Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, September 17, 2009

NGUYỄN THẾ VIÊN-ĐS.17B
KHÔNG TỰ THẤY NHỮNG "A DUA" LỘ LIỄU CỦA CHÍNH MÌNH !

*Một Trưởng Lão CB/USA

Đàn Em Nguyễn Thế Viên Thân Mến.

Hơn năm rồi anh không quan tâm đến em vì thấy “không đáng quan tâm”, nhưng nay đọc lại caí email của em thì mới thấy nhiều cái “lạ” nên anh mới có vài lời nhắn nhủ:

Thứ nhất: Em làm chủ tịch hội nơi em ở được bao lâu và có bầu bán trong sáng như hội Montreal vừa qua không?
Thứ hai: Em khẳng định mọi việc đều có sự đồng thuận đa số của hôi viên thì đó là một việc làm đúng nhưng em làm chủ tịch để làm gì? Ít nhất em phải có ý kiến chứ? Anh đưa một thí dụ dễ hiểu như hội em có vài người muốn tổ chức picnic thì em làm thinh hay em lấy ý kiến chung của các hội viên?

Một thí dụ nữa có thật, đã qua là đã có 6,7 hội đề nghị họp HĐQT thì ông TXL tỉnh bơ như người Hà Nội, Coi tiếng nói họ như tiếng nói con nít, vậy mà em mù quáng coi là nó đúng hay sao?

Thứ ba: Một đàn anh đã nói : “đối với các chủ tịch nào a dua với chủ tịch HĐQT…” Em lễ phép bảo: “ hãy để chúng tôi giữ được lòng kính trọng”

Bây giờ em sống bình an trong xứ tự do nên em nghĩ không có “a dua” chứ gì? Em cũng tròn trèm 60, cũng hai thứ tóc thì theo những thí dụ trên em chính thị là thằng a dua, em đã a dua với TXL chẳng những làm thinh mà còn có email phá thối khi hơn 1/3 chủ tịch hội đòi họp HĐQT.

Em thử nghĩ, nếu ngày đó mọi người hô hào cùng họp HĐQT để giải quyết thì đâu có tình trạng như bây giờ phải không em?

Em Vò Viên ơi!;
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng nào dễ có mấy ai”

Từ xưa và ngay cả bây giờ những kẻ "a dua" nhan nhản trong mọi tổ chức, em hãy mở cái "con mắt lé" của em to ra thì em sẻ thấy rõ, đừng để cặp mắt bất bình thường của em nhắm mãi, dòm xéo mãi, hay dòm chệch xuống dưới mãi nghe em!

Thấy đàn em lễ phép nên anh đã bỏ qua một thời gian dài để chờ em hối lỗi, nay thì mọi việc quá trễ tràng, qúa bẽ bàng nên anh phải lên tiếng chỉnh em, mong rằng em tỉnh ngộ để chung tìm một giải pháp tốt đẹp, dân chủ cho mọi người chung hội…

Hãy nhớ một đìều, tên em là THẾ VIÊN (*Có người nói đúng ra tên em là VIỄN ?) mà song thân em đã đặt cho có rất nhiều ý nghĩa cao đẹp. Tuy nhiên nó cũng co nghĩa khôi hài mà ai cũng thấy rõ là: Nếu thế cái tròn thì cái gì khác sẽ điền vào? Hãy rờ thử nó có còn không hay nó đã “flat” như chiếc lá mùa thu sắp tới của năm nay em nhỉ!!! Chào em Th…Viên Lé của anh./-

Môt trưởng lão CB/USA.

No comments: