
Chiến Dịch ĐAN MẠCH-Tháng 8/2009
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH "ĐAN MẠCH"
THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH "ĐAN MẠCH"
THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT
***CB: Kính xin quý cộng tác viên thân tín, xin hãy cố gắng tối đa trong tháng 8 nầy ! Chúng ta phải kết liễu chúng nó trong tháng nầy. Nếu không làm được thì bao nhiêu cố gắng chung của chúng ta trong gần 2 năm qua chỉ để ...dọn cỗ ... cho Tháng 9 hay sao ???!!!BB/CB.
Do đó mà anh em trâu đánh chúng tôi phải càn quét, lôi cổ đồng bọn xa gần của SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN-BẠC LẬN ra trước ánh sáng công luận:
1) Từ từ, từng tên được hài tội tiền tích của những kẻ ngoan cố, lưu manh.
2) Phải triệt để tận dụng cả biện pháp"Mất Dạy nhứt" để"đẩy lui" tụi "Mất Dạy" đã đục khoét Tổng Hội QGHC từ 10 năm qua.
3) Phải can đảm bới móc đời tư tận tình, phải mang tất cả những thành tích cũ, những hồ sơ cũ ra ánh sáng thì "Tụi này" mới chịu mở mắt dừng lại.
Có đồng môn đã vạch mặt vài tên "Mất Dạy" rồi, nhưng còn nhiều tên lắm !
Hôm nay xin liệt kê thêm 2 tên trong đám 'Vô tư cách":
A)Nguyễn Văn "Cùng Tè".
Thành tích của tên này là ngăn chặn họp HĐQT(Xin hỏi các Chi Hội Trưởng OK sẽ rõ) Chi hội của tên này không đủ túc số lập Chi Hội,một tên chạy chọt MUA chức vụ trước 1975. Chính nó hèn hạ nâng "chim", "vuốt bướm" cho V/C TXTHối....
B)Nguyễn "ĐM" Phắc.
Tên là Phắc không làm "Phước"nên con cái 4,5 đứa lớn lên đều vô học giống cha nó và toàn là hành nghề trộm cắp . Dân chúng ở thành phố Quăng- Cu- Quơ(Tây Bắc Cực) ai mà không biết gia đình nầy nổi danh toàn là chôm với chĩa !!!...
Trước 1975 MUA chức ,rồi tham nhũng Ồ ẠT ĐỂ GỠ GẠC , lộ liễu, nhám nhúa quá, lòi đuôi sờ sờ ra đó nên bị mất ghế về Bộ NV ngồi chơi gỡ ghẻ ....Tên này cùng tên"Cùng Tè"xúm vào nâng "chim cu" TXThối um và VE VUỐT CON "Bướm Vũng Rô".
Tôi cố tình đấy ! Phải dùng những lời nặng nề này để dạy dỗ chúng tức là cứu chúng ra khỏi cơn mê, dục vọng hão huyền, điên cuồng ...
Hỡi Bọn người vô lương cùng cực hãy tỉnh lại, hãy dừng lại để mua một đoạn đường bình yên cho thân nhận được êm thấm tiễn đưa chúng bây đi xuống lỗ ... Nếu chúng bây không dừng lại, không chấm dứt mọi chuyện trong Tháng 8 /2009 nầy, thì sau khi chết, thân nhân chúng bây vẫn còn NGHE NHỮNG LỜI NGUYỀN RỦA dài dài ...
Muốn sau khi chết được yên ổn hay muốn thân nhân chúng BÂY cứ phải tiếp tục đau đớn, NHỤC NHÃ ???... Hãy chọn lựa ngay đi chúng bây ! Sẽ ĐAN MẠCH từng đứa chúng bây hoài hoài .../-
HC Vùng 2.
Trước 1975 MUA chức ,rồi tham nhũng Ồ ẠT ĐỂ GỠ GẠC , lộ liễu, nhám nhúa quá, lòi đuôi sờ sờ ra đó nên bị mất ghế về Bộ NV ngồi chơi gỡ ghẻ ....Tên này cùng tên"Cùng Tè"xúm vào nâng "chim cu" TXThối um và VE VUỐT CON "Bướm Vũng Rô".
Tôi cố tình đấy ! Phải dùng những lời nặng nề này để dạy dỗ chúng tức là cứu chúng ra khỏi cơn mê, dục vọng hão huyền, điên cuồng ...
Hỡi Bọn người vô lương cùng cực hãy tỉnh lại, hãy dừng lại để mua một đoạn đường bình yên cho thân nhận được êm thấm tiễn đưa chúng bây đi xuống lỗ ... Nếu chúng bây không dừng lại, không chấm dứt mọi chuyện trong Tháng 8 /2009 nầy, thì sau khi chết, thân nhân chúng bây vẫn còn NGHE NHỮNG LỜI NGUYỀN RỦA dài dài ...
Muốn sau khi chết được yên ổn hay muốn thân nhân chúng BÂY cứ phải tiếp tục đau đớn, NHỤC NHÃ ???... Hãy chọn lựa ngay đi chúng bây ! Sẽ ĐAN MẠCH từng đứa chúng bây hoài hoài .../-
HC Vùng 2.
No comments:
Post a Comment