PHÂN ƯU
***
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:
• Thầy TRẦN VĂN KIỆN,
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:
• Thầy TRẦN VĂN KIỆN,
Giáo Sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh,
đã từ trần ngày 23 tháng
7 năm 2009 tai Fairfax, Virginia.
7 năm 2009 tai Fairfax, Virginia.
Hường thọ 85 tuổi.
• Nhạc mẫu đồng môn Nguyễn Hữu Thông,
Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Ban Đốc Sự,
Khóa11;
Khóa11;
là Cụ Bà TĂNG THỊ HINH
Pháp Danh DIỆU LỘC,
đã từ trần ngày 21- 7-2009
tại Westminster, California.
Hưởng thọ 92 tuổi.
***
• Thân mẫu Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết,
Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Ban Cao Học,Khóa 2;
là Sư Cô DIỆU NGHĨA,
Thế danh NGUYỄN THỊ THUẬN,
đã từ trần ngày 21 tháng
7 năm 2009 tại Houston, Texas.
7 năm 2009 tại Houston, Texas.
Hưởng thọ 94 tuổi.
Xin thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được siêu thoát.
Xin thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được siêu thoát.
HỘI CSV QGHC NAM CALIFORNIA
Tâm Tư Đôi Dòng
Tâm Tư Đôi Dòng
Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất Việt Nam; nhưng xét kỹ, một tôn giáo chiếm đa
số trong cả nước, phải kể đến là: Đạo thờ Ông Bà Cha Mẹ quá cố. Thật vậy,
Đạo Hiếu bao trùm trong toàn thể đạo giáo tại Việt Nam như: Phật Giáo, Công
Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo v.v…Đạo Hiếu cũng chính là phong tục
của dân tộc Việt Nam. Thế nên mới có câu:
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo Con
Nhưng gần đây, Đạo Hiếu trong nước đang trên đà sa sút; bởi tín điều Cộng
sản là vô gia đình, cho nên họ không giáo dục thanh thiếu niên yêu kính và có
hiếu với cha mẹ, hơn là hiếu với Đảng. Bởi vậy, qua báo chí trong nước, người
ta thấy nhan nhản tin tức con cái chửi mắng, đánh đập bố mẹ, vì không cho
chúng tiền ăn chơi, cờ bạc, trác táng. Niềm đau cho tuổi già, khi suốt đời làm
ăn cực nhọc để nuôi con cái, mong chúng nên người; nhưng đám con đã báo
hiếu bằng những hỗn hào, bạo hành cha mẹ.
Tại hải ngoại, hiện tượng này hiếm xảy ra, vì có luật pháp nghiêm minh và
giáo dục học đường chu đáo. Nhưng một hiện tượng khác mới xảy ra tại Cali
hồi đầu năm nay, cũng làm đau lòng các bậc phụ huynh không ít. Đó là hiện
tượng “Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Cộng Sản” của một vài đứa trẻ con của
những người Tù Chính trị từ trại “Cải tạo” Cộng sản sau 1975.
Tại quận Cam, sóng gió lại nổi lên giống như trường hợp một Trần Trường thu
nhỏ, khiến dân tỵ nạn phẫn nộ vô cùng; khi đám trẻ lập dị mở ra một cuộc triển
lãm nhiếp ảnh đề cao Hồ Chí Minh và lăng mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ tại Santa
Ana. Điển hình là Brian Đoàn, có bố đi “học tập” trong nhà tù Cộng sản, nay
lại trưng ảnh chụp cô gái mặc áo thung cờ đỏ sao vàng, bên cạnh là tuợng Hồ
Chí Minh. Đoàn còn đi xa hơn nữa, khi trưng bày bức ảnh cờ vàng ba sọc đỏ,
mà mỗi sọc lại vẽ thành vòng dây kẽm gai ngục tù; đúng là bôi bác và bài xích
thấy rõ. Đoàn ngụy biện: đó là Quyền Tự do Tư tưởng trong nghệ thuật. Hình
ảnh quả thật oan khiên, khi con đứng trong phòng triễn lãm, bố lại đứng bên
ngoài cùng đoàn biểu tình, phản đối cuộc triển lãm của con. Người cha đau khổ
đã từng bị Cộng sản hành hạ suốt 10 năm tù khổ sai, nay lại van xin con: đừng
trưng bày hình ảnh đề cao kẻ thù của cả dân tộc; con cãi lại bố: đó là Quyền Tự
Do Cá Nhân, sở thích độc lập của mỗi người.
Ngược dòng Việt Sử, khi xưa Nguyễn Phi Khanh bị giặc bắt giải về Tàu; qua
ải Nam Quan, cha dặn con: đừng than khóc, hãy lo về trả Thù Nhà, Nợ Nước!
Và Nguyễn Trãi đã hoàn tất sứ mệnh cha trao cho. Vậy mà nay, Bức tranh vân
cẩu vẽ người tang thương, Brian Đoàn làm ngược
lại những gì Nguyễn Trãi đã làm với cha già Phi
Khanh ngày xưa! Như thế có khác chi Đoàn đã
đánh đập bố bằng những vết roi vô hình, vô ảnh.
Vết đau hằn vào tim, vào hồn bố, hẳn còn đau buốt
hơn vết roi đập vào thân xác hình hài. Vậy người
cha có con bất hiếu ở trong nước và người bố có
đứa nghịch tử tại hải ngoại, ai đau hơn ai?!
Thế rồi, một nghịch nữ Y sa, có bố đi “cải tạo”
trong ngục tù Cộng sản, nay lại mở phòng triển lãm
vinh danh lá cờ máu và Hồ tặc; quả là oan khiên,
nghiệp chướng làm sao! Sử xưa lại tái xuất, khi An
Dương Vương chở con gái sau lưng, trên vó ngựa
đào tẩu kẻ thù. Lúc bại vương hỏi thần Kim Quy,
thần đáp: kẻ thù đang ngồi ngay sau lưng Bệ
hạ…Thế là nhát gươm đã kết liễu một đời con bất
hiếu.
Hình thức tương tự như là sự nổi loạn của tuổi trẻ,
như đám thanh niên Âu Mỹ hôm nay: đeo khoen tai
vào mũi, vào lưỡi, vào môi, cạo nhẵn đầu, hoặc cho
tóc dựng ngược như lông nhím tua tủa…Đó cũng là
trường hợp của minh tinh Jane Fonda khi xưa. Bố là
Henry Fonda chống Cộng, con Jane Fonda lại thân
Cộng cãi lệnh bố; chỉ để muốn nổi đình đám, lập dị,
gây chú ý để tự quảng cáo mình, quậy phá để thành
ngôi sao sáng. Tuổi trẻ sẽ qua đi, rồi sẽ đằm thắm,
trầm tĩnh, nghiêm chỉnh, để giã từ nổi loạn, và nhận
lỗi cho những sai lầm của mình, như Jane Fonda
ngày hôm nay, khi thân phụ đã xanh mồ cỏ non.
Thế nên, thôi cũng đành mỉm cười tha thứ cho một
thời tuổi trẻ ngông cuồng, nổi loạn, như một cách
làm dáng cho kiểu cách một thời, phải thế không,
thưa quý bạn?
Tâm Triều
Tin Sinh Hoạt:
1) Khóa 4 Tham Sự đón tiếp đồng
môn:
lúc 3 giờ tại quán café Chez Rose, TP Westminster;
một số bạn khóa 4 ban Tham Sự gồm các anh:
Nguyễn Đức Lập, Nguyên Văn Sáu, Mai Văn Xa,
Vũ Ngọc Uyển, và anh Tiến (một số bạn khác vì
bận đi làm hoặc đi nghĩ hè xa nên không thể tham
dự); đã đón tiếp đồng môn Nguyễn Văn Xoàn đến
từ San Jose. Mặc dầu khoảng cách từ quận Cam đến
“Thung Lũng Hoa Vàng” chỉ hơn 6 giờ lái xe,
nhưng chúng tôi phải mất 40 năm kể từ ngày ra
trường (1969) mới gặp lại được anh Xoàn. Đó cũng
là nhờ mạng lưới Internet nên chúng tôi bắt liên lạc
được với nhau. Được biết anh Xoàn hiện nay đã
“retired” và sức khỏe rất tốt.
Buổi chiều (5 giờ) cùng ngày, chúng tôi mời anh
Xoàn đến nhà hàng Kim Sư, TP Santa Ana, để
tiếp tục hàn huyên tâm sự. Trong bữa cơm chiều
thân mật này, Huynh trưởng Nguyễn Chí Vy
(ĐS9/CH2) cũng có đến tham dự. Được biết HT
Vy, trước khi nhận chức vụ PTT Quảng Ngãi, đã
một thời cùng làm việc chung một nhiệm sở với anh
Xoàn. Chúng tôi còn rất nhiều chuyện để nói;
nhưng đã đến lúc phải chia tay. Đến 8 giờ tối,
chúng tôi phải đưa anh Xoàn đến nhà người bạn
nghĩ ngơi để sáng hôm sau đi “xe đò Hoàng” về lại
San Jose.
Xin hẹn gặp lại anh Xoàn vào một dịp khác,
đông hơn, vui hơn; nhưng chúng ta chắc chắn
mỗi người sẽ già hơn! (Trên tóc anh em chúng
mình, muối & tiêu lẫn lộn; cố gắng tìm một vài hạt
tiêu “nguyên chất” chắc không phải là chuyện dễ!)
(SN tường trình từ Santa Ana)
No comments:
Post a Comment