Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, September 24, 2009

Anh NGUYỄN NGỌC LIÊN
Đang NỢ ĐỒNG MÔN MỘT LỜI XIN LỖI NHẸ !

Kim Khánh
Santa Clara

Thưa Quý Đồng Môn;

Chắc Quý Vị cũng như cá nhân tôi đã rất đỗi kinh ngạc khi đọc thấy cái email của Anh Nguyễn Ngọc Liên mấy ngày trước đây ! Thật tình mà nói, cái email của Anh Liên gây chấn động không thua gì cái email thông báo bầu cử “ 2 mặt” của anh Trần Xuân Thời. Bởi vì không ai ngờ, dù có tệ hại, bạt mạng, suy yếu tinh thần đến đâu đi nữa cũng không thể nào tự tay mình viết ra những lời lẽ hơi thô, hơi bạo, hơi kẻ cả, hơi bỏ ngũ và cũng hơi vô trách nhiệm như thế được !

Cái email “Tám Hát” (* Hằn Học, Hùng Hổ, Hăm He, Hậm Hực) của anh Liên tuy chỉ gởi đến 2 người. Nhưng nội dung chính yếu của nó không ngoài mục đích nhắm đến tập thể đồng môn QGHC chúng ta. Đặc biệt mục tiêu gần nhứt là để ưu ái "8H" với anh em trong nhóm tranh đấu đòi thi hành Dân Chủ trong Nội Bộ QGHC từ gần 2 năm nay.

Một ngày sau khi email của anh Liên được công khai công bố trên Trang Cái Bang Mt68 thì Nhóm Tranh Đấu đã trả lời anh Liên và dư luận đầy đủ những điều mà anh liên đã nêu ra , trong đó nó hàm chứa "8H" khá trong suốt, nếu không muốn nói là hơi quá lộ liễu, hơi quá trắng trợn.

Ngoài những giải bày cặn kẽ để phúc đáp cho cá nhân anh Liên ra, nhóm tranh đấu đã còn nhân cơ hội nầy đã xác nhận khá nhiều đặc điểm mà từ trước đến nay vẫn nằm trong bí ẩn, trong bóng tối , đã gây nên những hiểu lầm, những ngộ nhận, những suy đoán lệch lạc cho cá nhân anh NGUYỄN NGỌC LIÊN KHÔNG ÍT.

Nói chung thì bài viết trả lời của Nhóm Tranh Đấu đã chứng minh (không phải biện minh) giùm cho anh Liên rất nhiều ! Khiến cho rất nhiều người, kể cả những người ở quanh Nam Cali vốn rất nặng thành kiến với anh Liên. Vậy mà sau khi đọc qua bài viết của Nhóm Tranh Đấu , hầu như đa số tuyệt đại quần chúng đồng môn đều nguôi ngoa, thông cảm cho anh Liên ngay và theo như tôi biết thì không ít anh em đã tỏ ra một phần nào ân hận về những phán đoán trước đây cho rằng chính Anh Liên đã cầm đầu, giựt dây Nhóm Tranh Đấu!

Sự thật cho thấy chẳng những anh Liên không phải là người CẦM ĐẦU hay GIỰT DÂY mà thiếu điều có phần ngược lại là đàng khác nữa ! Trong cái email ngắn ngủi đó, chính anh Liên bày tỏ lập trường của anh rất ư là minh bạch: KHÔNG TÁN THÀNH NHỮNG LỜI LẼ THÔ BẠO- ỦNG HỘ NHỮNG AI CÓ LẬP TRƯỜNG “Ở GIỮA” hay “TRUNG DUNG” như 2 anh VDCỬ và NVSANH, hiển nhiên coi như là những mẫu mực thần tượng, lý tưởng của anh Liên ?!!!

Tôi đã đoán và tôi đã mong chờ mấy bữa rày … Là thế nào anh Nguyễn Ngọc Liên cũng sẽ viết đôi lời phúc đáp với Nhóm Tranh Đấu, đồng thời cũng để tạo ra những thông cảm của tất cả đồng môn đối với anh Liên. Một lý do khác, khiến cho càng tin tưởng và mong chờ mãnh liệt hơn là : “ Anh Liên phải tỏ ra biết điều, tôi không dám nói là phải cám ơn những lời lẽ, những xác định mà các anh trong Nhóm Tranh Đấu đã dành cho anh Liên.” Hay đơn giản, dễ hiểu hơn là anh Liên phải có BÁNH ÍCH ĐI, BÁNH QUY LẠI chứ ???!!!

Hơn nữa, nếu anh Liên viết phúc đáp cho Nhóm Tranh Đấu thì bao nhiêu những cái không ưa, không thích của những anh em khác vốn mang nặng bấy lâu nay sẽ tan biến đi rất nhiều, nếu chưa chắc là tất cả đều được hóa giải !!!

VẬY MÀ ANH LIÊN ĐÃ KHÔNG THÈM LÀM GÌ CẢ ! CỨ TỈNH BƠ ! CỨ COI NHƯ KHÔNG CÓ GÌ ! KHÔNG ĐÁNG ĐỂ ÔNG ĐÂY MẤT THỜI GIỜ !!!?

Thật là đáng thương tiếc ….

Bây giờ, đến lượt tôi phải trình bày vài chi tiết về anh Nguyễn Ngọc Liên; nếu không thì có thể anh Liên lại phải hỏi BẰNG CỚ ĐÂU ??? Mà tôi dám cho rằng anh Liên có những KHÔNG ƯA, KHÔNG THÍCH ở anh em ???

Đối với những đồng môn ở xa thì dĩ nhiên ít có ai biết gì nhiều về những bất bình đối với anh Liên. Hầu hết anh em ở xa đều chỉ nghe thấy những thành tích DẤN THÂN của anh Liên đã dành cho đồng môn QGHC thì nhiều lắm. Ngay những năm đầu của thập niên 1980 thì anh Liên đã là một đàn anh HẾT MÌNH vì đồng môn, không ai có thể phủ nhận điều CÓ THỰC nầy !!!

Tuy nhiên thực tâm và công bằng mà nói thì ngay tại Nam Cali đây ! Chính anh Liên đã tạo ra nhiều oán hờn (không phải óan thù ) trong đồng môn . Nếu không tin thì xin quý đồng môn cứ đến lân la ở Nam Cali ít hôm thì sẽ nhận ra điều tôi vừa mới nói là chuyện có thật !

Nguyên do chính yếu tạo ra những bất mãn, bất bình, oán trách đối với anh Liên là vì anh Liên là một người CÓ QUÁ NHIỀU TỰ TIN, vượt qua lằn ranh của một sự TỰ TIN cần có của một con người bình thường. Từ chỗ tự tin có phần quá đáng đó, đưa đến những ngôn ngữ và những quyết định độc đoán mà tiếng Việt hay gọi là LÀM TRỜI và tiếng Anh nói là “OVER-ACT”, không biết có đúng nghĩa lắm không ?!

Ở nơi anh Liên còn một hình ảnh khác đính kèm làm cho những cử chỉ Overact THÊM NẶNG TỘI, đó là cái ỐNG VỐ !!! Chắc nhiều anh em đọc đến đây chắc không đồng ý và có thể cho rằng tôi đã hết có chuyện nói rồi, mới vạch lá mà tìm sâu tận tình đến thế !

Thưa không phải thế đâu quý bạn, chắc quý bạn không thể nào quên được cái câu “ Ghét ai thì ghét đến cả Tông Chi Họ Hàng !” – Và nếu nói thêm là ghét tất cả những thứ, những cái, những gì có dính đến cá nhân người đó nữa có đúng không ?
Trường hợp CÁI ỐNG VỐ của anh Liên nó tô điểm cho dáng dấp anh Liên trở thành kênh kiệu một cách khá lộ liễu, nhìn là thấy ngay, đấm vào mắt ngay ! Cái Ông Vố ở Việt Nam mình là một trong những đề tài LẬP DỊ , làm điệu bộ trưởng giả, tỏ ra trí thức từ Bắc Vô Nam. Trong Nam hầu hết đều hút thuốc vấn, ít có người ngậm ống điếu với thuốc mắc tiền 79 hay Seven And Half lắm ! Đây là tiểu tiết nhưng có vài người đã nêu chuyện nhỏ nầy với tôi. Tuy nhỏ nhặt nhưng mà để cho người khác khó chịu thì cũng là điều cần phải quan tâm. Không phải tôi nói là anh Liên không được hút ống điếu, nhưng mà nếu anh Liên biết người khác hiểu lầm mình kênh kiệu thì anh Liên sửa đổi lời lẽ đôi chút thì đương nhiên biết đâu cái ống điếu lại trở thành một hình ảnh đáng yêu nhiều hơn. Vì thương thì tam giác cũng thành hình tròn !!!?

Ở Nam Cali Anh Liên còn bị mang tiếng là KINGMAKER, có nghĩa ám chỉ là anh Liên có thể tạo ra NHỮNG ÔNG VUA. Thời nay thì dễ hiểu hơn là anh Liên có thể nắn ra NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO, dĩ nhiên nói nắn ra VUA thì KHÔNG đúng nghĩa đen, nhưng nghĩa bóng thì cũng đã có trường hợp chứng minh cho thấy là ĐÚNG ! Đó trường hợp anh Cựu Chủ Tịch mà nay là Luật Sư gì đó ở Nam Cali !? Anh Liên định make thêm 1 king nữa, nhưng trời không đãi anh ???!

Cho nên vì khả năng KINGMAKER có thừa của anh Liên mà hễ anh Liên nhúng tay nơi nào thì anh em đều e dè và nghi ngờ ! Đa số trường hợp đều không đúng !!! Nhưng chưa bắt tay vào việc mà bị thiên hạ hô ầm lên COI CHỪNG thì còn làm ăn gì thuận tiện cho được phải không anh Liên ???!

Đến đây, tôi xin gom bi vô cái vụ TRANH ĐẤU VỚI TỔNG HỘI QGHC ! Chuyện nầy, chắc mọi người còn nhớ … Ngay trong lúc vận động tranh cử vào BCH/TH hồi đầu năm 2008 đã có chuyện xung đột giữa băng đảng TXThời và CVĐể với anh Nguyễn Ngọc Liên. Anh Liên ủng hộ LD CAO XUÂN THỨC và TXTHỜI thì yểm trợ Đàn Em CVĐỂ hết mình ?!
Đến khi sự va chạm dâng cao thì cá nhân anh Liên và cá nhân anh Thời đã head on đến độ đòi bưng nhau ra tòa Judy!

Tôi nhớ anh Liên sau đó đã đưa ra hai ba bài gì đó với cái tựa là TƯỜNG TRÌNH thì phải ??? Tôi không dám chắc lắm về cái tựa tường trình hay cái gì khác?!!!

Coi như chính mấy cái TƯỜNG TRÌNH của anh Liên đã là NHỮNG NGÒI NỔ CLAYMOR để sau đó có vài anh em nhập cuộc , thỉnh cầu, đòi lại QUYỀN BẦU CỬ ! và gần đây thì đã trở thành NHÓM TRANH ĐẤU !

Nhóm tranh đấu gồm một số, không biết là bao nhiêu người gồm những ai ? Không ai biết ai là đại diện hay lãnh đạo nhóm ?- Nhưng vì anh Liên đã thả ra những trái bom đầu tiên và sau đó có những bài viết ký tên Nguyễn Ngọc Liên. Nên thiên hạ không ít người cho rằng Nhóm Tranh Đấu là do anh Liên điều khiển và giựt dây từ trong bóng tối !

Mối nghi ngờ cứ ầm ỉ truyền tay nhau: Anh Liên là Kingmaker thì đương nhiên phải là người chỉ đạo tối cao của Nhóm Tranh Đấu , chứ còn ai khác ?!

NHƯNG RỒI ! Chuyện động trời lại bất ngờ xảy đến, anh Liên tự dưng gởi đi cái email 8H, đọc sơ qua là cảm thấy hình như , giống như … DAO GĂM ĐÂM SAU LƯNG ĐỒNG ĐỘI !!!???

Thiên hạ , đa số ai cũng thẫn thờ, ngỡ ngàng … không tin email đó là của anh Liên ??? Và đa số ai cũng tiên đoán do cái email đó sẽ gây ra thảm họa , làm tiêu tan Nhóm Tranh Đấu không chừng ? Và chắc ăn TXTHỜI sẽ sống trở lại giống như Voldemort trong truyện Harry Potter ?!

RỒI THÌ, mọi ước đoán đều không thấy xảy ra ! TXTHỜI vẫn không bao giờ có cơ hội đội mồ từ cõi chết sống dậy như Voldemort và Nguyễn Ngọc Liên tưởng là sẽ bị đòn thù trên lưng ngựa hoang thì ngược lại đã được Nhóm Tranh Đấu chẳng những không ta thán mà còn giúp gỡ mấy lưỡi câu cá mập cho Nguyễn Ngọc Liên nữa !!! Từ nay mọi người đã hiểu được là anh Liên đã và sẽ không bao giờ là kẻ thô bạo hay gịựt dây của Nhóm Tranh Đấu !

Vụ cái email "8H" của Nguyễn Ngọc Liên đã được Handle vô cùng Wonderful của Nhóm Tranh Đấu ! Mà ai cũng thấy Nguyễn Ngọc Liên đã nợ MỘT LỜI XIN LỖI với đồng môn, chỉ cần một lời NHỎ NHẸ thôi cũng đủ !

Nhưng , nếu như Anh Nguyễn Ngọc Liên vẫn với thái độ Overact thì có thể từ nay Nguyễn Ngọc Liên cũng đã bị thiêu rụi rồi, không còn uy tín để làm gì được nữa đâu ! Vì anh Nguyễn Ngọc Liên vô tình đã LỤI BẬY lút cán vào lưng anh em đồng đội thì còn ai dám tin anh sau nầy !

Rất tiếc, nhưng không đáng trách nếu Đàn Anh Nguyễn Ngọc Liên chỉ vì bênh ai mà bất cẩn vạ lây ! Tung hoành 4 phương , rồi cuối cùng cũng kẹt lỗ chân trâu như TXTHỜI và CVĐỂ vậy sao !!!???..../-

Kim Khánh
Santa Clara

No comments: