Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, August 4, 2009

LUẬN PHIẾM VỀ
THỜI SÂU BỌ

***CB: Hoan hô và Cám ơn sự tiếp tay luôn tích cực của "3 Dương Chỉ" - Hy vọng vào tháng 8 nầy sẽ kết thúc để sớm trả lại mọi bình yên cho mọi người. Kính xin quý anh chị cố thêm 1 chút nữa thôi ! Thân kính./- bb/cb


Đức Phật bảo thời chúng ta đã, đang và sẽ kéo dài cuộc sống…(có nghĩa, vô nghĩa) còn lại là thời mạt pháp. Trong thời mạt pháp này có trăm ngàn kiểu cách xấu xa tồi bại bỉ ổi do nhiều loài, côn trùng, sâu bọ, thú, đội lốp người làm ra khiến nhơ nhớp xã hội loài người... nhưng không như loài thú hai chân đang ăn thịt người ở cố hương, ở đây tôi chỉ noí đến loài hiền hơn nhưng mọi người gớm ghê là loài sâu bọ và tạm đặt tên cho nó là Thời Sâu Bọ.


Sở dĩ tôi dùng chữ thời là để nói đến caí thời mà chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, cái thời mà biết bao rối ren xãy ra ngay cả trong tập thể về vườn gọi là HC cũng đành chịu chung số phận…Ôi! đúng là thời sâu bọ.
Thời Sâu Bọ, đề tựa quá rõ ràng, nếu ai đó có ý không ngay thẳng mà bảo tôi bôi bác thì thôi, tôi cũng đành chịu vậy, tiếng Viêt mà…chứ tôi đâu có dùng tiếng ĐM (đan mạch) như các bỉnh bút khác vì tôi chưa một lần đặt chân lên nước ĐM thì nói chi biết viết tiếng ĐM…


Trở lại tựa đề “thời sâu bọ” thì trước hết tôi xin đi ngược thời gian về lại quá khứ để nhớ lại ngày mất nước 36 năm về trước, khi những người ở lại quê hương chính mắt chứng kiến loài thú hai chân từ rừng xanh tràn ra thành phố phóng uế khắp hang cùng ngỏ hẻm, sau đó đám sâu bọ đội lốp người từ hang Pác Bó, từ Miền Bắc tràn vào vơ vét gọn Miền Nam rồi cũng phóng uế bừa bải để rồi đâu đâu cũng thấy toàn sâu bọ. Loài sâu bọ phát triển cực nhanh và cũng cực độc họp với loài thú hai chân tàn phá nước Nam nên dân Nam chỉ còn cách xa lánh chúng để hy vọng được sống một nơi an toàn không thú hai chân, không loài sâu hại…


Nhưng con khuẩn “sâu bọ” nó bám vào da thịt những người anh em thất sũng cùng hội, nó ăn không ngồi rồi nên dần dà lớn lên cùng với mọi hoàn cảnh như: nghèo hèn, thua thiệt với mọi người, vì cái lợi bổng lộc, hoặc vì cái ngã tham quyền cố vị, quan liêu hách dịch của một thời để rồi đánh mất lương tri khiến sâu bọ có dịp sinh sôi nẩy nở, vùng lên quậy phá …Đất ta sống, tuy tạm dung nhưng có đầy đủ tam cương ngũ thường, đầy đủ quyền lợi, đầy đủ tự do và dân chủ được minh thị bởi luật pháp, bởi nhiều người, bởi đồng bào, đồng đạo đồng môn. Sâu bọ chỉ có thể sống được một thời ngắn ngủi chứ không thể kéo dài…vì khi con người hết chịu nổi thì họ phải tận diệt nó cho dù rất tốn kém…


Đã hơn 36 năm rồi, sâu bọ lại lan tràn khắp mọi nơi và nhiều nhất ở Bắc Mỹ, tập thể nào cũng có, tuy yếu nhưng chúng len lén gặm nhấm để sống chờ thời. chúng rất khôn nên chui rúc trong các chỗ kín để sinh tồn nên người tự do còn để yên cho chúng… hãy khôn hồn sống kỹ trong hang Pác Pó nhé loài sâu bọ…


Thoạt mới đến xứ người, dân tỵ nạn rất miên mật chí thú đi cày nên ai cũng ăn nên làm ra…rũng rỉnh túi đã đầy nên họ nhắm mắt bỏ tiền mua phước…vì thế mới xảy ra các tệ nạn tiệm Phật, tiệm Chúa, các sư, cha mập ú ù ào ào phá giới nên ĐM (Đan Mạch) chẳng cần sợ ai vì ta là thầy là cha…hãy cúi đầu xuống dâng tiền lên đi, thằng đần, con ngu, hãy cung phụng cho ta vì ta là cha là thầy…đấy đấy là loài sâu bọ của thời mạt pháp mà đức Phật đã tiên đoán…


Sơ sài chung về loài sâu bọ đội lốp ngươì, sau đây tôi nói về sâu bọ trong cái bang (CB) tang thương, cùng khổ vì đời ly hương.


Đã bảo đâu đâu cũng có loài sâu bọ vì ta đang sống trong “thời sâu bọ” mà, thế nên CB cũng không tránh khỏi.

Gần hai năm rồi, sâu bọ đã làm hư nồi canh TH, cho nên sáu chữ TH QGHC đã gần như đi vào quên lãng, nếu không như vây thì nó cũng như ông già xìu xìu ểnh ểnh như kẻ hết thời hết lực đã điều khiển nó…
Sự việc quá đơn giản như trò chơi thế mà không ai chịu chơi mà chơi chịu, rồi quịt để nó kéo dài cho đến bây giờ là cái tháng Tám thứ nhì thứ ba cũng chưa nhúc nhích! phải chăng con sâu đang nằm chết vì gìa nua hay vì hết lực?


Tôi nói vậy không sai vì chắc chắn rằng trong 21? hội đoàn CB trên toàn thế giái không phải một, không phải hai, cũng không phải ba mà đến tám (8) hội đoàn đề nghị họp HĐQT, thế mà 14 người hay sâu còn lại vì gìa, vì gian dối hay vì ly do gì khác ngậm miệng làm thinh như loài sâu cái đang “đứng”( Đi nhai đứng NGẬM ngồi cười) nên đã gần 24 tháng qua vẫn tỉnh bơ, bình chân như vại như người Hà Lội…


Chúng ta đang sống trong thế giới dân chủ, ai đó muốn chơi như loài sâu bọ hãy về VN, Bắc Hàn Trung Hoa hay CU BA để được ba cu thay nhau chơi dù nó có xìu vẫn còn cái khác qúy vị ạ…


Cách giải quyết thật là đơn giản như tôi đang giởn chơi vài lời phiếm nói trên…Vì nếu các ông không khinh thường 8 hội đã có tiếng nói mà cùng đề nghị họp HĐQT thì đâu đến nỗi có “thơì sâu bọ” sản sinh trong tập thể.
Việc khinh thường tiếng nói của 8 hội bạn, coi tiếng nói họ như tiếng nói trẻ con thì các ông là loài gì? Đứng nhìn ngậm miệng làm thinh trước những đòi hỏi chính đáng cuả anh em thì các ông có phải loài người?


Họp HĐQT để giải quyết trong tinh thần dân chủ thì những kẻ mất quyền lợi như chúng tôi đâu còn lý do nói tiếng đan mạch, chỉ trích sai trái nữa…

Họp HĐQTnhư thế này thì tât cả mọi đồng môn cứng họng, hết hó hé chửi bới văng tục vì những việc làm bất chính đã xãy ra.
Họp HĐQT trên email, minh thị ý kiến chung của mọi hôi viên của hội mình ví dụ như: Hủy NQ 2003 soạn thảo NQ mới, bầu lại BCH TH vv . Tổng kết 21 ý kiến của 21 hội, đa số sẽ thắng.
Họp bằng cách gặp nhau để giải quyết- như trên, những vị ở xa nếu tốn kém sẽ minh thị ý kiến hộị mình tren email…
Rất tiếc mấy ông đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, giờ thì quá lâu, quá trể, sâu dù có muốn lột xác trở lại làm người cũng phải chờ xem sâu có bỏ gặm nhấm lá đa như đồ tể quăng dao thành Phật hay không.


Tháng Tám đã đến, đang đi qua ... mong sao thời sâu bọ sẽ qua nếu không các anh 6,7,8 sẽ làm nên lịch sử, sẽ có một cuộc họp quan trọng như Hôi Nghị Diên Hồng, vì các bô lão nầy không như 1,2,3,4,5 mà còn đầy đủ nghị lực, lý trí để tạo niềm tin, uy tín để giải quyết vấn đề trở lại như xưa, chắc chắn các anh làm được, và sẽ làm được điều mà mọi đồng môn mong muốn.


Sau cơn mưa trời lại sáng, đây mới thật sự là “vác ngà voi” vì nó chẳng dính dáng gì tới tiền bạc dù là bạc cắc của anh em đóng góp…


Xong việc, mời các anh đi CUBA một chuyến sẽ có thêm… sức mạnh để làm bà xã hài lòng… hoài !./-

Tam Dương Chỉ
(học trò lão ngoan đồng)
Viết vội trong ngày nắng ấm Bắc Cực

No comments: