1 comments:
Một Cái Bang said...
Anh Thức Ơi!
Anh còn thức đấy chứ?
Các điều kiện anh đưa ra tôi thấy chẳng được một điều kiện nào!Anh em chúng tôi chỉ xin lại quyền bầu cử mà đã hai năm ông Thần vẫn làm thinh, nay ông đã chết, chết thật sự trên đồi 318 rồi còn thưa với gửi gì nữa. Nước đã đến trôn mà anh còn xin xỏ gia hạn thêm một năm nưã thì có lẽ chúng ta chết chìm hết! Anh ráng sống thêm một năm nữa đi sẽ biết, ai còn ai mất...Anh ơi CS VN cũng chiêu bài đó khiến dân Việt chờ dài cả cổ không thấy sao! một năm, một năm rồi một năm nữa...Ôi những gì làm được ngày hôm nay sao cứ để đến ngày mai! Biết mai anh còn sống không anh!Trên 20 ông tai to mặt lớn (CT), thiệt có, gỉa có, sống trong thời đại đìện tử thế mà đã hai năm qua họ chẳng màng hội họp để ổn định TH... Gặp nhau ăn uống no say thì được chứ gặp nhau để vác ngà voi thì còn khuya...Hai năm rôì anh chưa thấy sao mà còn đề nghị thêm một năm nữa. Việc trước mắt là những ông chủ tịch đó phải ngồi lại để đẻ ra một phương hướng ổn định đúng với nguyên vọng anh em đòi hoỉ trong hai năm qua (sửa đổi nội quy, bầu lại mọi cơ chế theo nội quy... tôi thấy chẳng có gì khó khăn cả...Qúy ông CT ơi! Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì TXT cản lối các ông đi!!! Than ôi!Lập HĐQT để làm gì mà hai năm rồi các ông ngủ ngon đến thế!!! Thật hết biết!
Môt Cái Bang
No comments:
Post a Comment