Friday, June 20, 2008
NGUYỄN THỊ NGỐC
KHOÁI CHƠI LỐI MỸ NÂU HƠN KIỂU VIỆT NAM ???
Bắc Cái – USA.
***Mt68: Cám ơn Bắc Cái-USA đã tiếp tay ! Đòi lại quyền bầu cử không phải dễ, cho nên phải tận dụng mọi phương tiện kể cả lội xuống bùn dơ ... để đạt sớm kết thúc anh à . Thân kính./- mt68-Nam Tào.
Kính gởi mt68, nếu thấy được post chơi cho vui. BC/USA.
Hôm trước tôi có đọc một đoạn ngắn của ai đó viết , nói bà Ngọc vợ ông Thời khoái chơi kiểu Mỹ, mặc dù có dẫn chứng một câu tiếng Mỹ, đòi đưa vài anh em ra tòa.Tôi đọc thấy vậy, nhưng trong bụng tôi vẫn nghĩ là bà Ngọc vô tình vì đi làm ăn với Mẽo lâu năm nên hay xài tiếng ba rọi, nửa tiếng Việt nửa tiếng Mỹ ; chứ thật ra bà ấy không cố tình đem tiếng Mỹ ra dọa anh em đâu ??? !!!
Tôi có đem những suy nghĩ như thế của tôi ra trao đổi với một anh thầm lặng ở Miền Đông thì anh nầy đã email trả lời không mấy đồng ý về những suy nghĩ dễ tin người của tôi. Anh bạn còn gởi kèm cho tôi tất cả 3 email mà bà Ngọc đã viết đỡ đòn cho chồng và nói tôi có rãnh thì đọc kỹ sẽ hiểu là bà Ngọc thích chơi theo lối Mỹ nhiều hơn là sự thật.Tôi đọc email thấy anh bạn dặn vậy, tôi liền đọc kỹ lưỡng 3 email của bà Ngọc .
Quả thật bà Ngọc nầy có phần hơi ta đây quá lắm. Bà ta đã cố tình dùng tiếng Mỹ để đe dọa các anh chứ không phải vô tình theo thói quen thông thường của các bà Me Mỹ trước và sau nầy.Bây giờ tôi đọc kỹ cái email đề ngày 5-5-08 của bà Ngọc thì không phải chỉ có một hai câu tiếng Mỹ, mà thực sự là có cả nguyên một đoạn bằng tiếng Mỹ. Chứng tỏ bà Ngọc muốn xài như vậy để chứng tỏ ta đây sẽ chơi theo kiểu Mỹ, không có tình nghĩa Việt Nam gì cả !!!Tôi bây giờ quả quyết bà Ngọc cố tình là vì đối tượng của cái email của bà Ngọc hoàn toàn là người Việt, chứ không hề nhắm đến MỘT NGƯỜI MỸ NÀO CẢ ???Như vậy tại sao bà Ngọc phải viết đến nguyên một đoạn toàn bằng tiếng Mỹ ???
Như vậy rõ ràng là bà Ngọc muốn phô trương đoạn tiếng Mỹ đó để hù thiên hạ Việt Nam, để công khai cho thấy bà rành tiếng Mỹ cho nên bà nói sẽ thưa là SẼ LÀM chứ không có ý giỡn chơi đâu !!!Bởi vậy tôi thấy tác giả ai đó đã nói bà Ngọc thích hay khóai chơi KIỂU Mỹ là không có gì để gọi là bôi bác hay quá đáng cả. Tự bà Ngọc viết ra để cho người ta nói là bà Ngọc không thích chơi kiểu Việt Nam là lỗi tại bà ta chứ không phải lỗi của ai khác.
Biết đâu không chừng chính bà Ngọc lại cảm thấy tự hào và hãnh diện về chuyện bà Ngọc sẽ nổi danh vì danh thơm thích chơi kiểu Mỹ của bà ???Tôi cũng có đọc ở web NAF cũng có nêu ra trường hợp một bà khác cũng khóai chơi với Mỹ đã công khai ca tụng bà Ngọc giỏi chơi với Mỹ và chơi với Mỹ rất thành công ??? Do đó thêm một bằng chứng cụ thể về thành tích thích chơi kiểu Mỹ của bà Ngọc ??? Nếu không phải vậy thì sao bà kia lại viết rõ ràng để ca tụng thành tích chơi Mỹ của bà Ngọc ???Cho nên tôi viết mấy chữ nầy, để công khai xin lỗi về những suy nghĩ nhẹ dạ của tôi về bà Ngọc khiến cho bạn tôi đã hơi bất bình, tha lỗi giùm cho tôi nhé bạn ta !!!Từ nay nếu có ai không tin bà Ngọc thích chơi kiểu Mỹ thì xin nhắn tin trên các web, tôi Bắc Cái khi biết được là tôi sẽ mạnh dạn trao đổi ý kiến với quý vị ngay.Sau đây tôi xin dẫn chứng 1 đoạn , ½ Việt ½ Mỹ để cho thấy bà Ngọc chơi theo kiểu Việt xong mà cảm thấy CHƯA VỪA Ý nên đã hung hăng làm KIỂU MỸ dài dòng tiếp theo. Sau đó bà Ngọc đã HẢ HÊ nên chấm dứt email nghe một cái CỤP …
Tôi xin trích nguyên văn đoạn nửa nạc , nửa mỡ ấy như dưới đây:“Tôi không ngại chỉ trích hay phê bình của quý CSV, chỉ trích đúng là thầy ta, chỉ trích bậy thiếu chứng minh là kẻ lừa bịp những đồng môn khác, dùng danh từ dơ bẩn (dirty words) để phỉ bang cá nhân là hành vi hạ cấp của kẻ thiếu tình thương gia đình, thiếu giáo dục luân lý, thiếu tư cách của một con người bình thường. (Việt xong)
(Qua kiểu Mỹ) – I am not afraid of comments or recommendations from all Graduates from National Institute of Administration. If they commented and recommended correctly, I would respect them. If their comments were not logical to insult other graduates to cover their dirty purposes, I would anlyze and bring them to the justice lights. Graduates, who critized properly, would be considered as a moral educator. Graduates, who used words without proving evidences to insult others, would be considered as deceit persons to achieve their immoral purposes such as equipment of Vietnamese Communist Government. Graduates, who used dirty words to attach other, would assume, they were from the immoral families or they were brain washed by Communists. Such people were considered abnormal or sick. I will analyze more dirty letters from Graduates of National Institute of Administration (NIA)later and if necessary, I will bring them to justice. Thank you for your reading of my email. Cam on quy anh chi doc thu cua toi va xin su chi giao chan chinh. Tran trong -Nguyễn Thị Ngọc-Đốc Sự 12 & Cao Học 8.” (hết trích)
Bà Ngọc biểu viết phải có bằng chứng nên tôi đã trích đoạn trên đây, để bà Ngọc khỏi phải tốn tiền đưa ra toà JUDY. Xin bà Ngọc chịu khó làm theo kiểu Việt cho tôi nhờ một tí … để đỡ bớt lúng túng hơn nếu phải theo kiểu Mỹ của bà ./- Bắc Cái-USA.
Posted by Nam Tào at 6:26 PM 0 comments
EMAIL CỦA ANH LÊ QUAN DIÊM GỞI PHỔ BIẾN
***Mt68: Theo thiển ý của chúng tôi thì ít thấy trường hợp TTKý kiêm Thủ Quỹ trong những sinh hoạt có ngân quỹ lớn như chùa Phật Đà. Tuy nhiên chúng tôi không thể có ý kiến gì khác hơn vì không biết những quy định chi tiết ghi trong NỘI LỆ của Chùa nếu có ???Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì Anh Diêm là người tu hành thâm niên mà gọi những người dị nghị ... LÀ NHỮNG CON CHÓ SỦA MA !!! Thì đành chịu ... Các đàn anh đã cảnh cáo VỀ CHUYỆN ĐẠO ĐỨC ...thì làm sao đây ??? Hay cũng lại IM RU ... XA LỘ MỘT CHIỀU CỨ VỌT??? ..../- MT68.
Fri, 6 Jun 2008 11:17:03 +1000 (EST)From:"Diem LE" Subject:mthan68@yahoo.com,To:khivthai@aol.com, tvluu11@hotmail.com, cvnguyn@aol.com, nhanh@anz.com, hoanghoa@ihug.com.au, mthan68@yahoo.com, ninhha@earthlink.net, hanhchanhtexas@gmail.com, danknguy@hotmail.com, ngdinhduc@msn.com, hamctran@yahoo.com, artpms@yahoo.com, hoadinhngo@hotmail.com, vu_family@hotmail.com, batung@sbcglobal.net, luongdung49@yahoo.com, dieun@sbcglobal.net, Thanhxhuynh2003@yahoo.com, THOILUAN@sbcglobal.net, tcaomls@yahoo.com, Vy3842@yahoo.com, snguyen@bigpond.net.au
Thua quy Dong mon,
Tôi có đoc được email gởi từ Canada, ma nguoi viết dấu tên, (thu nac danh) đặt vấn đề nghi vấn về thâm lạm tiền bạc trong khi tôi "làm thủ quỹ" o chùa Phật Đà. Không dấu gì quý bạn: trong suốt thập niên 90, tôi đã làm thủ quỹ cho các hội đoàn sau đây:
- Công Đồng Người Việt Tự Do Queensland,
- Hội người việt Cao Nien QLD,
- Trường Việt ngữ Trưng Vương,
- Quỹ Xây Dựng Tượng đài Cụu Chiến binh Úc Việt tham chiến ở VN, v.v.
nhưng riêng ở hội Phật Giáo VN QLD và Tu Viện Phật Đà, mà tôi đã cộng sự ngót 10 năm chỉ là với chức vụ TTK (tuy nhien tôi là "Ordinateur Budgetaire", người Thủ Quỹ giữ tiền, nhưng người làm Fundraising và chi tiêu hơn bốn trăm ngàn đô Úc ($400,000.00) là chính tôi.
Trong suốt thời gian tôi làm thủ quỹ kể trên, tôi cũng có bị nhiều thị phi, tuy nhiên những con chó sủa ma đó, khi bị người ta cầm roi giơ lên thì sợ liên im mồm.
Tôi xin kể một trường hợp điển hình: Dạo ấy, có một kẻ xấu mồm nói:" Ong Diêm đã thâm lạm ba ngàn đồng tiền quỹ" thì liền bị ông BS/TVL, lúc đó đương kim thũ quỹ Tu Viện Phật Đà, nói :
Ông nên cẩn thận lời nói một tí nhé, không khéo có người nghe được thì ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời phát biểu vô căn cứ đó ! Thế là người đó liền cuối mặt, im lặng bỏ đi, không dám lôi thôi nữa. Thế mà đến hôm nay kẻ ở phương trời xa lạ nào đó còn nhắc lại. Ttấ cả hồ sơ kế toán tài chánh của các Hội đoàn kể trên tôi còn lưu giữ, vị nào muốn xem, xin đến brisbane gặp tôi, tôi sẳn sàn cho xem, vì đã quá thời giqan bảo mật rồi.
Tôi cung xin nói thêm: những sự dị nghị xảy ra trong quá khứ đối với vấn đề quản lý tài chánh của tôi, tôi chưa hề đính chính hay phân bua cùng bất cứ ai, nhưng may thay, hể khi có sự cố xảy ra thì liền có "thiện tri thức" đứng ra phản bác như trường hợp kể trên. Có lần một kẻ nọ nói gì không tốt về tôi, chính vị sáng lập viên của Hội Phật Giáo VN QLD chận cổ họng: anh đừng phát ngôn bừa bảy, nếu không có anh D. thì giờ nầy chưa có được Tu Viện Phật Đà đâu.
Người nọ cũng phải đành im lặng. Người xưa thường nói: "Vàng thật không sợ gì lửa" Anh cứ đem vang thật mà dốt mãi đi chăng nữa cũng chẳng hề hấn gi.Có lẽ các bạn cũng có đọc email kể trên.
LQD.
No comments:
Post a Comment