Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, September 1, 2009

Giải Tán Tổng Hội,
duy trì các Chi Hội là giải pháp tốt đẹp nhất.

Cách đây 2 ngày,một đồng môn ĐS 10 đã mạnh dạn đề nghị việc giải tán TH/QGHC và duy trì các Chi Hội địa phương,đây là một đề nghị rất hợp tình,hợp lý trong gian đọan khủng hoảng này mà nguyên do ai cũng biết là do Trần Xuân Thời gây nên từ nhiều năm nay mà văn thư về bầu cử chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước.

Qua những phân tích của Anh Phạm Quang Hải ĐS17,Huynh Trưởng Nguyễn Kim Dần ĐS8,Anh Đặng Mạnh Hùng ĐS13,Anh Nguyễn Văn Sáu TS4(?)và bài của Lão Ngu và đặc biệt bài của Anh Đào Văn Bình CH2 xuất hiện vào ngày hôm nay(1/Sept/2009)tất cả đã nêu lên những yếu kém(về khả năng),thiếu tế nhị(Đe dọa trừng trị các đồng môn)không chính danh(một lúc có 2 văn bản khác nhau về bầu cử..)của TXThời.

Với những lý do nêu trên người ta thấy Tổng Hội không còn lý do tồn tại,vì cuộc bầu cứ tới đây sẽ không có ai ra ứng cử,trừ trường hợp TXThời làm trò "Ảo thuật"có gắng đưa ra một đàn em ,tay chân bộ hạ thân tín,nhưng nó chỉ là cái xác không hồn,không còn được đa số các Chi Hội công nhận.

Giải pháp tốt đẹp là TẠM THỜI DẸP BỎ TỔNG HỘI.Cũng vì sự khủng hoảng cũa TH/QGHC người ta nhận diện được nhân cách và khả năng của mộ số đống môn.....

Trước hết là Trần Xuân Thời,khỏi cần nói nhiều ở đây,các tĩnh từ xấu xa nhất của ngôn ngữ chúng ta ghép vào tên TXT bao nhiêu cũng không đủ:Ngu dốt,vô liêm sĩ,lưu manh,hứa cuội....v.v.....

Rồi đến Bà Cao Thị Lễ,Bà "xung trận" thái độ hung hăng,coi thường các đồng môn với 14 trang bênh vực cho TXThời(NQ 2003) bênh vực cho CVĐỂ(phán quyết cuộc bầu cử BCH/TH là hợp lệ),nhưng hỡi ôi sau đó một số đồng môn đã vạch trần cái non nót,kém cỏi của Bà về Luật Học,nhất là Luật Hiến Pháp.......có đồng môn còn cho Bà không đáng là một CSV/QGHC(vì kiến thức của Bà qúa thấp) tiếp theo là những tên "chạy cờ" cho TXThời múa may.

Ngưòi đầu tiên phải kể tới "DẠI CA"xin đừng lầm với "ĐẠI CA"vì gìa rồi còn DẠI,tuổi đã vào hoàng hôn "lâu" rồi.....mà đi nghe lời dụ dỗ của một tên "Điếm Quốc Tế"Rồi đến 2 tên trông thì có vẻ cao ráo,đạo mạo lắm nhưng lại làm tay sai cho một tên"Thiếu nhân cách"đó là Nguyễn Đình PHẮC, Nguyễn Văn CÙNG TÈ....Chi Hội Anh Ta có vài nghoe....Cái Bỉ Ổi mà Lão Ngu đã nêu lên là CÙNG TÈ đã ngăn cản không cho họp HĐQT...Rối BÚ LÔNG...và còn vài tên nữa......

Đúng là chết chùm cả đám,chẳng cái nhục nào giống cái nhục nào,nhất là tuổi đời đã chồng chất,chỉ đợi ngày về với Ông Bà mà còn làm những điều thất đức đáng phỉ nhổ.Mỗi Tên nên đấm ngực mà tự chửi mình"TẠI TÔI NGU QÚA"......Triều Đại nhục nhã TX Thời coi như đã chết...vô phương cứu chữa.GIẢI TÁN TH/QGHC là con đường phải tạm thời chọn lựa./-

Lão Độc/ San José

No comments: