THƯ CỦA CHU TẤT TIẾN
Anh Nguyễn Mạnh Phúc,
Tôi muốn minh xác một vài điều với anh:
1-Tôi chưa bao giờ muốn nói chuyện với anh, một người không bao giờ tôn trọng tư cách của mình, một đồng môn luôn xử dụng những ngôn ngữ vu cáo, bịa đặt với mục đích làm xấu mặt đồng môn chơi. Tất cả những điều anh gửi lên diễn đàn QGHC đều mang tính chất thô bỉ, hạ cấp của một người lấy sự đau khổ. tức giận của người khác làm sự sung sướng của mình.
Hãy nhớ lại bao nhiêu đồng môn anh đã mạ lị, bao nhiêu ý tưởng và từ ngữ mang tính mạ lị, chửi bới mà anh đã xử dụng để tấn công bạn bè; hãy nhớ lại bao nhiêu điều anh tưởng tượng, dựng lên, rồi đem đi phổ biến cùng khắp bốn phương hầu làm xấu bạn bè...để xem tư cách anh tồi tệ đến mức nào. Hãy kiểm lại bao nhiêu thời gian anh xử dụng để đánh máy lên những điều vu khống láo lếu "thằng này bị đánh, thằng kia ăn hối lộ" để thấy não trạng của anh hư thối đến như thế nào...
Ngay trong lá thư cuối này, anh cũng lại dựng chuyện tôi "ăn phải đũa của anh Vy, anh Liên, anh Thức". Thế nào là "ăn phải đũa"? Cái đũa nào? Đũa Chân Lý và Sự Thật ư? Tôi chỉ trình bầy một sự thật, anh lại ghép cho tôi một ý nghĩa khác. Thật là lố bịch!
Nói đúng ra, anh là một kẻ ích kỷ, nhưng lại tự cao, tự đại, lúc nào cũng nghĩ rằng mình cao hơn người, giỏi hơn người, có đủ quyền lực để phê phán và nhục mạ người khác, chưa kể những bài viết của anh nhục mạ luôn chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chế độ đã cho anh ăn, học, và thành đạt. Nếu suy nghĩ theo quan điểm của một người quân tử, anh là một kẻ phản bội Tổ Quốc, phản bội chế độ, phản bội trường lớp, phản bội đồng môn.
Tôi không có dư thời gian để nói chuyện với kẻ phản bội như thế. Thực sự, tôi khinh bỉ anh còn hơn khinh Cộng Sản, những kẻ bán nước, bởi vì bản chất của họ là như thế, còn anh, được ăn học trong một chế độ Tự Do, lại quay trở lại chửi bới nơi mình đã học, mạ lị đồng môn của mình, thì mức độ đáng khinh bỉ còn sâu hơn Cộng Sản một bậc.
2-Việc tôi nhờ Luât sư để chuẩn bị đưa anh ra trước Công Lý là việc làm bất đắc dĩ. Người thân của tôi khuyên tôi không nên làm thế, vì một khi đưa người khác vào cảnh khốn khổ, tốn tiền, mất danh dự; mặc dù người đó xứng đáng bị khốn khổ, đáng mất tiền, đáng mất danh dự, tâm hồn tôi sẽ không thể an vui, nhất là tôi đã vào tuổi cuối đời. Vì bản chất của tôi là chỉ muốn giúp người, cứu đời, mà bây giờ lại tra tay vào việc bắt người bỏ bót, thì trái với tâm hồn của tôi. Tuy nhiên, nếu không làm thế, anh sẽ vẫn tiếp tục phá hoại tình đồng môn, phá hoại sự an vui của người khác với những luận điệu quái quỷ của anh. Tôi không dọa hẩm anh đâu, vì hiện nay, tôi đã có một quỹ pháp lý đủ để theo vụ kiện rồi. Chỉ trong tuần tới, sau khi tập trung xong tất cả tài liệu liên quan đến những bài viết mạ lị của anh, Luật sư của tôi mới bắt đầu nghiên cứu và viết thành một bản cáo trạng đầy đủ. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. Có thể vụ kiện kéo dài vài tháng hay một năm. Tôi sẽ tốn tiền, nhưng tôi cương quyết theo đuổi cho đến khi nào có phán quyết của Tòa Án trừng trị một kẻ thô bỉ, ngạo ngược như anh, trừ trường hợp anh nhận thấy lỗi lầm của anh mà xin lỗi anh em.
Tôi tin là tôi sẽ thắng, vì nhiều lý do:
a-Đã có nhiều án lệ về các vụ tương tự. Duy Sinh Nguyễn đức Phúc Khôi bị phạt 16 triệu chỉ vì cứ mạ lị bác sĩ Nguyễn Đức An mãi. Lữ Giang (Tú Gàn) bị phạt nặng, nhưng anh Bùi Bỉnh Bân tha thứ, chỉ bắt viết thư xin lỗi trên báo. Gần đây, một ông ở Washington đã thắng 300 ngàn. TS Kim Oanh mới thắng Cao Sinh Cường. Triều Giang ở Texas sẽ thắng Michael Đỗ.
b-Tôi có đủ tài liệu, các bài mạ lị mà anh viết do các anh em cung cấp. Cho tới nay, cũng phải gần một cuốn sách. Anh không thể chối được việc này.
c-Việc vu cáo một người là Cộng Sản vẫn là việc mà Tòa án ở đây phạt nặng nhất, chỉ vì xứ này, Cộng Sản vẫn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. TT Kenedy bị giết bởi người Hoa Kỳ, vì Kenedy khi ấy muốn nói chuyện hòa bình với Cộng Sản. Thành phố Dallas đã cảnh cáo ông ta "đừng đến, chúng tôi không thích ông". Nhưng Kenedy vẫn cứ muốn tỏ thái độ không thèm chấp, và thách thức, do đó, đã bị dân Dallas -ghét Cộng Sản - giết chết. Reagan được bầu vì ông ta chống Cộng điên cuồng, ghi tên những tài tử có cảm tình với Cộng Sản, rồi tung ra báo chí, giêt họ "chết" luôn, không được đóng phim nữa.
Khi anh và nhóm lưu manh kia, vu cáo tôi - một người chống Cộng không khoan nhượng.là Cộng Sản, thì anh đã làm một chuyện lầm lỡ lớn.
Tôi in sách chống Cộng, viết văn chống Cộng, thuyết trình chống Cộng, liên lạc và giúp đỡ những người chống Cộng ở quê nhà.. mà anh lại vu cho tôi là Việt cộng, còn gì nhục hơn? Bố tôi bị đâu tố, ông bà ngọai tôi bị giết, bác tôi đi ăn mày, cậu tôi bị đập chết bằng cuốc ở ngay trong vườn ông, ba anh em tôi đi tù CS, thì một anh chết ngay năm 1976, anh kia sắp chết, thì VC cho về để chết ở nhà.. Còn tôi, hai lần bị Chính Ủy, Quản Giáo dí súng vào đầu, dọa bắn, vì tôi thách chúng bắn vào mặt, nhưng anh em ào đến cứu tôi ra... Công an đến mượn cây đàn ghi ta yêu quý của tôi, tôi la lên: "Đ.M. Con C. ông này! Đ. cho công an mượn đàn!" rồi tôi giật đứt giây đàn ra, mặc dù đau đớn vì hết đàn. Tên công an "quê", phải bỏ đi. Tôi đã viết gần 40 bài tù ca, hát cho anh em nghe.. Vậy mà, anh dám nói tôi là Đảng viên CS? Bây giờ, với việc làm liên tục chống Cộng của tôi,tên tôi đã lên danh sách Đen của CS. Vậy mà anh chụp mũ cho tôi là VC ư?
Lòng tôi muốn chửi:anh thậm tệ, nhưng tôi nhịn, vì không muốn cúi xuống để ngang hàng với anh. Tôi phải nghiến răng mà nhịn nhưng đầu óc cứ nhộn nhạo lên, căng thẳng vô cùng.
d-Ở xứ này, việc kỳ thị bị cấm đoán triệt để. Anh đã kỳ thị Tôn giáo (Religious Discrimination) khi chửi bới nặng nề Công Giáo. Ở xứ này, việc quấy nhiễu về giới tính (Sexual Harassment) bị cấm đoán kinh khủng. Lạng quạng là ở tù mút chỉ. Anh lại dùng đòn "Sexual Harassment" khi viết tục tĩu về Sex của Chúa và của Đức Mẹ. Tôi tin rằng khi tôi dịch những câu tục tĩu đó ra trình tòa, có thể ông tòa cũng sẽ nổi điên lên mà tống giam anh ngay, không cần xử dài giòng nữa.
3-Nay anh đã lên tiếng xin lỗi anh em, xin tha thứ, thì tôi sẽ nói với anh em cũng bỏ qua cho anh. Cá nhân tôi sẽ cố gắng quên đi mọi chuyện, tôi chỉ mong không khí của Hội được an bình, không ai chửi ai. Một khi mà anh chấm dứt những màn bôi lọ, mạ lị, thì bọn lâu la kia cũng sẽ không còn lý do tồn tại.
Nếu anh thực tâm muốn trở lại với Hội, tôi tin rằng anh em cũng sẽ đón tiếp anh vui vẻ, sẽ chuyện trò rôm rả như xưa. Mọi người sẽ không ai nhắc lại chuyện ngày xưa nữa.
Vấp ngã là chuyện thường tình, Biết tự đứng dậy mới là anh hùng. Chỉ có người can đảm mới dám tự sửa lỗi của mình. Kẻ hèn nhát thì cứ nằm dưới đất mãi rồi chết dí như con dán.
Chu tất Tiến.
20 tháng 8 năm 2009.
2009/8/20 Tamika Ito <daimyo981@yahoo.com>
Chu tat Tien,
Tu truoc toi da noi la toi khong noi chuyen voi anh vi thay khong can thiet. Nhung nay, anh mat viec roi dien-loan den do nay thi toi nghi la anh cung an phai dua cua anh Vy, anh Lien, anh Thuc roi.
Hom nay la ngay 20 thang 8 nam 2009; sau khi thu nay goi di, anh co 90 ngay de toi nhan duoc trat doi cua Toa do Thua Phat Lai tong dat. Neu dieu do khong xay ra, thi anh se biet la anh dang tiep xuc voi ai!
Thu nay duoc goi den cac dong mon trong nhung danh sach toi co duoc de lam bang chung. Ai khong thich nhan, khong thich biet nhung viec roui bu do dam nhang xanh nay dang gay ra, xin tha thu. --- On Thu, 8/20/09, Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com> wrote:
From: Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>Subject: Re: letter from chu tat tien.
To: "noi ong" <anticomto@yahoo.com>, "Phuc" <daimyo981@yahoo.com>, "bo vu" <vivu48@yahoo.com>, "luoi le" <luudanset72@yahoo.com>, "luu manh" <luumanhtrang@yahoo.com>Date: Thursday, August 20, 2009, 3:59 PM
Tôi viết bằng tiếng Anh vì tất cả những thư này sẽ được trình Tòa như là bằng chứng là quý vị đã vu khống, mạ lị, hành hạ về tinh thần những người không liên can đến quý vị.
Nhất là vu khống tôi là CS, trong khi tôi là một người chống Cộng từ nhiều năm nay. Quý vị không biết tôi là ai, không đọc những cuốn sách chống Cộng mà tôi đã viết từ nhiều năm nay, không xem những chương trình chống Cộng trên đài SBTN từ 7 năm nay, không đọc những bài chống Cộng mà tôi viết liên tục từ 20 năm nay, không xem tập Thơ "Thư gửi Nguyễn Tấn Dũng" mà tôi in để lấy tiến giúp Dân Oan...
YOU DON'T KNOW WHOM YOU ARE DEALING WITH!
Tóm lại, quý vị là những kẻ phá hoại có chủ đích. Luật pháp Hoa Kỳ không dung dưỡng những kẻ mạ lị người khác, nhất là chụp mũ kẻ chống Cộng là Cộng Sản. Đã có nhiều án lệ được tặng cho những kẻ chụp mũ ấy rồi. Chính Bùi Bỉnh Bân đã thắng kiện khi Tú Gàn chụp mũ CS cho ông ta.
Cao Sinh Cường đã thua khi vu cáo bà Kim Oanh là CS.
Michael Đỗ đang lo sợ bị thua khi bị đưa ra Tòa vì tội vu khống CS cho người khác.
Việc quý vị vu khống tôi là CS đã làm cho chương trình chống Cộng của tôi bị tổn hại. Quý vị phải chịu trách nhiệm trước Tòa Án.
Việc quý vị chửi bới, bôi lọ Công giáo và Đấng Jesus, cùng Đức Mẹ Maria sẽ được thông báo qua Trung Tâm Công Giáo.
Việc quý vị kỳ thị (discriminate) người Do Thái khi viết "Jesus, the dirty Jew) sẽ được chuyển qua cộng đồng Do Thái ở Los Angeles.Những người Do Thái cực đoan sẽ xem xét vấn đề này.
Lời cuối: THIS IS NOT A JOKE!
YOU DON'T KNOW WHOM YOU ARE DEALING WITH!
Tôi sẽ trả lời quý vị bằng những kỷ niệm mà quý vị không thể nào quên cho đến hết đời của quý vị, trừ khi quý vị XIN LỖI CHÚNG TÔI rồi BIẾN KHỎI DIỄN ĐÀN.
ĐỪNG ĐỂ GIA ĐÌNH, VƠ CON PHẢI LIÊN ĐỚI CHỊU KHỔ VÌ CÁC TRÒ CHƠI BẨN THỈU CÙA QUÝ VỊ.
Nên nhớ: tất cả những thư này sẽ được lưu trữ để trình Tòa.
Và, tất cả chúng tôi, đang thu góp tất cả các lời mạ lị của quý vị từ hơn 1 năm nay, để làm bằng chứng. We are collecting all your calumination, discrimination, harassments to present at the Court.
THIS IS NOT A JOKE.
2009/8/20 Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>
Also, I want you to see your mistake when you caluminate me as "thằng cán bộ CS Chu tất Tiến". If you read these articles, and watch my talk shows on SBTN every week, you will know that your calumination is deadly wrong and will return to you the maximum penalty.
You are touching the hardest problem in your lives.
No comments:
Post a Comment