Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, July 14, 2009

CHUYỆN TÌNH NGHĨA QGHC

Cự Đà/ Nam Cali
(Viết theo lời kể của một đồng môn thân tín.)


Thưa các bạn;
Tôi xin ưu tiên, thành thật thưa ngay rằng: Đáng lý ra những chuyện như thế nầy KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN ! Đúng !!! Nó đã không hề xuất hiện trong mấy mươi năm qua từ hồi còn ở trong nước, lẫn sau mấy thập niên đã qua ở Hải Ngoại. Nhưng gần đây và từ nay nó sẽ lần hồi ló dạng để cho thấy trong tập thể nào, thời nào cũng có những con sâu làm rầu nồi canh.




Và nguyên do thúc đẩy những xấu xa lộ diện là do băng đảng TRẦN XUÂN THỜI -CHÂU VĂN ĐỂ đã liên tục nhục mạ, bôi đen QGHC nặng nề hơn những câu chuyện có thật 100% nầy nhiều !

Tại một Tỉnh nọ...
Một Anh 11 giữ chức vụ Phó Quận Châu Thành khá lâu, chiếc ghế 4 chân của anh thật là vững chắc, bởi vì anh là cháu kêu ông Tổng Thư Ký Bộ Nội Vụ bằng Cậu thì phải (?). Mỗi lần các cấp chỉ huy thay đổi như Phó Tỉnh Trưởng hay Tỉnh Trưởng thì theo thông lệ hay xảy ra những thay đổi ở các cấp Trưởng Ty và Phó Quận.

Nhưng tại Tỉnh ấy qua vài lần thay đổi chỉ huy cao cấp mà anh 11 nhà ta cứ tại vị tỉnh bơ ! Lúc nào anh cũng bàng quan đối với những cuộc lạm bàn về đề tài AI ĐI, AI Ở ? Ai lên, ai xuống ???

Rồi chuyện không may lại xảy đến cho anh 11 , chân cứng ... đá không mềm nầy. Khi có một tân Tỉnh Trưởng mới đến; Ông Trung Tá Tỉnh Trưởng mới nầy hoàn toàn nhà binh. Bay thẳng từ chức Trung Đoàn Trưởng đáp xuống bàn giao Tỉnh Trưởng/Tiểu Khu Trưởng ngay, không qua Khóa Quân Chính gì cả.

Ông Tỉnh Trưởng mới nầy, hay ra ngoài nhiều hơn các ông trước. Ban đêm vào các quán ngon là coi chừng đụng độ với ông ấy, rút lui không kịp đâu đấy ! Coi như ngoài thời giờ hành quân ra, ông hay ghé hỏi thăm khắp các ty, sở ; các trường học, sân vận động v.v...

Một chiều nọ, Ông Tỉnh bước vô sân Quần Vợt ... (*Sau nầy nghe anh tài xế lén kể lại) :




Hôm đó Ông Tỉnh bước vô chỉ có vài Ông Trưởng Ty vồn vã tới chào hỏi , còn cái băng tòa án thì cứ tiếp tục chuyện vãng ở một bàn khác ồn ào coi như pha ! Khổ nổi trong băng tòa án có ông Phó Quận Châu Thành 11 của chúng ta . Anh nổi bật với tướng tá cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai và chiều chiều là anh thắng bột đồ Tennis, quần cụt trắng, áo sơ mi cá sấu trắng tinh; tay cầm cây vợt ra sân tennis ... thường khi chỉ để so tài 13 lá !

Hôm đó, anh 11 cũng ngồi y nguyên trong băng tòa án, ai cũng thấy ông Tỉnh đã vào mà cá nhân anh 11 cũng không đứng dậy tới chào. Có lẽ lúc đó cũng khó xử cho anh ta ? Nếu một mình anh 11 đứng dậy mà cả băng trong bàn đều ngồi im ... thì khó coi cho một mình anh 11 quá ! Có thể ... nếu tự động đứng dậy , khiến cho người ngoài cảm thấy mình hèn hơn băng tòa án hay sao ?!

Với bầu không khí lạnh nhạt đó ! Ông Tỉnh vội bước ra xe sau chỉ ít phút bắt tay vài người, chào hỏi đôi câu ... Khi ngồi trên xe, Ông Tỉnh nói bâng quơ một mình ... "Rõ ràng là quá ngạo mạn !"

Chừng hơn 1 tháng sau, có xảy ra một vụ là Cảnh Sát đã ập vào sân Quần Vợt bắt được một vài chức sắc và tép riêu đang chia nhau bài 13 lá. CS lập biên bản ghi không có tiền tang và tuyệt nhiên không có một ai bên tòa án bị kẹt.




Riêng anh 11 nhà ta thì nhảy rào ra ngoài thoát thân và trốn luôn về Sài Gòn. Ít hôm sau, anh 11 về lại nhiệm sở thì được Ông Phó Tỉnh thông báo lại lời của ông Tỉnh là anh 11 về SG không có phép của Tỉnh Trưởng !

Trong khi chuyện của anh 11 chưa ngã ngủ ra sao thì tôi ...được biệt phái về lại nhiệm sở cũ.


Tôi đang lang thang ăn nhậu với bạn bè, chưa trình diện Tòa Hành Chánh vì chưa hết 10 ngày phép của Trung Tâm 3 Quản Trị Trung Ương và đang chờ SVL chung của BNV do một anh cùng khóa sẽ mang về , rồi sẽ cùng trình diện sau. Chẳng may, lúc đang ly anh, ly tui thì gặp anh Tài Xế Ông Tỉnh vào mua mấy món về tư dinh cho Ông Tỉnh ăn trưa với khách !

Sau xế trưa , tôi đang mơ màng nằm nhà trọ từ trước ... thì anh tài xế đến gõ cửa, nói Ông Tỉnh mời sang Tòa Hành Chánh gấp ! Mặc dù tôi còn nghỉ phép, nhưng tôi vẫn phải leo lên xe vô tòa Hành Chánh gặp ông Tỉnh. - Ông hỏi tôi : Ông Phó được biệt phái về luôn đúng không ? - Thưa đúng, nhưng tôi còn nghỉ phép ! - Ông về thay đồ và trở lại ngay để đi bàn giao - Bàn giao xong tôi cho ông nghỉ phép thêm !

Tôi vội tắm rửa, thay quần áo ... và mặc bộ đồ dân sự vào thấy nó nhẹ nhõm ... như chưa đủ nặng ! Tôi trở lại trình diện Ông Tỉnh - Ông rút từ ngăn kéo ra cái SVL quay ronéo chưa ráo mực ! Ông Tỉnh theo dõi tôi đang chăm chú đọc cái SVL bất ngờ ấy ! Khi thấy nhiệm sở là Phó Quận Châu Thành ... tôi ngước lên nhìn ông Tỉnh ... đắn đo chưa kịp hỏi thì đã nghe ông Tỉnh : Bộ không tốt sao ? - Thưa Trung Tá tôi không dám bàn giao Quận Châu Thành đâu ! - Tại sao ? Bộ ông sợ ông Phó ... (tên anh 11)? - Ông xuống đi xe của tôi, tài xế đưa ông vô bàn giao ngay chiều hôm nay. Tôi đã bàn với Ông Phó Tỉnh rồi, đã kêu Trung Tâm Hành Quân khẩn chỉ thị cho Thiếu tá Chi Khu Trưởng xong đâu đấy cả rồi. Nói là không bàn giao thì tôi không bảo đảm an ninh cho ông Phó ... (tên anh 11) đâu nhé ! Bàn giao nếu có trở ngại gì cho tôi hay ngay ! Nếu không có gì thì ông Phó cứ đi cho hết phép! Nhớ trở về làm cho biết có Phó Quận mới và sau đó cần đi phép tôi sẽ nói cho Ông Phó Tỉnh sắp xếp sau.


Ra khỏi phòng Ông Tỉnh, tôi bước qua gặp Ông Phó Tỉnh để thỉnh thị ý kiến và ký nhận SVL nơi Ông Chánh Văn Phòng cho đúng thủ tục. Ông Phó Tỉnh ... không nói gì, chỉ bắt tay căn dặn ... Nếu có gì khó khăn trong biên bản bàn giao thì nên vì tình anh em mà êm xuôi nghe ... (tên tôi.)

Khi xe đưa tôi vừa đến cổng Quận thì thấy Anh 11 đã thân hành đứng chờ tôi ngay tại đó. Tôi kêu ngừng xe và bước xuống đi bộ với anh 11 từ cổng vào đến văn phòng. Vừa đi anh ôm vai tôi không rời và nói: Bàn giao cho mầy thì tao bàn giao. Chứ nếu đứa khác thì tao không bàn giao đâu !

Tôi không biết tại sao anh 11 lại nói 1 câu có vẻ rất có cảm tình riêng với tôi ? Trong khi từ trước tới giờ đã hơn 3 năm từ ngày tôi đổi về đây. Chưa bao giờ anh mời tôi 1 tách cà phê, hay một bữa ăn nào, dù là ăn sáng cũng không ! Nhiều lần anh em chúng tôi cuốc bộ mệt đừ , thấy anh 11 lái xe ngang qua mà không thèm ngừng cho có giang 1 đoạn cho khỏe 1 chút cũng không có luôn !

Khi ngồi trong phòng Phó Quận để ký bàn giao, có Thiếu Tá Quận Trưởng đích thân đến bắt tay tôi nói lời chào mừng Ông Phó mới và lấy lý do phải đi ngay, sẽ ký duyệt biên bản bàn giao sau.

Bàn giao từng Ban , hầu hết chỉ là thủ tục và phần hành. Riêng chỉ có Ban NDTV và Ban Kinh tế & Tài chánh là cần chú ý đến chi tiết súng ống và tiền bạc mà thôi !

Khi đến Ban Kinh - Tài thì thấy ghi trong biên bản là trong tủ sắt còn tồn động hơn 5 triệu. (* Tiền nầy là tiền ở các xã gởi tập trung về Quận hàng tháng, để Quận chuyển về Ty Ngân Khố qua Ty Tài Chánh - Theo thủ tục thì mỗi cuối tháng Trường Ban KT phải đút kết SỐ TIỀN CỦA THÁNG TRƯỚC để nộp về Tỉnh. Còn số tiền các Xã đưa lên trong tháng nầy thì sẽ phải chuyển về tỉnh ở cuối tháng sau. - Vì thủ tục cuối tháng nầy , chỉ gởi đi số tiền tháng trước, nên trong tủ sắt của Quận LUÔN TỒN ĐỌNG THƯỜNG TRỰC MỘT SỐ TIỀN . Nhiều hay ít là tùy Quận lớn hay nhỏ và Ông Phó Quận giữ chìa khóa tủ sắt nầy.)

Tôi học mở tủ sắt và mục đích chính là phải đếm số tiền hiện có trong tủ để ký bàn giao. Khi đó Anh 11 mới nói thật là trong tủ sắt hiện chỉ có hơn 1 triệu rưởi. Anh 11 xuống nước yêu cầu tôi ký ngay biên bản cho xong , coi như trong tủ sắt có đủ hơn 5 triệu. Anh xin giữ chìa khóa và anh hứa trong lúc tôi đi nghỉ phép anh sẽ bỏ vào đủ , không thiếu 1 đồng ! - Tôi hơi ngần ngừ ... nhưng rồi tôi cũng ký hoàn tất biên bản. Tôi không hỏi thêm, số tiền đi đâu ? Làm sao anh hoàn đủ trong vòng mấy ngày ? ... Tôi đi phép về thăm vợ con ở SàiGòn mà đầu óc cứ bận rộn, không dám thố lộ chuyện ấy với ai ! Vì suy nghĩ lại thấy MÌNH NGU và NGUY HIỂM VÔ CÙNG !!!

Còn tới 2 ngày nữa mới hết phép ... mà tôi đã vội về đi làm. Sáng thứ 6 ... tôi đã vội bay thẳng vô văn phòng, nhận chìa khóa do anh trưởng Ban KT nhận giữ từ tay Anh 11. Anh KT không biết mật mã mới giữa tôi và anh 11.

Tôi đóng cửa lại , mở tủ sắt ra coi ... thấy đầy nhóc tiền... mới yên tâm !!! Và thề từ nay sẽ không bao giờ ngu đần như vậy nữa !!! ... Sau đó tôi mới qua chào Thiếu tá Quận Trưởng và mời tất cả nhân viên ra quán ăn sáng, uống cà phê sơ giao ...

Tôi nhớ mãi chuyện bàn giao kỳ lạ nầy, anh em bây giờ nghe kể lại, chắc cũng ít ai có thể tin phải không quý anh chị ????!!!

Phải đợi đến cả năm sau, tôi mới được biết chuyện từ những người làm ăn có máu mặt trong quận , đến các nhân viên nội thuộc. Mỗi người vui miệng cho biết một chút xíu tin vô tội vạ đã qua . Nhờ vậy mà tôi ráp nối được câu chuyện số tiền NẰM NGOÀI TỦ SẮT ... Lúc đó anh 11 phải bán gấp 1 căn phố lầu , do hùn hạp xây cất với một vài thương gia , xây mười mấy căn phố trên một khu đất thuộc gần cuối đường bay mà đáng lý ra không ai có thể xin phép xây cất.

Chính vì khó khăn đó mà anh 11 mới được mời ngầm đứng tên chung và đương nhiên anh có phần 1 căn mà anh đã bán để bỏ vào tử sắt cho đủ .

Vậy mà ... tôi lại bị anh 11 chơi chuyện nầy mới đau ! Càng đau hơn khi tôi nhớ đến chuyện mình đã ký bàn giao ... không tiền bảo chứng !!!

Hôm sau, tôi kêu anh tài xế ... đưa tôi đi mở cửa để dọn dẹp căn cư xá của Phó Quận . Anh tài xế ngần ngừ .. tôi không hiểu tại sao ? Cuối cùng anh ta nói ... Căn cư xá đó Ông Phó (anh 11) đã cho gia đình anh tài xế đã dọn vào ở xong rồi !

Tôi chưng hửng, vì anh tài xế chỉ là một nghĩa quân biệt phái, làm sao mà Ông Phó Quận cũ lấy tư cách gì mà cho tài xế căn cư xá đã dành riêng cho Phó Quận từ lâu nay ? Tôi chạy lên gặp Ông Phó Tỉnh, Ông nói cư xá thuộc quyền quản trị của Ty Kiến Thiết. Tôi gặp Ông Trưởng Ty Kiến Thiết, moi hồ sơ cũ mới biết là căn cư xá đó cấp cho PQT từ hơn 10 năm trước . Các Ông Phó đến sau , cứ đương nhiên bàn giao nhau mà không có giấy tờ gì cả. Ông Trưởng Ty Kiến Thiết cấp ngay cho tôi căn cư xá đó theo di lịnh từ trước.

Khi vào được căn cư xá, tôi mới khám phá ra là Anh 11 đã bán caí đồng hồ điện cho anh tài xế 20 ngàn, nói là anh 11 đã phải mua cái đồng hồ điện đó từ Ty Điện Lực và anh tài xế khi rời nhà đã gỡ đem đi !

Tôi chạy sang Ty Điện Lực hỏi cái vụ Đồng Hồ Điện ? Ông Phó Ty ĐL đã cười ruồi và cho biết đâu có bán đồng hồ điện cho ai bao giờ ! Ông Phó Ty đã vào kho lấy cái đồng hồ mới toanh, đích thân anh sang gắn cho tôi, có ngay điện vào buổi chiều cùng ngày !

Tôi quyết định ghi vắn tắt , tóm gọn câu chuyện nầy để cho thấy tình nghĩa anh em chúng mình , đôi khi chỉ vì một vài con sâu không sạch sẽ mấy nó đã làm rầu nồi canh chung ngon lành của chúng ta.

Tôi (người ghi) nghĩ rằng chính TXThời đã tạo điều kiện để cho những câu chuyện dơ bẩn trong hàng ngũ chúng ta sẽ nằm yên hay ngồi dậy , bò ra trước công chúng. Đều do phe nhóm, băng đảng TXThời mà ra cả ./- Cự Đà/ Nam Cali.

No comments: