Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, August 10, 2009

***CB: Kính thưa quý Anh Chị;

Quý anh chị ở ngay tại chỗ mà không biết những người phịa ra những cái tên ấy là ai sao ??? - Dù ở quá xa mà chúng tôi biết những cái tên đó là của NGUYỄN MẠNH PHÚC -ĐS.17 . Chính hắn đã nhiều lần công khai dùng những cái tên ấy trước đây !!! Vậy kính xin anh SÁU TRẮNG cứ công bố nguyên văn các email đó và trả lời ngay cho NMPhắc biết là mọi người đã rõ những email ấy là của hắn, chứ không của ai khác hơn!./- bb/cb.



From: hung tran To: backydicu@gmail.com; vy3842@yahoo.com; tambadinh41@gmail.com; saunguyen66@gmail.comSent:

Saturday, August 8, 2009 10:45:56 AMSubject:

Thu Tran Quy Hung

Thưa quý bạn,

Tôi có đọc e-mail của những người Ẩn Danh (NNAD) như Noi Ong, Vi Vu, Bo Vu, Lưu Manh Trang…trong đó có cái ý này :

Nguyễn Văn Sáu là cái thá gì, không phải trong Ban Chấp Hành Hội, mà lại đi nhận tin chuyển tin khắp các nơi.

Tôi viết thư này không để trả lời riêng ai mà chỉ để xin được tâm sự cùng quý bạn đồng môn. Sau khi tổ chức Đại Hội tháng 2-2009 để bầu một Hội thống nhất, Liên Hội QGHC đã xin từ nhiệm.

Trong buổi họp mặt giải tán, các anh chị trong Liên Hội cũ đã duyệt lại công tác thời gian qua, vui thích vì đã từng sát cánh nhau vác chiếc ngà voi nặng chĩu cương quyết đi cho đến hết đoạn đường, đồng thời cũng tỏ ý kiến sẵn sàng giúp Hội khi cần với tính cách cá nhân.

Tôi có trình bầy với anh Trần Ngọc Thiệu ý kiến này. Chỉ một tuần sau, anh Thiệu trả lời tôi rằng Hội đã nhờ chung tất cả các bạn QGHC hãy giúp Hội, và nhờ thêm anh Nguyễn Văn Sáu, do khả năng và kinh nghiệm của anh, tiếp tay giùm phần thông tin. Anh Sáu đã nhận lời. Nay NNAD chỉ trích Sáu là cái thá gì. Theo thiển ý, Hội chúng ta là Hội Bất Vụ Lợi, công việc của Hội, danh dự của Hội là trách nhiệm chung của chúng ta chứ không thể khoán trắng cho Ban Chấp Hành.

Không ở trong Ban Chấp Hành mà giúp cho Hội thì điều đó chúng ta phải càng quý Nguyễn Văn Sáu hơn.Anh Nguyễn Văn Sáu đã đóng góp nhiều thiện chí cho QGHC kể từ thời QGHC Nguyễn Huy Hân ngày xưa. Bản thân tôi lúc nào cũng cảm mến anh và kính trọng anh. Năm ngoái hai Hội còn chống đối nhau chính anh đã tâm sự với tôi rằng anh Hùng ơi, chúng mình phải làm gì hàn gắn đi chứ, thật xót xa quá ! Thế là, cộng với sức sống tràn trề của Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến song song với nhiệt huyết gan lỳ của Nguyễn Chí Vy, Liên Hội đã hình thành. Tất nhiên còn nhiều đóng góp của các anh chị khác trong Liên Hội nhưng ở đây tôi không có ý đi vào chi tiết .NNAD còn công kích một số bạn khác trong Hội bằng những lời văn khá uất nghẹn.

Rõ ràng là NNAD này không hài lòng trước những bước đi càng ngày càng vững chãi của Hội mới thành lập trong đó anh Sáu có góp một viên gạch nên tức lây Nguyễn Văn Sáu chăng. Nếu không muốn Hội thống nhất và thành công thì NNAD đó có phải là QGHC không ?Qua e-mail, NNAD còn bêu xấu Thiên Chúa Giáo. Chúng ta không vì thế mà suy đoán họ là Phật tử vì Phật Giáo chân chính không bao giờ tị hiềm bất cứ tôn giáo nào khác. Đạo nào cũng dậy làm thiện sẽ hưởng điều tốt, làm ác bị trừng phạt.. Phật học diễn cái ý này qua Luật Nhân Quả. NNAD chụp mũ nhiều bạn khác bằng những điều tự suy ra, đến thành hoang tưởng. Cái Nhân Ác này tất nhiên sẽ chịu Quả Ác. Khi những sự hoang tưởng được lập đi lập lại, lại bằng những lời lẽ thiếu nhã nhặn, thì chúng trở thành quen thuộc, tự nhiên, trong chính cái trạng thái tâm lý của họ. Từ đó không thể không ảnh hưởng trực tiếp đến tác phong xã hội cũng như phong cách giao tế ngoài đời của chính cá nhân NNAD đó.Xin cám ơn quý bạn đã bỏ thời giờ đọc thư này.

Hy vọng NNAD cũng đọc và nếu trong những điều tôi tâm sự này có vài điều được xem xét đến thì xin cùng suy ngẫm.Thân mến chúc quý bạn và gia quyến an khang./-

Trần Quý Hùng. ĐS9 CH2

No comments: