Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, August 16, 2009

TÊN CẨU TRỆ NGUYỄN MẠNH PHÚC -ĐS.17 LẠI VẪY ĐUÔI HỔ TRỢ CON BƯỚM CHỦ VŨNG RÔ.

Thưa quý đồng môn;

Không ai ở Nam Cali mà còn không biết những cái emails có tên là TAMIKO gì đó là của chính cái thằng CẨU TRỆ NGUYỄN MẠNH PHÚC. Chứ không phải là Japanese gì đâu , nó làm bộ nhái ... có vẽ như là Nhựt Bổn thật là trẻ con và trong cái email gần đây nó còn làm bộ lập lại như là đang sống ở Nhựt , đọc có thấy lợm giọng không quý vị ?!

Mấy tháng qua , sau khi Trần Ngọc Thiệu đã gồm thâu chính quyền QGHC ở Tiểu SàiGòn thì chúng ta phải thành thật THÁN PHỤC, kính trọng một số anh chị rất BIẾT PHỤC THIỆN như Anh ĐINH BÁ TÂM, Chị CAO MINH TÂM ....và ngay như NGUYỄN HUY SĨ, PHẠM ĐỨC THẠNH ... cũng không lên tiếng vặn nài, bẻ ống như trước ! ĐÁNG HOAN HÔ tinh thần hiểu biết gần đây của quý vị ấy !!!

Thế nhưng, gần đây cá nhân một tên bệnh hoạn , không hơn gì CẬU CHÓ của Tô Văn Lai . Một tên CẨU TRỆ đã ngu đần tiếp tục xử dụng email ngụy tạo một cách lộ liễu, dùng lại ngay cái tên TAMIKO mà chính ông thầy dùi của nó là TXThời đã email cho mọi người hay là cái tên TAMIKO đó chính là NGUYỄN MẠNH PHÚC -ĐS.17.

Tôi biết trong tập thể nào cũng có sâu bọ, trong Khóa 17 cũng có vài con sâu rọm đã ngang nhiên bò ra đường mà các bạn khóa 17 không kinh tởm sao ??? - Trước đây tôi đọc thấy một bài viết của NGUYỄN DUY NHẠC (Ở ÚC ?) đã viết ca tụng THÍCH NHỨT HỌNG hết mình và ngay trong bài đó đã chửi các vị ttướng lãnh Miền Nam thật là hồ đồ và thậm tệ. Cái luận điệu đó đem so sánh với NGUYỄN MẠNH PHÚC thì y chang , NMPHÚC đã chửi một ông Cựu Đái Tá Hải Quân VNCH làm việc chung chỗ với nó thật là mất dạy ! Tên Cẩu Trệ NGUYỄN MẠNH PHÚC thấy một bạn QGHC đứng cầm cờ VNCH ở Bolsa, hắn đã mỉa mai bằng cái câu " tôi mắc lái xe, muốn dừng xe lại để nói tôi sẽ mua vé máy bay cho anh cầm cờ VNCH về cầm cờ ở trong nước." - Quý vị thấy tên PHÚC nầy đúng là cái tên PHẮC (đã có người gọi trước rồi). Cái câu mỉa mai đó nó đã chứng minh NGUYỄN MẠNH PHÚC là NGƯỜI QUỐC GIA TỴ NẠN hay là VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở BOLSA vậy quý vị ????

Thắc mắc thứ 2 của tôi là VỢ của NGUYỄN MẠNH PHÚC có xấu hổ về cái tên Cẩu Trệ NGUYỄN MẠNH PHÚC hay không ??? Chị PHÚC à , chị ra đường mà người ta biết chị là vợ của NMPhúc thì nó quê, mắc cở lắm đó chị !!! Bởi vì bây giờ tất cả QGHC ở Bolsa đã nhận ra một cách chắc mẻm là NMPhúc là một CON CHÓ ĐIÊN , nó cắn ngay MẸ CỦA NÓ ĐÓ !



Không phải tôi phịa chuyện PHÚC chửi MẸ hắn đâu ! Chuyện đó nó đã viêt công khai , đăng trong tờ website của đồng bọn ở Nam Cali trước đây đa số ai cũng đã đọc qua và người ta đã hình dung ra hình ảnh MỘT CON CHÓ ĐIÊN SÔI BỌT MỒM trắng xóa !!! Tôi nghiệp cho chị Phúc và các con đã lỡ rồi, phải nhận PHÚC là chồng , là cha và tội cho Bà Cụ Mẹ của PHÚC nữa, trời ơi Mẹ đã sanh con đau đớn mà giờ đây con lại chửi Mẹ, trời cao có mắt đó Phúc ơi !!!

Tôi xin trở lại chuyện sau nhiều tháng anh em rất vui mừng và giữ im lặng về chuyện ở Nam Cali, tưởng là đã êm. Nhưng mà có êm đâu, bọn mất dậy từ mấy ngày hôm nay đã được một số đồng môn dạy cho những bài học xứng đáng.

Tên chủ chốt dùng email ẩn danh để mạ lị một cách vô cớ với mọi người, đứng đầu là tên Nguyễn Mạnh Phúc ĐS17A,có biệt danh là Phúc Láo,đồng thời được hỗ trợ bởi những tên như TXLì,Châu Văn Đần..Độn.

Có lẽ ngôn ngữ VN chưa đủ để diễn tả sự MẤT DẠY của những tên này,chúng ta cứ thử đọc những email ẩn danh thì thấy bọn này vô liêm sỉ như thế nào,chẳng khác nào bầy chó điên cắn càn,nhất là đụng chạm cả tới tôn giáo,bọn mất dậy này không từ nan một thành phần nào ...

Người ta cũng ngạc nhiên thái độ NGẬM MIỆN ĂN PHÂN NGƯỜI của những tên có trách nhiệm như TXLì,CVĐần....Chính những tên này cũng là những kẻ chủ chốt, đồng lõa núp sau lưng NMPhúc.

Mấy ngày hôm nay chúng đã học được những bài học dậy chúng làm người và chúng còn nhận tiếp những bài học tương tự vào những ngày tới....

Bọn này chắc đâu còn lương tri để cảm ơn những người đã viết bài dạy dổ chúng,tội lỗi của chúng đã gây ra qúa nhiều.

NẾU KHÔNG HỐI CẢI thì cứ trườn ra đường đi NGUYỄN MẠNH PHÚC và ĐỒNG BỌN ...../- SGKhôngSao

No comments: