Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, August 17, 2009

NGUYỄN MẠNH PHÚC -ĐS.17
HÃY CÂM CÁI MIỆNG THỐI LẠI ĐI EM!
Một 14 Nam Cali

***CB: Chúng tôi vừa nhận được một email của 1 đồng môn 14 đã bổ túc 1 chi tiết: Sau vụ 19 anh chị bị đuổi ở cuối năm thứ 1 thì sang năm thứ 2 đi thực tập địa phương , khóa 14 lại bị bớt thêm 1 anh là Lưu Hồng Hoàng đã chết trong trận Mâu Thân ở nhiệm sở Châu Đốc. Con số tốt nghiệp trong nghị định ra trường của khóa 14 vẫn là 81 người. Trong đó có một anh Khóa 13 học lại và làm luận văn ra trường chung với khóa 14. Năm đó có 40 người về Bộ Nội Vụ để đi địa phương và 41 người ở SàiGòn thuộc các Bộ chuyên môn. Vậy xin ghi lại cho thật chính xác về khóa 14./- bb/cb.


Tôi thành thật xin lỗi chung về những từ ngữ MẤT DẠY của tôi chẳng đặng đừng trong trường hợp nầy !

Phúc à;

Chưa bao giờ anh lên tiếng về trường hợp bẩn thỉu của em. Lần trước em chửi một bạn đồng khóa 14 của anh về việc anh ấy can đảm, kiên nhẫn bày tỏ quan điểm QUỐC GIA bằng cách liên tục cứ mỗi cuối tuần anh đều ra CẦM LÁ CỜ VNCH... ở Bolsa.

Để kêu gọi đồng bào tỵ nạn hãy cùng nhau giữ vững lá cờ VNCH , hầu xác định được lập trường Quốc Gia và cũng để phân định được một giới tuyến chống lại VIỆT CỘNG trong và ngoài nước !

Vậy mà Phúc, em nở nhẫn tâm chà đạp hành động can đảm , cao quý đáng hãnh diện chung cho tập thể QGHC chúng ta. Bằng cách em đã mỉa mai :

" SẲN SÀNG MUA VÉ MÁY BAY CHO ANH BẠN CỦA ANH VỀ TRONG NƯỚC CẦM CỜ VNCH !!!"

- Phúc phát biều câu đó thật là tàn nhẫn, thật là vô lương tâm ; đồng thời đã công khai chứng minh EM ĐỨNG VỀ PHÍA VIỆT CỘNG để CHỐNG LẠI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN trong khi chính em và gia đình em là những người SANG HOA KỲ để SỐNG CUỘC ĐỜI TỴ NẠN CÒN LẠI.

- Đầu óc của em đã u tối đến độ nào? Đã điên loạn đến mức hết thuốc chữa rồi chăng? Chắc chắn đúng là tệ hại như vậy nên em mới buông ra những lời THỐI THA, DƠ BẨN như thế !!!

Phúc à , em lại vừa lộng ngôn để bịa đặt những điều KHÔNG CÓ để chửi anh bạn LÂM HỬU XƯA, cùng Khóa 14 với anh. Anh đọc mấy lời của em viết dưới cái tên giả TAMIKA , thật là đau lòng chung cho tập thể QGHC chúng ta. Em quên rồi sao chính TXThời đã xác nhận cái tên TAMIKA đó chính là của NGUYỄN MẠNH PHÚC-ĐS,17 rồi đó sao?


Phúc ơi ! Em ngu dại và đần độn hơn những đứa trẻ ở lứa tuổi các con của chính em nữa. Vì chắc chính con của em cũng không thể nào dám thóa mạ MẸ của chúng nó như em đã xổ ngay vô mặt MẸ như Phúc đã viết ra thành văn rõ ràng, không ỡm ờ gì cả !

Bây giờ ,
Anh xin xác nhận một CHUYỆN trong số nhiều đề mục mà Phúc đã nêu ra bằng cách giả bộ nêu tên người nầy, người kia để làm như là Phúc có chứng cớ, có nghe các người ấy kể cho biết !

Theo anh, nếu quả thật CHÍNH PHÚC ĐÃ ĐƯỢC CÁC NGƯỜI MÀ PHÚC NÊU TÊN KỂ về những chuyện PHI PHÁP , XẤU XA CỦA LÂM HỮU XƯA thì XIN PHÚC CỨ NGAY THẲNG VIẾT RA ĐẦY ĐỦ MỌI CHI TIẾT ĐỂ TẤT CẢ ĐỒNG MÔN QGHC CÙNG BIẾT MÀ PHỈ NHỔ !!!


Nhưng riêng MỘT CHUYỆN " LÂM HỮU XƯA ĐÁNH BÙA THI CỬ TRONG HỌC VIỆN VÀ BỊ KỶ LUẬT"? Thì anh đây xin nói thẳng vào mặt em là EM ĐÃ TỐ CÁO GIAN CHO LÂM HỮU XƯA RỒI !

Anh dám cam đoan 100% về những xác định của anh. Vì khóa 14 còn có rất đông đang ở Hải Ngoại. Em có thể hỏi bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng những lời VÌ SỰ THẬT NẦY, nhứt định không phải để che đậy hay để bào chữa cho LHXƯA gì cả !


Anh xin xác nhận CHUYỆN ĐÁNH BÙA CỦA KHÓA 14 LÀ CÓ THẬT 100% như sau:

- Cuối năm thứ 1; trong một ngày thi về MÔN GÌ TÔI ĐÃ QUÊN ! Nhưng tôi nhớ một trong nhiều giáo sư giám thị có CÔ NGUYỄN THỊ HUỆ. Thi ở Đại Giảng Đường, Cô Huệ không đi lang thang để dòm ngó thí sinh như các giáo sư khác , mà Cô Huệ ngồi núp ở trên gác thượng ( chỉ có 1/2 như tầng trên của các rạp hát).

Anh em lo làm bài, hình như không một ai biết Cô Huệ đã núp trên balcony để quan sát các thí sinh bên dưới bằng ỐNG NHÒM NHỎ ( như hay thấy trong các phim có các bà ngồi trên balcony ngồi xem kịch Shakespeare).

Sau nầy tôi mới biết rõ thêm nhiều chi tiết hơn! Giáo Sư Huệ bỏ ống nhòm và ghi xuống từng tên , nếu cô thấy các thí sinh đang QUAY PHIM, ĐANG CHƠI BÙA PHÉP ( Các vị ấy đã chuẩn bị ghi notes vô cuộn giấy nhỏ, nối dài và quấn tròn như cuộn băng keo vậy đó. chỉ xỏ vào ngón tay và khi cần tài liệu cho ngon lành thì xoay cuộn băng là có ngay.)

Các vị ấy cứ tỉnh bơ thi hành nhiệm vụ quay bài và chỉ cần canh chừng các giáo sư đi tới đi lui mà thôi. Không ai ngờ (lần đầu tiên trong lịch sử Học Viện) Cô Huệ đã núp trên không gian để quan sát học trò thi cử bên dưới !!!

Khi sắp hết giờ thì Cô Huệ mới bước xuống lầu, anh em ai cũng giựt mình và các vị đánh bùa thì hết hồn, đứng tim !!!....

Khi giám khảo hô hết gìờ ! Buông viết xuống !...

Cô Huệ đến kêu Anh LÂM HỮU XƯA, Trưởng Lớp 14 đi cùng Cô đến gom bài các anh chị mà cô ghi tên sẵn trên 1 tờ giấy ! Cô ôm riêng các bài đặc biệt mà cô ghi nhận có gian lận quay phim. Sau đó thì các giáo sư khác mới tập trung các bài còn lại.

Khi ra ngoài giảng đường, nhiều anh em bị gom bài có đón đường bao quanh anh Lâm Hữu Xưa để hỏi thăm " CHUYỆN GÌ VẬY?" - Sự thật anh Xưa lúc đó cũng chưa biết tại sao?

Nghe nói, ngay sau đó Cô Huệ có lên trình thẳng với giáo sư Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông về các bài thi mà Cô đã ĐÁNH DẤU ĐẶC BIỆT. Hôm sau, khi họp các giáo sư giám khảo, với sự chủ tọa của giáo sư Viện Trưởng. Cô Huệ trình bày, Cô đã bắt quả tang các sinh viên gian lận và cô đề nghị nhứt quyết không chấm bài của các thi sinh gian lận. Có nhiều ý kiến đề nghị CHO NHỮNG ANH CHỊ GIAN LẬN THI LẠI và số điểm sẽ bớt đi 10%; phải xếp hạng sau các thí sinh thi cử đàng hoàng, đồng thời các thi sinh đó bị ghi cảnh cáo sau cùng vào hồ sơ cá nhân. Nghe kể có một giáo sư lý luận :"NÚP ĐỂ BẮT HỌC TRÒ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHÔNG QUANG MINH , CHÍNH ĐẠI ĐỐI VỚI TƯ CÁCH MỘT GIÁO SƯ ĐẠI HỌC !"

Giáo sư Viện Trưởng ĐỒNG Ý đề nghị trên đây ! NHƯNG CÔ HUỆ NHỨT QUYẾT KHÔNG CHỊU và DOẠ SẼ BÁO CHO CÁC CỐ VẤN CỦA TRƯỜNG BIẾT VỤ THI CỬ NẦY !

Cuối cùng HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO phải chấp thuận đề nghị của Cô Huệ: KHÔNG CHẤM ĐIỂM CÁC BÀI THI GIAN LẬN.

Các anh chị bị ghi nhận có gian lận đã thối thúc anh Trưởng Lớp LÊN GẶP giáo sư Viện Trưởng. Giáo sư Viện Trưởng đã lắng nghe nguyện vọng HỐI LỖI và thỉnh cầu được thi lại và bằng lòng xếp hạng chót khi ra trường !

Nhưng giaó sư Viện Trưởng Nguyễn văn Bông nói thật là CÔ HUỆ đã cương quyết trừng phạt bằng cách phải đưa ra HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT , có đại diện của PHỦ THỦ TƯỚNG THAM DỰ.

Cho nên giáo sư Viện Trưởng không thể làm gì khác hơn và giáo sư Viện Trưởng đã nhân đạo đưa ý kiến khuyên chỉ dẫn cho anh Lâm Hữu Xưa tập trung tất cả anh em bị nạn đến xin gặp trực tiếp tại tư gia của Cô Huệ thử gợi lòng trắc ẩn của Cô Huệ xem sao?!

Sau nầy khi chuyện đã ngã ngũ, có vài anh đã kể lại....

Anh LHXưa lên phòng giáo sư Huệ, xin Cô Huệ cho anh em được phép diện kiến 1 lần tại tư gia? Cô Huệ đã vui cười chấp thuận ngay và đã hẹn giờ tiếp anh em vào một buổi tối sau gìờ dạy , tại tư gia ở Cư Xá đường Cao Thắng , gần với đường Hồng Thập Tư, cách rạp VIỆT LONG không xa !

Anh em khi tập trung đông đủ thì anh Xưa vào trước gõ cửa... Cô Huệ vui vẻ mời vào nhà, Cô kêu Cô Con Gái bưng ra bánh trái, trà nước rất là dồi dào... Cô Huệ niềm nở , kể chuyện rất vui... khiến cho anh em rất lên tinh thần, rất hy vọng được Cô tha thứ !!!

Nhưng đến khi anh Xưa mở lời , anh em đến kính xin Cô rộng lòng tha thứ cho anh em... Chưa dứt câu thì Cô Huệ đã chặn ngang. Cô nghiêm mặt cho biết ĐỪNG NÊU LẠI CHUYỆN ĐÓ VỚI CÔ và HÃY CHỜ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT !

Chừng 20 phút còn lại trước khi rời nhà Cô Huệ của buổi gặp mặt hôm đó. Cô Huệ giảng khá nhiều về tinh thần đạo đức cần có của một công chức trong tương lai.

Cô cực lực lên án tinh thần quan lại, tham ô, hống hách của công chức thời Pháp Thuộc ! Cô kết luận, các anh chị trong lúc học mà còn như vậy thì sau nầy sẽ ra sao? Tốt hơn hết là phải loại ngay những phần tử có mầm móng sâu dân, mọt nước ngay từ trong trứng nước !

Tất cả anh em đều ứa nước mắt và có thể tự đoán ra kết quả nghiệt ngã đang chờ đón anh em trong mấy ngày sau đó !

Hội Đồng Kỷ Luật đã phán quyết LÀ ĐUỔI TẤT CẢ 19 (?) ANH CHỊ BỊ CÔ HUỆ BẮT ra khỏi Khóa 14 và Khóa 14 chỉ còn lại là 81 anh em đến khi ra trường, *chỉ đau đớn mất thêm một người, Anh Lưu Hồng Hoàng đã chết vì bị VC pháo kích trong trận Tết Mậu Thân trong lúc đi thực tập ! (* như đã điểu chỉnh ở trên).

Tôi nhớ, trước khi có Nghị Định Đuổi của Phủ Thủ Tướng, Anh Xưa cho biết (kín đáo) là Giáo Sư Viện Trưởng có kêu anh lên văn phòng, ngỏ lời rất buồn vì đã không giúp được các anh chị bị đuổi . Và giáo sư không ngần ngại nói cho anh Xưa nghe là giáo sư chỉ làm được 1 CHUYỆN NHỎ ĐỂ GIÚP CHO CÁC ANH CHỊ ấy là :

" TRONG NGHỊ ĐỊNH ĐUỔI SẼ KHÔNG GHI 'CẤM THI TRỞ VÔ HỌC VIỆN'"

- Quả thật trong nghị định ấy KHÔNG CÓ GHI CÂU CẤM THI LẠI như bao nhiêu nghị định sa thải khác trước đó !

Cho nên vài năm sau, cũng có vài anh đã THI ĐẬU TRỞ VÔ QGHC và đã tốt nghiệp ở các khóa đàn em sau nầy !

Phúc; em ơi !

ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG SỰ THẬT 100% - Không phịa, không sai một chút nào cả ! Cô Huệ vẫn còn sống, trước đây còn ở Denver đó ! Và anh em 14 thì đầy rẩy ở Nam Cali đây , cứ thử hỏi bất cứ ai thì rõ !

Tôi xin quả quyết : Anh LÂM HỮU XƯA-ĐS,14 bạn thân trong mấy năm học của Khóa 14 là :

"KHÔNG HỀ LÀ MỘT TRONG NHỮNG ANH CHỊ QUAY PHIM GIAN LẬN ! "

Anh NMPHÚC nói là anh LHXƯA bị kỷ luật là hoàn toàn nói láo. Vì KỶ LUẬT cho vụ án đó là TẤT CẢ ĐỀU BỊ ĐUỔI mà ai cũng đều biết, không ai có thể che giấu hay bưng bít sự thật đó được !!!

Thôi Phúc ơi làm ơn CÂM CÁI MỒM THỐI CỦA EM LẠI ĐI... để tới nay cũng đã đủ nhục nhã cho dòng họ, cha mẹ, anh em và vợ con của Phúc rồi ! Chưa đủ sao em !!???./-


Một 14 Nam Cali.

No comments: