Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, August 11, 2009

Phiếm về:
HẬU THỜI SÂU BỌ

***CB: Hoan hô THỊ CHIẾN ! Đêm hôm khuya khoắc mà còn chiến đầu gan dạ thật là đáng phục. Kính xin anh em mình chịu khó ra tay mỗi người 1 chút - Mấy mươi năm rồi chẳng lẽ không ai chỉ cho chúng nó thấy XÀI THỦ ĐOẠN LƯU MANH HOÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU !!!


Cố lên anh em ơi dù nhọc nhằn ! Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu !!... Sau tháng 8 nầy thì các tướng lãnh 6-7-8 sẽ thu dọn chiến trường ... Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi để tìm lại một chút ngây thơ ... với Harry Potter nhé .../- bb/cb.

Số là Thị Chiến tôi tính rửa tay gát…bút để qúy đàn anh 678 lo diệt trừ và dọn dẹp sâu bọ, nhưng sau khi đọc Thời Sâu Bọ của 3 Dương Chỉ (TDC), tôi rất ngạc nhiên về cái tên kỳ lạ nầy…
Tôi bất chấp mọi khó khăn để tìm cho ra cao thủ TDC và sau bao cố gắng nhờ đến người nay, không xong, tôi phải nhờ đến người xưa trong nghề cầm kiếm thì mới tìm được điện nhà. Để chắc ăn, tôi chờ đến nưả đêm mới gọi.
- Alo, dạ có phải nhà anh TDC đó không?
- Phải, tôi đây. Đàn bà con gái gì mà nửa đêm quấy rầy đàn ông vậy?
- Dạ em là Thị Chiến, thị chiến là thiện chí đó anh, thiên chí mà! mong anh thông cảm.
- Thế thì được, cô cần gì tôi vậy?
- Xin anh cho mọi người biết tại sao anh lấy bút hiệu là TDC?
- Thiên cơ bất khả lậu…(ngưng một lúc lâu) thôi được, đặt biệt cho cô, cho tôi email của cô, tôi sẽ gửi giải thích sau…Good night!
Sau một vài ngày, Thị Chiến tôi nhận được lời giải thích trên email:

Vương Trùng Dương (VTD) thụ đắc nhất dương chỉ nên đứng đầu võ lâm ngũ bá, ông không truyền cho những đệ tử cuả mình, cũng không truyền cho thằng sư đệ duy nhất của mình mà lại truyền cho Đoàn Nam Đế, một trong ngũ bá cùng thời. Châu Bá Thông (CBT) sư đệ cuả VTD, vì tính trẻ con nên chẳng cầu nhất dương chỉ,, chẳng màng đánh đấm, luôn luôn hồn nhiên vui tính chọc ghẹo mọi người nên có biệt hiệu là Lão ngoan đồng…Với bản tính hồn nhiên , tinh nghịch nên ông đã dùng được cả hai tay (một tay vẽ vòng tròn, một vẽ hình vuông cùng một lúc) cho những công việc khác nhau để áp dụng vào võ thuật nên ông không thua gì ngũ bá.
Một hôm CBT gặp tên độc vật mặt dày Tây độc Âu Dương Phong, hắn dùng rắn vây hãm và dụ khị CBT để hỏi ngón nghề dương chỉ. Vốn vui tính và lanh lợi, CBT dụ lại Tây độc bảo hắn quay lưng để truyền nhị dương chỉ trước rồi sau đó mới tới nhất dương chỉ.
Tin thiệt, Tây độc vừa quay lưng, CBT liền kéo quần lấy súng thần công của thời trai trẻ bắn xối xả vào đầu Tây độc rồi… tẩu đào vi thượng
Đó là nhị dương chỉ. Học trò hậu thế của CBT cũng theo gương thầy chế thêm ngón nghề tam dương chỉ không phải để chế ngự người mà để dùng diệt loài sâu bọ.
Tam dương chỉ gồm có 14 thế, 7 thế đầu chế từ nhị dương chỉ, bảy thế sau là tam dương chỉ xuất phát từ cửa hậu để phòng kẻ đánh lén. Tam dương chỉ còn có công dụng để đào hố chôn “thời sâu bọ” và làm nơi tổ ấm cho chúng bọ hung an nghĩ ngàn đời…
Sau tháng Tám này và tháng Chín tới, nếu mọi việc an bài thì Tam dương chỉ sẽ mai một, nếu không sẽ được công khai truyền bá cho mọi người. Những kẻ thờ ơ câm nín hay người bất lực cũng phải cố gắng vun trồng đại nghĩa cho cây HC đơm bông… nếu không cái mùi hương Tam dương chỉ sẽ không ngừng tác hại…
Giờ thì Thị Chiến tôi hết “théc méc” về cái tên 3 DC. Sâu bọ vào nhà đàn bà cũng phải dùng chổi chà để quyét huống gì các ông, chỉ có loại đàn bà Ngốc mới sống chung với sâu bọ. Nhớ kỹ nhé các bà ơi, hãy khuyên chồng góp sức diệt trừ sâu bọ để HC thơm danh, để tạo lại một không khí mới ở cuối con đường. Được thế tam dương chỉ sẽ chỉa mũi dùi về quê hương mà tận diệt loài thú, loài bọ đang gặm nhấm nhân dân, luồn trôn Đại Hán, bán đất, bán biển và cũng để tiêu diệt các loài sâu bọ đăng lăn tăn hưởng phân ao cá bác hồ bốn hướng tám phương nơi hải ngoại…

Hãy nghĩ đến cảnh thanh bình an lạc tuyệt vời sau thời sâu bọ, mà đừng thờ ơ câm nín nữa, hãy góp công góp ý vào việc vun bồi tình đồng song đồng môn thuở nọ để lương tâm không cắn rứt, để tuổi gìa được viên mãn…


Một người đàn bà tay yếu chân mềm./-
Thị Chiến

No comments: