Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, September 1, 2009

TRẦN XUÂN THỜI:
MỘT ĐAO PHỦ THỦ, QUƠ ĐAO QUÁ ĐÀ TỰ CHẶT ĐẦU MÌNH !

Bắc Cái/USA.

Thưa Các Bạn;

Tôi ví TRẦN XUÂN THỜI như một ĐAO PHỦ THỦ có quá đáng chăng ??? - Thật ra chẳng có gì để gọi là QUÁ ĐÁNG cả !!!

Bởi vì, đối với những ai đã có thừa hiểu biết và kinh nghiệm về TRẦN XUÂN THỜI, ĐS.12 thì chuyện ám chỉ hắn ta như là một ĐAO PHỦ THỦ là một điều quá chính xác .Quá khứ và hiện tại có vô số những HÀNH ĐỘNG mà TXTHỜI đem ra thi hành , đều không ngoài ý nghĩa của MỘT ĐAO PHỦ THỦ !!!

Tôi xin khái quát chứng minh bằng những dữ kiện gần đây và mới đây thôi:

1- Hồi thời TXTHỜI làm chủ tịch Cộng Đồng Hoa Kỳ, tôi không nhớ là mấy nhiệm kỳ ? Nhưng đến nhiệm kỳ chót thì hắn lại ù lì không muốn tổ chức bầu cử lại, trong lúc đó thì HẮN ráo riết quy tụ đàn em để SỬA NỘI QUY , để chuẩn bị cho hắn được phép TÁI ỨNG CỬ.

Chuyện gian manh đã bị bại lộ, bị phản đối quyết liệt nên TXTHỜI đành phải vĩnh viễn ôm gói rời khỏi tổ chức Cộng Đồng Hoa Kỳ. HÀNH ĐỘNG "XIỂN DƯƠNG ngược" NỘI QUY CỘNG ĐỒNG HOA KỲ LÀ VIỆC LÀM CỦA MỘT ĐAO PHỦ THỦ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ẤY ! Cũng may là cuối cùng TXTHỜI đã xử LƯỠI ĐAO đó để mà TẠO HỌA CHO MÌNH !!!

2- Trong sinh hoạt QGHC thì có vô số chứng minh cụ thể, tôi chỉ xin sơ lược nhắc lại để khỏi tốn thời giờ quý báu của các bạn. Không phải chỉ trong 1 hay 2 năm ngắn hạn, mà chính thức thì đã KÉO DÀI ĐẾN 8 NĂM ! Thử nhin lại, trong 8 năm dài thênh thang đó, TXTHỜI đã làm những gì hữu ích chung cho ĐỒNG MÔN chúng ta ???!

-NOTHING !!!

Nhưng nếu xét riêng về thành quả TẠO PHE PHÁI thì phải nhìn nhận là TXTHỜI đã tạo được nhiều THÀNH TÍCH ĐỂ ĐỜI ... NGUYỂN RỦA !!!

Qua 8 năm của TRIỀU ĐẠI TXTHỜI , chính hắn đã quy tụ được MỘT BẦY GIA NÔ, rải rác khắp các nơi trên thế giới; kể cả hàng giáo sư như CAO THỊ LỄ, như LÊ HỒNG; các đại huynh trưởng như TRƯƠNG THỚI LAI, VƯƠNG QUỐC QUẢ , LÊ VĂN TƯ ... đều phải CHUI LÒN TRÔN , xin làm đệ tử ruột của hắn !!!

Tại sao HẮN làm được chuyện IMPOSSIBLE như vậy ???

-Là bởi vì HẮN đã luôn thủ sẵn LƯỠI ĐAO của một ĐAO PHỦ THỦ để sẽ chém đầu những AI đã KHÔNG TUÂN HÀNH MỆNH LỆNH CỦA HẮN !

Hắn đã TRẢM THỦ cái NỘI QUY CĂN BẢN (1981?) khi thành lập HỘI HÀNH CHÁNH HẢI NGOẠI, xuất phát tại NAM CALI.

Hắn một mình ÂM THẦM SOẠN RA và cũng lén lút ÁP DỤNG CÁI NQ 2003 để khống chế và lủng đoạn TỔNG HỘI QGHC NHIỀU năm qua ! Tất cả những gì hắn ra tay thi hành đều là VÔ NGUYÊN TÁC và BẤT HỢP LỆ - Vì cái NQ2003 đã chưa bao giờ được tập thể biểu quyết CHẤP THUẬN !

TXTHỜI đã quá coi khinh đồng môn ... và cứ đinh ninh là sẽ tiếp tục KHỐNG CHẾ TỔNG HỘI cho đến khi nào hắn còn tha thiết !!!

Nhưng rồi, chuyện bất khuất của bắt đầu chỉ có vài cá nhân nhỏ thó ... đã bùng nổ và bảo lửa cứ cuồn cuộn nổi lên để chống lại MỘT ĐAO PHỦ THỦ , chính là tên TXTHỜI-ĐS.12.

Chuyện chống đối, đòi thực thi những NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ trong Nội Bộ QGHC đã kéo dài 2 năm qua. MỘT CUỘC TRANH ĐẤU KHỐC LIỆT NHỨT trong lịch sử sinh hoạt QGHC từ lúc còn trong nước , cho đến Hải Ngoại bây giờ !!! Trong cuộc tranh đấu nội bộ nầy, càng ngày càng cho thấy hết NHỮNG DÃ MAN NHỨT MÀ TXTHỜI ĐÃ TẬN DỤNG ! Không loại trừ một phương cách, phương tiện dù là BẨN THỈU tới mức độ nào !!!

Tôi xin đơn giản chứng minh bằng một HÀNH ĐỘNG BẨN THỈU mới nhứt , chỉ vừa xảy ra mới có vài hôm thôi !!

ĐÓ là chuyện cái THÔNG CÁO ngày 27/8/09 của TXTHỜI, nay được mệnh danh là cái "THÔNG CÁO HẠNH KIỂM".

Tôi xin thật vắn tắt:

a/- TXTHỜI đã làm ra thông cáo đề ngày 27-8-2009. Hắn gời đi lúc sau 12 giờ trưa ngày thứ sáu 28/9/09 . Gởi cho chủ tịch VŨ DƯƠNG CỬ , Hội Texas. Trong đó KHÔNG CÓ CÁC CHỮ : " PHẢI CÓ HẠNH KIỂM TỐT " mới đủ điều kiện ứng cử CT/HĐQT.

b/- Qua sáng hôm sau Thứ Bảy, 29/8/09 thì TXTHỜI lại gởi cái thông cáo đó cho Anh NGUYỄN VĂN SANH, chủ tịch HỘI QUEENSLAND-ÚC CHÂU để nhờ phổ biến.

Cái oái oăm là trong thông cáo gởi qua Úc cho anh SANH thì chính TXTHỜI lại tự động thêm vô ở phần điều kiện là :" PHẢI LÀ CHỦ TỊCH CÁC HỘI ĐANG HOẠT ĐỘNG VÀ CÓ HẠNH KIỂM TỐT MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ ".

Phản ứng như thế nào thì chắc các bạn có theo dõi đã rõ, tôi xin khỏi lập lại !

Tôi chỉ xin nói thêm:

Tôi KHÔNG NGỜ trình độ và khả năng Hành Chánh của anh TXTHỜI QUÁ KÉM, nếu không muốn dùng chữ QUÁ NGU ĐẦN !!! Bởi vì căn bản ưu tiên 1 CỦA DÂN HÀNH CHÁNH là làm gì thì làm, nói gì cứ nói; NHƯNG PHẢI CÓ BẢN CHÁNH , mới có GIÁ TRỊ có đúng không ???!!!

BẢN CHÁNH LÀ SAO HẢ ???!

Xin trân trọng kính thưa: BẢN CHÁNH LÀ BẢN DUY NHỨT , Y NGUYÊN BẢN VĂN ĐẦU TIÊN MÌNH ĐÃ GỞI ĐI. MỌI THÊM BỚT, SỬA ĐỔI DÙ MỘT CHỮ, CŨNG ĐỀU LÀ GIẢ MẠO ! Các bản sao y bản chánh, đều phải có chứng nhận của giới chức có thẩm quyền xác nhận. Ai xử dụng văn kiện không y bản chánh đều là NGƯỜI XỬ DỤNG CÔNG CHỨNG THƯ GIẢ MẠO !!!?

Căn cứ vào hành vi HÌNH SỰ mà TXTHỜI đã sửa thông cáo chính thức ngày 27-8-09 ĐÃ QUÁ HIỂN NHIÊN cho thấy : Chẳng khác nào tên ĐAO PHỦ THỦ TRẦN XUÂN THỜI đã khinh mạn QUƠ ĐAO QUÁ ĐÀ tự CHÉM ĐẦU MÌNH !

Thật là MỘT TAI NẠN HÀNH CHÁNH QUÁ KINH KHỦNG ... Có lẽ vì chuyện sơ ý, nông cạn nầy mà tên tuổi TRẦN XUÂN THỜI , từ nay chỉ đành căm hờn CHÔN SÂU trong CÁI HẺM VŨNG RÔ MÀ THÔI !

Cuộc chiến đã CHẤM DỨT QUÁ BẤT NGỜ ... Nhiều người vẫn còn ngẩn ngơ , chưa tin !!! NHƯNG ĐÃ SỰ THẬT RỒI !!!.... Còn gì nữa đâu Em ơi !!!..../-

Bắc Cái/USA.

No comments: