Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, August 2, 2009

Chiến Dịch ĐAN MẠCH -Tháng 8/2009.

Đan Mạch 14 ĐỨA TRONG SƯ ĐOÀN "TIỀN GIAN-BẠC LẬN" TRANH NHAU CON BƯỚM VŨNG RÔ.

HC Dã Chiến/USA.


Thưa Quý Đồng Môn;

Chúng tôi không thể nào tiếp tục làm bộ uốn éo, nhũn nhặn bằng những lời Hoa Mỹ được nữa. Bởi vì như quý vị đã thấy, những lời nhỏ nhẹ ấy chỉ làm mất thời giờ gần 2 năm qua và chính vì những lời tỏ ra có học theo yêu cầu chung thì nó chỉ ngầm khuyến khích cái đám SÂU BỌ, BẨN THỈU ấy tự cao ngạo , khinh miệt chúng ta ngày một nặng nề hơn !!!

Do đó mà cá nhân tôi xin nhiệt liệt, tích cực tham gia CHIẾN DỊCH ĐAN MẠCH nầy ! Tôi không có quyền kêu gọi thông cảm hay xin lỗi bất cứ ai , vì nói ra những lời đó không còn thích ứng nữa kể từ nay. Trừ khi chuyện khuynh đảo TỔNG HỘI QGHC do bè lũ TRẦN XUÂN THỜI-NGUYỄN THỊ NGỌC-CAO THỊ LỄ-CHÂU VĂN ĐỂ phải ưu tiên tự động chấm dứt vô điều kiện trong tháng 8 nầy.

Sở dĩ chúng tôi ĐM (Đan Mạch) cả đám 14 ĐỨA hôi thúi chúng nó , là vì ai cũng rõ ; đáng lý ra chuyện xung đột QGHC đã được dập tắt từ lâu, từ những ngày rất sớm. Nhưng trái lại chuyện xung đột Tổng Hội đã được nuôi dưỡng và kéo dài lê thê là do cái đám lưu manh mà chúng tôi tạm gọi là SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN-BẠC LẬN .

Gợi lại Sư Đoàn TIỀN GIAN nầy để cho chúng ta củng hình dung được một âm mưu gian manh , xảo trá cùng cực đã tạo ra vào những ngày đầu sau khi VC chiếm trọn Miền Nam. Việt Cộng đã chiếm hết mọi hình thức của chính phủ VNCH xong đâu đó cả rồi. Mà lại có một tên, không phải là nhà binh gì cả ... đứng ra thành lập , không phải một tiểu đội, không phải một đại đội ... mà MỘT SƯ ĐOÀN lận cơ !!!

Chúng ta thử nghĩ coi trong lịch sử VNCH có một cuộc lừa bịp nào to lớn hơn việc thành lập SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN của một ông Cờ Tướng Cạo giấy nọ hiện ở San Diego ?????????

Trở lại chuyện của Tổng Hội; TXThời và bè lũ của chúng tiếp tục chơi trò lưu manh được dài dài ... gần 2 năm qua là nhờ cái đám 14 tên nằm trong SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN-BẠC LẬN , chứ không ai khác hơn !!!

Cho nên chúng tôi nhứt định ĐM (đan mạch) chúng nó cho tới ngày chúng chui xuống lỗ, cũng sẽ không thôi. Nếu CAO THỊ LỄ đừng nhảy ra hô hào ĐÒI SỐNG DE FACTO với TXThời thì làm sao cái đám ba mớ ấy kéo dài lê thê những chuyện hôi thúi mà chúng cứ mãi gây ra được ???

Cho nên bây giờ chúng tôi ĐM luôn CAO THỊ LỄ mà chúng tôi không cần giải thích lý do tại sao !!!???

Nếu cái đám SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN-BẠC LẬN 14 đứa chúng nó còn chút lương tâm , ngay thẳng lên tiếng nhằm giải quyết chuyện Tổng Hội QGHC thì chúng tôi tin chắc rằng, không thể nào bè lũ TXThời kéo dài được cho đến bây giờ !!!

Trong số nầy toàn là những tên đầu trộm , đuôi cướp dưới thời VNCH trước đây ! Chúng nó dựa vào phe nhóm, mua chuộc nhau , khuynh đảo mua bán chức tước để vinh thân phì gia. Cũng may là chúng khéo bao che nhau cho đến ngày 30-4-75 vẫn được an toàn sống ở nước ngoài !

Nhưng chúng nó đâu biết rằng những hành vi phe đảng, mua quan bán chức của chúng vẫn nằm trong ký ức của hầu hết những đồng môn ! Tuy mấy chục năm qua ở Hải Ngoại những chuyện xấu xa, bê bối của chúng đã bị tiết lộ rất ít ... Vì nhiều người đồng quan niệm rằng, nếu chúng nó biết điều, nằm yên, không giở trò nữa thì hãy để chúng ngủ yên !!!

Nhưng trái lại, những tên đầu óc chứa toàn phân urê đó không hề biết những suy nghĩ ân huệ chung của đa số chúng ta. Chúng vẫn âm thầm cấu kết nhau , lủng đoạn mọi chuyện mà chúng ngửi có mùi phân hóa học... Chỉ vì những hứa hẹn hão huyền ... tiếp tục nắm tay nhau , sẵn sàng làm những chuyện đáng phải ĐM chúng nó mới vừa !!!

Cái tên BÚ LÔNG đã từng mua cái ghế Phó Tỉnh Chương Thiện bao nhiêu triệu tưởng anh em không ai biết sao ??? Chính hắn ta lại chọc giận thiên hạ bằng cách tuyên bố trật chìa : "Cuộc bầu cử vừa rồi của TXThời gian lận là chính đáng ..." . Như vậy còn chữ nào ngoài chữ ĐM dành cho hắn không ?!

Cái tên THÀI LAI (thày lay) ở Canada đã tròm trèm 80 mà đầu óc vẫn còn tham lam , ảo tưởng ... vẫn không ngừng xử dụng những đòn phép lưu manh để chạy theo con bươm bướm VŨNG RÔ ! Tên nầy đã mất hết nhân cách của một người gìa, đến cận kề miệng lỗ rồi mà vẫn xài toàn là những phù phép lưu manh đã dính khắn trong đầu hắn. Hắn muốn ủng hộ ai thì hắn lấy danh nghĩa chủ tịt ra ủng hộ mà không hỏi ý kiến một ai cả có đúng không ?

Cụ thể gần đây hắn già mất tư cách nầy đã hùa nhau SỦA RANG khi chúng nó cùng nhau đánh hơi cái mùi hứa hẹn SẼ CÓ VÀNG KHÈ Ở THỀM LỤC ĐIẠ CALI ... là chúng hè nhau ghi tên sủa ỏm tỏi ... Tức cười nhứt là có 1 đứa đặt ra MỘT TỔ CHỨC LẤY TÊN MA , rồi xưng mình là đại diện nữa chứ !!! Còn cái đám GSVỆN ... ngủ yên, tưởng là nằm im ,từ từ tới gần miệng hang cho êm ...nào ngờ bỗng nhiên chúng cũng đứng dậy để ghi tên xin VÀNG KHÈ ở thềm Cali nữa mới ngộ ! Đúng là chết tới nơi mà cũng khi nghe có VÀNG.... là cố sức bò tới ghi tên ngay lập tức !

Tôi viết ra mấy điều nầy chỉ để có chất liệu pha trộn chữ ĐM cho có chuyện chứ không có ý thưa kiện gì chuyện cũ cả ! Có chăng thì chỉ là những lời nhắn với 14 tên lưu manh, đừng hòng chúng tôi bỏ ngõ cho SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN ... dễ dàng qua cầu tháng 8 nầy đâu nhé !

Riêng nhắn cái tên già láu cá THÀI LAI nếu không ngưng ngay lập tức, đến lúc đó , sau khi chui xuống lỗ xong rồi mà chúng tôi vẫn TRUY THỦ. Và sẽ thay vì đăng phân ưu, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng những lời thóa mạ vô cùng mất dạy để tiễn đưa một tên già ghẻ lỡ. Vong hồn hắn sẽ lơ lửng đi vô không gian và sẽ không đáp xuống được một nơi nào cả ..../- HC Dã Chiến/USA.

No comments: