
BỌN "GIA NÔ"-"Ở GIỮA"-"TRUNG DUNG"
ĐỀU SỜ CU VOI CẢ ĐÁM.
Bọn "Gia Nô"của TXLì rất ngu si,đần độn,có đồng môn còn gọi là những tên "KHÙNG",vì thế người viết phải dẫn giải hơi dài một chút để những tên"Gia Nô"này có thể hiểu nổi.Tạm thời ta hãy lấy 3 tên hàng đầu của bọn"Gia Nô".
1)Cao Thị De Facto,Bà này bị nhiều đồng môn cho là lý luận non nớt,ấu trĩ,trong môt bài gần đây trên website này có một đồng môn dẫn chứng bằng de facto cụ thể,sau đó kết luận là Bà De Facto nếu có đi thi môn luật hiến pháp mà viết như vậy thì lãnh hai trứng vịt to tổ bố,vì "dốt".
2)Tư'Thu Thủm",gần hai năm trước đây,Tư thum thủm"lạc quan"tuyên bố:"Sửa Nội quy cần mất thời gian..."nhưng sau gần 2 năm chờ đợi nào có thấy gì đâu,Tư thum thủm ăn nói làm sao ??? đành nít khe....
3) Lê Quan Diêm,còn gọi là LQKhùng,lý do là tên này đi lang thang vàocác nghĩa trang,hết ngày này qua tháng khác để tìm xem có mộ phần nào ghi chết vì bị chửi rủa không,và LQKhùng mừng rỡ là không thấy ai chết vì bị chửi rủa cả....
Chính vì thế trong một bài trên website này có đồng môn có đề nghị là hôm nào có cuộc biểu tình của đồng bào chống CSVN,đồng bào hô"đả đảo Hồ Chí Minh"LQKhùng vội vàng ra khuyên đồng bào là đừng hô như vậy vì không có ai chết vì chửi rủa cả....
Rồi hậu qủa là LQKhùng ôm đầu máu.Ba tên "Gia Nô"này được đi sờ voi.Bà De Facto sờ được chân con voi ra cả quyết con voi giống cái "Cột bự",Tư thum thủm vào sờ được cái tai voi,ra "Phán"con voi giống cái quạt bự,LêQuan Khùng sờ được cái đuôi voi ra nói con voi giống cái chổi quét nhà.....
Tóm lại 3 tên này đều nói tầm bậy hết,chẳng có tên nào nói trúng.Cũng tương tự như vậy bọn"Gia Nô"bàn tán về "Nhóm tranh đấu" tự nhận là "Mất Dậy"chúng đóan người này chỉ huy,ngưòi này ra lệnh,kẻ này dùng bút hiệu này người kia dùng tên khác để chửi chúng....
Toàn là "đóan mò"chẳng khác nào như 3 tên đi sờ CU voi.
Tóm lại "Nhóm Tranh Đấu"chẳng do ai chỉ huy,chẳng nhận lệnh của ai cả,ai cũng là người viết và chống đối chúng,những tên "Gia Nô"kể cả những tên Châu Văn Để,Nguyễn Huy Sỹ,Phạm đức Thạnh,đừng nói tầm bậy nữa..đừng mơ ngủ nữa,tỉnh dậy đi...
Trước đây những tên này ngồi Suy luận và tìm cho bằng được người chỉ huy của nhóm"Tranh Đấu"rút cuộc đều trật lất hết../-
Lão Độc San Diego
Bọn "Gia Nô"của TXLì rất ngu si,đần độn,có đồng môn còn gọi là những tên "KHÙNG",vì thế người viết phải dẫn giải hơi dài một chút để những tên"Gia Nô"này có thể hiểu nổi.Tạm thời ta hãy lấy 3 tên hàng đầu của bọn"Gia Nô".
1)Cao Thị De Facto,Bà này bị nhiều đồng môn cho là lý luận non nớt,ấu trĩ,trong môt bài gần đây trên website này có một đồng môn dẫn chứng bằng de facto cụ thể,sau đó kết luận là Bà De Facto nếu có đi thi môn luật hiến pháp mà viết như vậy thì lãnh hai trứng vịt to tổ bố,vì "dốt".
2)Tư'Thu Thủm",gần hai năm trước đây,Tư thum thủm"lạc quan"tuyên bố:"Sửa Nội quy cần mất thời gian..."nhưng sau gần 2 năm chờ đợi nào có thấy gì đâu,Tư thum thủm ăn nói làm sao ??? đành nít khe....
3) Lê Quan Diêm,còn gọi là LQKhùng,lý do là tên này đi lang thang vàocác nghĩa trang,hết ngày này qua tháng khác để tìm xem có mộ phần nào ghi chết vì bị chửi rủa không,và LQKhùng mừng rỡ là không thấy ai chết vì bị chửi rủa cả....
Chính vì thế trong một bài trên website này có đồng môn có đề nghị là hôm nào có cuộc biểu tình của đồng bào chống CSVN,đồng bào hô"đả đảo Hồ Chí Minh"LQKhùng vội vàng ra khuyên đồng bào là đừng hô như vậy vì không có ai chết vì chửi rủa cả....
Rồi hậu qủa là LQKhùng ôm đầu máu.Ba tên "Gia Nô"này được đi sờ voi.Bà De Facto sờ được chân con voi ra cả quyết con voi giống cái "Cột bự",Tư thum thủm vào sờ được cái tai voi,ra "Phán"con voi giống cái quạt bự,LêQuan Khùng sờ được cái đuôi voi ra nói con voi giống cái chổi quét nhà.....
Tóm lại 3 tên này đều nói tầm bậy hết,chẳng có tên nào nói trúng.Cũng tương tự như vậy bọn"Gia Nô"bàn tán về "Nhóm tranh đấu" tự nhận là "Mất Dậy"chúng đóan người này chỉ huy,ngưòi này ra lệnh,kẻ này dùng bút hiệu này người kia dùng tên khác để chửi chúng....
Toàn là "đóan mò"chẳng khác nào như 3 tên đi sờ CU voi.
Tóm lại "Nhóm Tranh Đấu"chẳng do ai chỉ huy,chẳng nhận lệnh của ai cả,ai cũng là người viết và chống đối chúng,những tên "Gia Nô"kể cả những tên Châu Văn Để,Nguyễn Huy Sỹ,Phạm đức Thạnh,đừng nói tầm bậy nữa..đừng mơ ngủ nữa,tỉnh dậy đi...
Trước đây những tên này ngồi Suy luận và tìm cho bằng được người chỉ huy của nhóm"Tranh Đấu"rút cuộc đều trật lất hết../-
Lão Độc San Diego
No comments:
Post a Comment