NHỮNG KẺ NÓI LÁO,HỨA"CUỘI" :
TRẦN XUÂN THỜI & CHÂU VĂN ĐỂ
Trong mấy ngày hôm nay,trên Website này đã có nhiều bài "HÀI TỘI" 2 tên TXT và CVĐ,tất nhiên những điều mà Đồng Môn nêu lên là qúa đúng.Người ta có thể nói là TH/QGHC dưới"TRIỀU ĐẠI" TXT và CVĐ có tình trạng rất tồi tệ :Cấp lãng đạo thì Ù LI,HỨA CUỘI,các hoạt động thì hầu như tê liệt.Các Ông trong HĐQT đa số thì giữ thái độ im lặng.....
Trong nội bộ thì xuất hiện những email vô cùng đau đớn do một số cá nhân phẩn nộ đòi lại quyền bầu cử mà đòi hoài không được. Nên nay đã khui ra những hành vi tham lam, chạy chọt , xấu xa thời trước của một số cá nhân để chứng minh trong tập thể QGHC luôn có những SÂU BỌ đã và đang làm rầu nồi canh....
TH/QGHC qủa là đến giai đọan "MẠT VẬN". Căn bản của vấn đề là TXT & CVĐ nếu còn chút nhân cách thì nên từ chức,trả lại quyền bầu cử cho mỗi CSV,nội quy 2003 sản phẩm cửa TXT phải được tu chính.
Đến tháng 8/09 tới đây mà TXThời không lo bầu cử như đã hứa thì đã đến lúc CẦN PHẢI GIẢI TÁN TỔNG HỘI. Chỉ chừa lại các Hội địa phương để tùy các địa phương muốn làm sao thì làm theo ý chung của từng địa phương.
Như thế QGHC sẽ bình yên và chỉ có cách thức ấy thôi, bởi vì Nhóm TXThời đã nhứt quyết LỦNG ĐOẠN QGHC hầu như chẳng còn một chút thiện ý nào và thực tế cho thấy nhóm TXThời đã ngang nhiên thách thức bằng mọi giá !
Chúng ta cứ im lặng ngồi chờ cái đám TXThời và CVĐể ban ơn cho chúng ta được sống bình yên chăng ?!
Một Đồng môn ở Xa/USA.
No comments:
Post a Comment