TRẦN XUÂN THỜI
KHÔNG HỀ THỰC HIỆN 1 ĐIỂM NÀO CẢ TRONG LỊCH TRÌNH NẦY.
Date: Sun, 20 Jul 2008 00:05:32 -0700From: tom42tran@yahoo.comSubject: Re: Tu cach nao ?To: danknguyen VÀ HƠN 30 EMAIL KHÁC.Ahh NK Dan1) Tu cach:Mot sinh vien co the co nhieu tu cachToi co 3 tu cach: CSV, CT Hoi Minnesota , CT/HDQTKhi nao ky ten voi chuc vu CT/HDQT khi do lam viec voi tu cach Dai dien HDQT ( xem thu goi anh NNL dinh kem de lam thi du) Cac truong hop khong co chuc vu kem theo, co the hieu la voi tu cach cua 1 CSV/hay CT/ Hoi dia phuong...
2) Toi da trinh len HDQT chuong trinh lam viec sau khi bau cu xong BCH/TH /du tru nhu sau:
(1) To chuc bau bo tuc chuc Vu TKS ( thang 7-8/08)
(2) Giai quyet don khieu nai cua Anh CT/ Chau Van De ( Thang 9/08)
(3) De nghi lich trinh Tu Chinh Noi Quy, thao luan va bat dau thuc hien viec tu chinh ( Tu thang 10/2008.........) Tuy nhien, moi viec phai duoc thao luan voi cac thanh vien HDQT truoc khi thong bao chinh thuc cho quy anh chi CSV.
3) Khong ai lam viec vinh vien. Moi nguoi dong gop mot thoi gian roi dung thi gio lam viec khac.
Don't be panic! chuc vu chi la phuong tien de phuc vuchu khong phai cuu canh cuoc doi. Yen chi, the nao cung se den phien anh lam CT ! dung qua lo ma hai den suc khoe. TXT (Trần Xuân Thời -ĐS.12)
Sunday, August 31, 2008
THƯ NGỎ
Gởi : Nguyễn Thị Ngọc, Đs.12
Vợ của Trần Xuân Thời
-Chủ tịt ngòi Tổng Hội QGHC.
Bắc Cái – USA.
Thưa chị Ngọc;Dạo nầy chị có khoẻ không ? Công việc chuyên viên thanh tra Ngân Hàng Thế Gìới của chị chắc là bận lắm chứ gì ? Hèn chi không thấy viết lách gì thêm nữa ! Anh em khắp nơi cứ đón chờ đọc bài đi mây về gíó của chị, mà chờ hoài không thấy thật là buồn quá ! Hầu như tôi liên lạc với ai cũng đều nhắc nhở chị và vô cùng cảm thương cho chị !Anh em than với tôi: Trong hàng ngũ QGHC chúng ta nói về quý vị Nữ Anh Thư thì không có mấy người. Nhưng gần đây nhứt phải kể đến là chị ( NTNgọc) và chị Cao Thị Lễ mà thôi. Cũng có vài người nhắc đến chị Đàm Xuân Giè, nhưng không nhiều bằng con số nhắc đến chị Ngọc và giáo sư khả ái Cao Thị Lễ ! Ý kiến chung cho rằng, nhờ chị Ngọc và chị Lễ mà sinh hoạt của chúng ta được khởi sắc, rầm rộ trong mấy tháng qua là vì có sự quân bình của HAI PHÁI TÍNH ÂM và DƯƠNG !Lúc đầu tôi tưởng anh em giỡn chơi, nhưng suy nghĩ cũng đúng đó chị Ngọc. Mấy lúc gần đây không có sự góp mặt của chị Ngọc thành ra sinh hoạt QGHC chỉ được có nửa chừng vì chỉ có Dương mà không có Âm. Vì thiếu âm cho nên sinh hoạt ở Nam Cali có thể đi đến rả ra làm 2 lắm ???
Vậy khi đọc được thư ngỏ nầy, xin chị vui lòng cứu xét yêu cầu của anh em là mong mỏi chị Ngọc sớm trở lại với sinh hoạt QGHC để anh em có thể nhanh chóng quay lại vị trí âm dương bình thường. Khi chị vui vẻ trở lại thì xin ghé rước chị Cao Thị Lể và rủ được thêm bà Di Sản nữa thì tưng bừng , sống động biết mấy !Chị Ngọc biết không ?! Hôm trước khi nghe có người gọi chị là CHỊ NGỐC ! Tôi giận lắm, có gọi viễn liên để chất vấn thủ phạm. Tôi nói với người ấy , không nên gọi là NGỐC vì chị Ngọc rất khôn ngoan, không ngốc một chút nào cả. Nếu chị Ngọc mà NGỐC thì làm sao mà làm chuyên viên thanh tra Ngân Hàng Thế Giới trong mấy chục năm qua !?
Tôi còn nói thêm nếu chị Ngọc làm thanh tra cho một Milk Bar thì anh nói là Ngốc thì những ai nhẹ dạ có thể tạm tin. Còn chị Ngọc nhà ta thanh tra một ngân hàng có tầm ảnh hưởng khắp thế giới mà anh giỡn mặt như vậy coi chừng làm ăn không khá đâu ?! lạng quạng vác chiếu hầu Tòa Judy là mất ăn đấy !Tôi nghiệp, vì binh chị Ngọc mà tôi phải hơi hù anh ta một chút ! Không ngờ anh ấy sợ quá chối lia, chối lịa. Anh ấy xin tôi làm ơn nếu có cơ hội giải thích giùm danh từ BÀ NGỐC . Anh ấy nói không phải anh ta dùng chữ NGỐC để ám chỉ NGU NGỐC mà anh ta chỉ thấy lời lẽ của chị Ngọc hao hao giống như Cô Ngốc trong Truyện Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần mà anh ta đọc mấy chục năm rồi, đến nay vẫn còn nhớ nên mới hài tên cô Ngốc là vậy đó !Sau khi nghe tôi hù , anh kịch liệt đính chính quá trời. Anh nhứt định nhờ tôi nhắn giải thích là anh ta chỉ so sánh chị Ngọc với cô Ngốc trong cuốn tiều thuyết phổ thông nổi tiếng của Trung Hoa thời xưa mà thôi, ngoài ra không có ý gì xấu hay nhằm để ám chỉ chị Ngọc gì cả. Đáng lý tôi viết chuyện Ngốc nầy từ lâu mà cứ quên hoài. Coi như lỗi tại tôi một phần xin chị Ngọc bỏ qua cho !Tiện đây , tôi xin giúp chị Ngọc một chuyện nhé ! - Số là trong email của chị Ngọc đề ngày 5-5-2008, trong đó chị Ngọc có đề cập đến 2 chuyện mà chị Ngọc cương quyết chống là:
1- Vạch mặt những tên (QGHC) về Việt Nam chơi bời và kinh doanh với Việt Cộng . (Ai cũng biết rồi xin khỏi trích.)
2- Chị Ngọc rất thù oán những tên QGHC là Đảng Viên các Đảng Phái khác mà còn len lỏi vào vào sinh hoạt QGHC để phá thối. Ở đây tôi cũng xin nói cho rõ là: Không phải chị Ngọc chống các Đảnh Chính Trị Quốc Gia mà chị Ngọc chỉ yêu cầu nếu đã tham gia đảng phái thì cứ hoạt động bên ngoài, đừng chui lòn trở vô lại QGHC để gây ảnh hưởng làm rách nát QGHC!
Thưa chị Ngọc cá nhân tôi (Bắc Cái-USA) hoàn toàn tán đồng và ủng hộ chị Ngọc hết mình về 2 điểm quan trọng trên đây.Tôi còn nhớ chị hứa sẽ đi lục lọi tìm cho ra những tên QGHC thuộc 2 mục tiêu nầy và chị sẽ liệt kê chúng nó ra trước quần chúng.Nhưng chờ hoài không thấy … cá nhân tôi và nhiều anh em rất sốt ruột. Nhân gần đây anh Châu Văn Để đã công khai hóa những người thuộc 2 thành phần trên bằng giấy tờ rõ ràng.Bộ chị tìm chưa ra hả ?
Vậy để tôi tiếp tay chị Ngọc đây ! Xin gời đến chị Ngọc để chị sớm liệt kê công khai hóa các CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH QGHC ấy!
1- Về Việt Nam- Du Lịch ; CHÂU VĂN ĐỂ : Dẫn đào (Realtor) nhí nhố về VN ăn chơi khắp 3 Miền quê hương như cơm bữa- Kinh Doanh; VŨ T. AN, ĐS.21 : Từ USA về kinh doanh, chính anh ta tự viết email tiết lộ công khai.
2- Về Đảng Phái chui vào QGHC.- GS. LÊ HỒNG , Đảng Vịt Tiềm- VƯƠNG QUỐC QUẢ , ĐS.3 ; Đảng Vịt TiềmHai ông HỒNG và QUẢ đã được Châu Văn Để vừa chính thức bổ nhiệm điều hành Ban Thẩm Vấn của Tổng Hội.
Quên nữa, thưa chị Ngọc cũng hôm trước chị Ngọc đã phân tích và định nghĩa về THƯ NGÕ rất là đầy đủ mà một anh bạn tôi nói chị Ngọc còn thiếu một nghĩa nữa là : Thư Ngỏ viết để đi vào ngõ ngách cho tiện ! Không biết có đúng không chị Ngọc???!
Rất mong được chị trả lời và nhớ đừng quên cho điểm thư ngỏ chân thành nầy. /-Kính chị Ngọc
Bắc Cái-USA.
No comments:
Post a Comment