Giáo Sư DE FACTO
Xơi CƠM, BÁNH MÌ hay CÁI GÌ KHÁC ...???
Thưa quý đồng bào/đồng môn;
Bần Đạo thấy bài "Wanted Cậy Đăng" nên cũng đóng góp ý kiến , ý cò như sau:
Cả "Nước QGHC" đều biết tấm hình đó là ai cả rồi ! Ngoài ra trong những bài khác nhiều Đồng Môn còn dùng những chữ nặng nề để diển tả bản chất của "cặp" này.
Bần Đạo xin kể một số chữ :Gian xảo,lưu manh,dối trá,hứa cuội,nói láo,vô liêm sỉ .v. v. trong những chữ đã được dùng.
Bần Đạo cảm thấy ngôn ngữ của chúng ta hãy còn thiếu để gọi cặp vợ chồng này.Bần Đạo niên tuế nay đã khá cao mà cho tới nay Bần Đạo cũng chưa bao giờ thấy một cặp LÌ LỢM như vậy,các đồng môn "chửi bới" rất nặng nề,nhưng vẫn coi thường những lời sỉ vả thậm tệ đó......
Trong những chữ trên Bần Đạo thích nhất chữ"VÔ LIÊM SỈ"mà nhiều đồng môn đã dùng nhứt.
"Cặp" này dù sống hay chết thì tiếng xấu vẫn còn để đời,đó là sự thật.Nay thì các đồng môn né xa "cặp" này như để tránh xác một con chó đã chết từ nhiều ngày nên qúa hôi thối.
Riêng Bà DE FACTO thì bị Tên "Lưu Manh"đốt cháy từ lâu rồi vì cái kiến thức ấu trĩ,non nớt của Bà,nhiều đồng môn đã viết nhiều bài cho Bà mở mắt ra. Bần Đạo chỉ ngạc nhiên là sao Bà lại đi bênh vực cho những kẻ "LƯU MANH" mà lại lý luận non nớt như vậy, lòi cái đuôi nông cạn của Bà,có đồng môn còn cho là Bà không xứng đáng là một CSV/QGHC tầm thường chứ không mang cái học vị Giáo Sư của Bà ra để nhục mạ Bà.
Chỉ cái "nhãn hiệu"CSV/QGHC cũng làm cho người ta coi thường cái "Sở Học"qúa kém cỏi của Bà,đúng là "CHẲNG CÁI DẠI NÀO GIỐNG CÁI DẠI NÀO"!
Cặp vợ chồng nọ nên sớm thức tỉnh trở về với đồng môn(bỏ bản chất lưu manh,không nên ham quyền cố vị) dù là đã qúa muộn.
Bà DE FACTO hãy nhận lấy sự yếu kém của mình và đừng bao gìơ dại dột đi bênh vực cho những kẻ LƯU MANH nữa.
Và xét cho cùng thì cái nội quy 2003 đó là con đẻ của bà DE FACTO, do cái đám thiểu số Miền Đông nó đúc mồi cào cào cho bà đớp nên mới đẻ ra cái quái thai 2003 đó ! Bà De facto PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA.
Thử hỏi nếu bà DE FACTO, không sớm lên tiếng nâng mấy cái hòn bi của đám CU SĨ đó thì sự xung đột đã chấm dứt từ khuya rồi ! Đâu kéo dài thoòng ... mấy thước ... cho đến bây giờ ?!
Bần đạo vẫn nghĩ không ra Bà DE FACTO ăn bánh mì, cơm trắng hay ... cái gì khác hơn mà trở thành đăm đằm (tiếng Anh) đến như vậy ??? .../-
Bần Đạo tức Ông Đạo Nghèo.
(*Tuy nghèo nhưng phải giữ cho đàng hoàng chứ , bảo đảm !!!)
No comments:
Post a Comment