"SAU MÙA CHINH CHIẾN..."
Lão Ngu
Lão mở đầu bài viết bằng một câu trong một bản nhạc bày tỏ sự vui mừng khi chiến tranh chấm dứt.Trong cuộc chiến vừa qua có thể nói là cuộc chiến giữa vương đạo và bá đạo giữa người ngay và kẻ gian,gìữa chính nghĩa và phi luân.....
Nay chúng ta thử kiểm điểm một cách sơ lược những nét chính trong trận chiến vừa qua:
1) Phe TXThời đã "củng cố"được lực lượng khá hùng hậu,về thời gian đã xây đựng được sơ sơ gần mười năm..về nhân sự quy tụ được các nhân vật "Nổi Tiếng"về khóa học,bằng cấp,thâm niên..Cộng thêm 14 Chi Hội Trưởng là người có quyền sinh sát...
Người viết chỉ nói là "nổi tiếng"chưa giám thẩm định về tiếng gỉỏi hay tiếng dốt,lý luận đúng hay sai......
Nhưng qua trận chiến,những ngôi "sao bắc đẩu",những nhân vật với bằng cấp đầy mình,những thâm niên công vụ hàng một hai chục năm...lần lượt bị lột mặt nạ, bộc lộ cái kiến thức ngu dốt,những lý luận con nít(xin đọc các bài trước đây).
Thế là những nhân vật này tả tơi rơi rụng như lá mùa thu,hay như nước đá gặp MICROWAVE....tên tuổi tiêu tùng nhục nhã không dám hó hé như ngày khởi đầu cuộc chiến....
Nhất là tên TXLì,trước đây đặt kỳ vọng vào những cố vấn tối cao,những "gia nô" trung thành,rút cuộc tan tành, vô phương cứu chữa và lăn ra "CHẾT"một cách nhục nhã....
2) Phe "Tranh Đấu",thực ra nhóm này mới có danh xưng ngày gần đây.Trước đó nhóm này chỉ quy tụ một số người cùng chung một mục tiêu là tranh đấu cho công bình,lẽ phải,bảo vệ danh dự QGHC. Nhóm quy tụ mọi thành phần hỗn tạp,trẻ gìa lẫn lộn,đặc biêt không có tổ chức và không có người chỉ huy ...
Mạnh ai người đó "đánh"và nhóm này không có bất cứ một tham vọng gì khi cuộc chiến chấm dứt.
Tuy nhiên khởi đầu cuộc chiến nhóm này đã bị hiểu lầm là có bàn tay trong bóng tối "giật giây"chịu sự "chỉ huy" của một nhân vật...
Nhưng rất may mắn,tuần qua nhóm này đã trút sạch được sự hiểu lầm đã kéo dài qúa lâu.Nhóm này không bị ai chỉ huy,có lập trường tranh đấu riêng biệt.
Trong cuộc chiến vừa qua,với thời gian,nhóm này đã xuất hiện những người tỏ ra có nhiệt huyết và khả năng rất đáng khâm phục.
Cuộc chiến coi như sắp tàn,với giá nào thì TXTHỜI-CHÂU VĂN ĐỂ cũng mang mối nhục CHO ĐẾN CHẾT. Vì đã gây ra qúa nhiều tội lỗi và những người ủng hộ đám hắn, tên tuổi sẽ còn được nhắc tới với những lời chê trách, phỉ nhổ mỉa mai....
Nhóm Tranh Đấu đã hòan tất sứ mạng và sẽ tự động tan hàng, giải tán ngay tức khắc ! Bởi vì nhóm không có một tham vọng gì cho tương lai, miễn là và chỉ cần được trả lại công bằng và lẽ phải,bảo vệ được danh dự CHUNG cho tập thể CSV/QGHC mà thôi !./-
Lão Ngu
(Trước, sau như một.)
No comments:
Post a Comment