Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, June 15, 2009

Tuesday, May 12, 2009

LÃO TIỀN BỐI HỎI THẲNG VÀO MẶT TẠ VĂN TÀI.

Hỏi Tạ văn Tài :

1- Tạ văn Tài bào chữa và bảo vệ tên ác tăng thích Trí Quang : Y có biết tên sư đó là ai không ? Tên thật của nó là Phạm văn Bồng, một tên đặc ông cực kỳ nham hiểm, cấu kết những tên tướng tá và các sư hổ mang khác làm lũng đoạn nền đệ nhật Cộng hòa. Chính tên ác tăng Trí Quang cấu kết với tên phản tướng, bại tướng và hàng tướng Dương văn Minh để dâng thành cho cộng phỉ trong khi vùng 4 chưa mất một tấc đất nào. Hậu quả của ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã làm cho hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng chục ngàn người phải bị vùi thây trên biển cả rừng sâu, hàng trăm ngàn người bị giam cầm với bản án không có ngày ra, và hàng chục triệu người dân VN từ Nam ra Bắc sống trong điêu linh khốn khổ sau ngày cộng phỉ cưỡng chiếm VNCH. Tạ văn Tài bào chữa và bao che tên ác tăng Trí Quang bằng lập luận nào? Thử nói đi xem ! Những bằng chứng ghi trên đều được kết thành máu và nước mắt.

2- Tạ văn Tài nói có người anh bị chết trong trại cải tạo : Y hãnh diện người anh của mình, tôi không biết. Nhưng những người tù ở trong các trại tập trung cải tạo đều có nhiều kinh nghiệm sâu sắc khi bị chôn mòn tinh thần và thể xác của mình, đã biết cái chết của người tù khổ sai như thế nào. Bất cứ bệnh nào đều cho uống 'xuyên tâm liên', nếu bị sốt rét, được chích 'ký ninh' bằng ống thuốc chích cho trâu bò. Chỉ có một quan tài duy nhất cho mỗi trại giam, các tù hình sự miền Bắc bỏ quan tài lên xe trâu, đào lỗ chừng vài tấc trên các đồi sõi đá, rút đáy quan tài để xác người chết đang mặc áo tù màu xanh hôi thúi và mục rách, nhiều khi lấp không kín, còn để lòi chân tay hay đầu. Chỉ vài giờ sau, là miếng mồi ngon lành của quà quạ kên kên ! Tôi và cả hàng chục ngàn người tù trong đó có người anh của y đã thấu biết trong những địa ngục trần gian đó. Tôi đã từng bị 9 năm, 11 tháng và 17 ngày, trong đó bị còng giò đúng 365 ngày (25/12/78 - 25/12/79) đã có kinh nghiệm đó. Nếu Tạ văn Tài khoe cái chết của người anh của mình để bạo biện cho hành động phản quốc của y, Tạ văn Tài chính là tên phá hoại tổ tông, miệt thị gia đình của y, và nhục mạ cái chết đau thương và đầy uất hận của người anh của mình. Điều đó không thể và không bao giờ chấp nhận.

3- Tạ văn Tài khoe rằng có học ở trường Chu văn An : Tôi chỉ học một năm ở Chu văn An (đệ nhất), vì lúc đó, trường trung học Võ Tánh Nhatrang chỉ có lớp đệ nhị. Dù chỉ có một năm, học sinh trong thời đó trừ đa số hiền lành, thiểu số trong đó có tôi - vì xa cha mẹ - nên có ngổ ngáo, chơi bời có, nhảy đầm có, dù không có tiền. Nhưng hầu hết không có ai có dã tâm phản quốc như Tạ văn Tài. Y đã làm xấu hổ cho trường Chu văn An. Điều đó không thể và không bao giờ chấp nhận.

4- Học viện Quốc gia Hành chánh thân yêu chúng ta đã nhận lầm tên thầy dạy học, vì y đã làm nhơ nhuốc cho Học viện chúng ta. Biết bao nhiêu cựu sinh viên QGHC bị VC thảm sát khi thi hành nhiệm vụ, và bị chết tức tưởi trong các trại tù giam có mỹ từ gọi là tập trung cải tạo. Họ đã hy sinh và mang màu cờ VNCH và sắc áo HVQGHC. Tạ văn Tài khoe rằng y đã từng là giáo sư HVQGHC, y không biết xấu hổ chăng khi khoe với những người đang còn sống đây ? Đó là hành động không thể và không bao giờ chấp nhận.

5- Tạ văn Tài ngạo mạn bào chữa rằng y không có đi đêm với kẻ thù : Nếu tự xưng là người quốc gia, tại sao công khai nhìn nhận mình về VN năm 2004 để làm 'cố vấn về pháp luật và giáo dục' cho ngụy quyền Hanoi, kẻ thù của dân tộc VN? Tại sao đứng về phe công tố của ngụy quyền Hanoi để biện minh là chế độ độc tài gian ác Hanoi đã 'thật sự thay đổi, thật sự có tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền', đề nghị dẫn độ anh Nguyễn Tấn Vinh về VN. Lòng 'từ bi' của y chính là lòng từ bi của ác tăng Phạm văn Bồng, nickname là thích Trí Quang !

Ngoài ra, khiếp nhược hơn nữa, chỉ nhận 'thù lao' có $800 thay vì ít nhất là $5,000, nhưng được đi vé máy bay và ngủ ở khách sạn, tất cả đều là chùa cả. Điều xỉ nhục nữa, y xác nhận là nếu gửi e-mail về VN đừng bao giờ nói xấu chế độ (!). Điều đó không thể và không bao giờ chấp nhận được.Thôi, tôi chưa nói tới là khoe rầm rĩ mình là giáo sư đại học Harvard, để cho trò hề cho luật sư Saneloval !

Tạ văn Tài nếu còn có danh dự và còn sĩ khí, thì nên tự xử lấy mình, đừng làm xấu hổ cho gia đình, cha mẹ, anh em, và vợ con của mình, và đừng làm tủi hổ cho người anh của mình bị thảm chết trong trại tù của bạo quyền Hanoi. Nếu bản tính hèn hạ, nên chạy về VN theo chân tên Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy và một số khác nữa đi. Sống ở đây nhục lắm, Tạ văn Tài ơi !

Nguyễn Bá Đạt, K8, London

No comments: