Cái Vụ " CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN CHO NGON MIỆNG" Nghe Nó XẤU HỔ Lắm Quý Anh Chị Ơi !
BK Phó Núi-Kontum.
Thưa Quý Anh Chị;
Trước hết em xin thành thật xin lỗi trước với tất cả mọi đồng môn lớn, nhỏ QGHC về những lời quá bộc trực và thô lỗ nầy . Biết là có lỗi mà em vẫn cứ phải viết là vì "EM NÍN TÈ HẾT NỔI RỒI !". Hơn nữa, biết đâu viết ra trắng trợn như vầy cũng có tác dụng thắng bớt tốc độ buông thả quá trớn của một số đàn anh đã ngủ quên quá lâu chăng ???!!!
Em biết rồi ! Không khéo các anh lại có người cho rằng EM ĐÃ DẠY ĐỜI thì nguy cho em mất !!! Làm sao em dám dạy đời các anh , trong khi em chỉ là một đàn em sanh sau đẻ muộn có tới 1/4 thế kỷ không chừng ???
NHƯNG trên thế gian nầy vẫn còn nghe nói : " TRẺ KHÔN RA, GIÀ LÚ LẪN " - Tuy không phải 100% đều đúng, không phải với mọi cá nhân đều TRẺ thì KHÔN hơn GIÀ !!! Công tâm mà nói, dĩ nhiên không hoàn toàn đúng, nhưng tỉ lệ đúng cho thấy khá hiển nhiên, cho nên mọi người chúng ta còn cần phải lưu ý đến nó một chút. Nhứt là mình đang lúc bước theo từng bước LÃO HÓA!!! Theo suy nghĩ thiển cận của em là đơn giản như vậy !!!
Thưa Quý Anh Chị;
Chắc chắn quý anh chị có thể còn biết nhiều hơn em về các CÂU TỤC NGỮ NÓI VỀ "ĂN UỐNG " ?! Ăn Uống là một chuyện tối quan trọng , tối cần thiết của con người. Bởi vì không có ăn uống thì nhân loại không làm sao tồn tại để sẽ có những phát minh làm thăng hoa đời sống nhân sinh !!!
Lúc đầu, lúc sơ khai; con người ĂN LÔNG Ở LỖ thì chắc chỉ chú trọng săn tìm thức ăn sao cho đầy bao tử để sống ! Nhưng rồi qua thời gian, con người tiến bộ hơn, văn minh hơn ... nên vấn đề ăn uống lại nảy sanh thêm những chuyện rườm rà, không phải chỉ nhắm ăn uống cho no , mà còn PHẢI SUY NGHĨ ĐẾN CÁCH THỨC ĂN UỐNG NỮA ???!!!
Tới giai đoạn phải chú ý đến CÁCH ĂN UỐNG thì rắc rối và nhiêu khê lắm phải không quý anh chị ???!!!
Nếu em cứ thế mà kéo dài, cứ ba hoa chích chòe , cứ múa rìu qua mắt thợ, cứ nói dài nói dai hoài thì đến mấy trang mới stop đây ?! Và như thế thì cái tội phạm thượng, hỗn láo của em chỉ có gia tăng mà thôi !!!
Do đó, em xin vắn tắt quay lại chính yếu , chỉ cố gắng liệt kê một vài dữ kiện truyền khẩu nhân gian để hy vọng quý anh chị nhận ra: Chỉ cần vài câu là quý anh chị đã đi được guốc trong bụng em rồi !!!
Theo em , ngày nay, nhứt là đã thoát được ra khỏi VN rồi ! Dù ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu ... Nói chung là ở các xứ Tự Do thì ít ai còn lo lắng ăn cho đầy bụng , mà hầu như NGƯỜI TA AI CŨNG CHÚ TRỌNG ĐẾN CÁCH THỨC ĂN UỐNG NHIỀU HƠN !
Nhứt là các cháu lớn lên ở Hải Ngoại đều được các Cô Giáo chỉ dẫn phải ăn làm sao, nhai làm sao trông có vẻ lịch sự, ăn ở ngoài đường cũng không sao ! Nhưng ăn uống phải lịch sự, tránh những cữ chỉ thô lỗ ! NHỨT LÀ KHÔNG NÊN BÀY TỎ HAM MUỐN ĂN UỐNG MỘT CÁCH QUÁ LỘ LIỄU, QUÁ CUỒNG NHIỆT !!!
Đơn giản đối với Người Việt mình, tuy không chu đáo bằng Tây Phương về ăn uống ! Nhưng mà chúng ta cũng có những RĂN ĐE để dạy cho hậu sinh biết nghĩ đến Ý NGHĨA CỦA ĂN UỐNG NHIỀU HƠN !
Để chứng minh những điều mà em vừa đề cập đến không gì cụ thể hơn là qua các câu CA DAO, TỤC NGỮ mà chúng ta vẫn còn nghe thấy hằng ngày :
- ĂN COI NỒI, NGỒI COI HƯỚNG.
- MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN (KHÔNG ĂN MỘT MIẾNG LỘN GAN LÊN ĐẦU)
- LIỆU CƠM GẮP MẮM.
- ĂN THEO THUỞ Ở THEO THÌ.
- ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY ĐÓ.
-ĂN TRÁI NHỚ KẺ TRỒNG CÂY..... Và hàng chục câu tương tự khác !
Thưa quý Anh Chị;
Em cảm thấy thật là "XẤU HỔ" khi đọc thấy cái tuyên cáo của quý anh ghi là : " CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN CHO NGON MIỆNG ". Quý anh có thể nói câu nầy với ai cũng không sao ! NHƯNG quý anh chị công khai viết BỐ CÁO đem dán khắp thế giới (Internet) thì quả là tự bêu rếu về chủ trương ĂN UỐNG của mình có quá lố chăng ???!!!
Câu viết đó, nó ngầm cho thấy hằng ngày QUÝ ANH CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĂN UỐNG NGON MIỆNG ? - Tại vợ con , chồng con của quý anh chị không cho quý anh chị được ĂN NGON MIỆNG LÂU LẮM RỒI SAO ??? Hay là nó cũng mang một ý khác là : NHỨT ĐỊNH ĐỐI VỚI QUÝ ANH CHỊ 678 KHI ĂN LÀ PHẢI ĂN NGON MIỆNG ? Nghĩa là phải CAO LƯƠNG MỸ VỊ Ê HỀ thì ăn mới ngon miệng ???
Ngoài ra cũng có thể khiến cho người ta ngộ nhận diễn dịch sai là : QUÝ ANH CHỊ CHỈ CHÚ Ý ĐẾN ĂN UỐNG CHO NGON MIỆNG , mà không thèm để ý đến CÁCH ĂN UỐNG SAO CHO THÍCH HỢP và COI HỢP MẮT ĐỐI VỚI DƯ LUẬN !?
Tóm lại, em tin chắc là QUÝ ANH CHỊ KHÔNG PHẢI THAM ĂN !!! Nhưng quý anh chị đã quá HỜI HỢT , vô tình dùng chữ CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN CHO NGON MIỆNG nghe nó phản ... tư cách đàn anh, đàn chị đã cỡ 7-8 bó cả rồi !!!
Mấy mươi năm ĂN UỐNG NGON MIỆNG CHƯA ĐÃ, CHƯA ĐỦ SAO QUÝ ANH CHỊ ??? - Giữa lúc mọi người , mọi đồng môn đang trông chờ sự tiếp tay ít nhiều, một chút cũng được, bằng vài chữ thôi cũng được. MÀ TUYỆT ĐỐI QUÝ ANH CHỊ IM RE, KHÔNG LÀM GÌ CẢ, KHÔNG LÊN TIẾNG GÌ CẢ !!!???
Thế mà hô TỔ CHỨC ĂN NHẬU, DẠ VŨ XÀ NẸO ... thì đại huynh 8 bó DOHAMIDE cũng vùng lên viết ra cái câu Tượng Hình quá ý nghĩa :
"CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN UỐNG NGON MIỆNG "
Nên đã hăng hái kêu gọi mọi người phải sớm ghi tên tham gia! mại dô, mại dô ... rẻ rề 100 ĐÔ THÔI ! Đây có thể là Bữa Ăn Cuối (The Last Supper !) nghe có rùng rợn, có hơi ớn lạnh xương sống chăng ? Viết nghe có vẻ đầy âm khí như vậy thì làm sao mà ai dám cùng hè nhau, nhào vô ghi tên tham gia hả quý huynh ????!!!
LỚN TUỔI RỒI !!! Ai cũng chú ý ăn ít, ăn đơn giản để cho cái bao tử bớt lo nhồi bóp ! Mấy mươi năm rồi nó cũng biết mệt mỏi chứ ???!!!
Thôi nhé !
Quý Huynh Tỷ, em cảm thấy OK rồi !!! Tùy quý Huynh Tỷ phán luận và ăn uống làm sao là do quý huynh tỷ định liệu !!! NHƯNG COI CHỪNG SỢ BỊ HIỀU LẦM QUÝ HUYNH Ở NHỮNG GIỜ CHÓT RỒI ... MÀ ĐẦU ÓC VẪN LUÔN BỊ ÁM ẢNH thành văn : CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN CHO NGON MIỆNG - Chữ NHU CẦU, chữ CẦN PHẢI ; đọc thấy nó tha thiết, thấy nó áp phê nhức nhối lắm đó quý huynh !!! -Em cảm thấy trong bụng của em nó nhộn nhạo, nhõng nhẽo lên đến cổ họng rồi !!!../-
BK Phó Núi-Kontum
Một đàn em hỗn láo.
No comments:
Post a Comment