tỉnh Trưởng cần diện kiến ! Ông Phó Tỉnh vội sang gặp Ông Tỉnh . Ông Tỉnh chỉ thị cho Ông Phó làm Sự Vụ Lệnh thuyên chuyển Anh Phó Quận uy tín nhà ta đến một Quận xa xôi, ngăn sông cách núi. Với lý do là " Cây to , rễ bự , khó bứng !"

Ông Phó Tỉnh vội gọi điện thoại (*Thời đó điện thoại đựng trong cái hộp, quay quay của nhà binh) cho Anh Phó Quận hay tin sửng sốt nầy ! Anh Phó Nhà Ta vội lái xe đi gặp Bà Tỉnh trước và chiều đó thì ra xin gặp Ông Tỉnh.

Không ai biết những gì riêng tư trao đổi giữa Ông Tỉnh và Anh Phó. Nhưng sau đó thì Ông Phó Tỉnh kín đáo lịnh cho Ông Chánh Văn Phòng tạm ngưng soạn thảo SVL trong 30 ngày !

Trong 30 ngày nầy, Anh Phó Quận nhà ta vắng mặt ráo riết và trong vòng 1 tuần anh ta đã in xong THIỆP CƯỚI và tung ra mời mọi người CÓ MÁU MẶT từ Tỉnh cho đến Xã Ấp trong Quận và các thương gia ở các Quận khác nữa.

Ai cũng nghĩ ĐÁM CƯỚI sẽ thật to và không ai hay tin là Anh Phó sẽ đổi đi sau khi làm đám cưới !

Tôi không cần đi vào chi tiết của đám cưới, cứ để tự nhiên cho quý vị tự hình dung sẽ thấy đám cưới to lớn đến bực nào, số người tai to, mặt bự đông đủ đến bao nhiêu ! ... Quà cáp thì là chuyện lễ nghĩa dĩ nhiên là không thiếu , mặc dù Anh Phó cứ mãi nhũn nhặn , miễn cưỡng nhận bao thư.

Xong phần thủ tục chúc mừng ngoại giao ... thì đến phần đãi ăn thì thật là ĐẠM BẠC để xứng danh với một đám cưới nghèo, thật nghèo. Chứng tỏ Anh Phó Quận nhà ta là một Anh Phó TRONG SẠCH trong lịch sử của Quận ! Vì từ trước đến giờ chưa có một Anh Phó Quận nào tổ chức đám cưới ngay tại nhiệm sở của mình như thế !

Buỗi tiệc cưới đó, khách toàn là người LỚN và chỉ được uống trà, ăn bánh ngọt và MỖI PHẦN ĂN CHÍNH bằng MỘT CÁI BÁNH BAO TRUNG BÌNH !!!

Khách ra về ai cũng ngợi khen SỰ TRONG SẠCH VĨ ĐẠI của Anh Phó Quận! Câu chuyện TRONG SẠCH NGOẠI HẠNG vẫn còn âm vang mãi cho đến 1975. Với tôi thì còn tồn đọng mãi, nhớ mãi, nhớ khôn nguôi như 1 chuyện TRONG SẠCH ĐỘC ĐÁO NHỨT trong đời công chức, mà tôi tin những anh em khác không cùng Tỉnh nọ, năm ấy thì chắc chưa bao giờ được chứng kiến cả ???!!!

Anh Phó nhà ta đáo nhậm Quận mới ; lại cũng một buỗi ra mắt cùng một bài bản trong sạch mà anh đã thực hành thành công ở Quận cũ ...

Từ đó, Anh Phó cứ về SàiGòn liên miên ... lý do thăm vợ là đương nhiên hợp lý, chính đáng và đồng thời vận động để được thuyên chuyển về SGN để chăm sóc Mẹ Già, Vợ trẻ ! Ít lâu sau anh Phó rời Tỉnh nọ , về nằm Bộ Nội Vụ đãi lịnh ... Và anh lại được một anh bạn cùng khóa giới thiệu kéo về làm việc tay chân cho Ông Cụ !

Sau 30-4-1975, Anh lại hăng hái đóng góp cho Ban Quân Quản Địa Phương ... khỏi đi học tập. Nhưng chẳng may anh bị một người quen biết phát giác ... Anh bị cùm cho đi học tập cải tạo ... khá lâu !

Không hiểu, Anh Phó Nhà ta bị học tập lâu vì bởi anh giả dạng thường dân, qua mặt VC hay tại vì cái tội TRONG SẠCH CŨ ??? - Bởi vì VC rất e ngại những người vốn có uy tín , vốn rất trong sạch trước kia !!! ???./-

* Cự Đà, Nam Cali
(*Viết theo lời kể của một đồng môn QGHC).

No comments: