GIẢI TÁN TỔNG HỘI QGHC
Để khỏi vạ lây cho những SÂU BỌ NẰM IM khác.
Tại sao trên 20 tên đã bị "CHẾT THẢM" ???
Bài của Lão Ngu
Kiểm điểm tới nay "trận chiến"kéo dài gần 2 năm,nhưng đã có trên 20 tên đã"Vong mạng"tên tuổi bị chìm xuống bùn đen vô phương gột rửa.Người ta đặt câu hỏi là làm sao có tình trạng thảm hại như vậy ???Lão cố trình bầy vài lý do xem sao:
1) Đi phò trợ cho một tên Đại Ma Đầu,đó là TXLì,đương nhiên là không còn là lẽ phải nữa,nói theo lý thuyết là không có chính nghĩa,tức là theo đuôi phường bá đạo,hạng người gọi nôm na là"đá cá lăn dưa,chuyên môn bịp bợm,nói láo,gian manh...Mà tên này đã nổi tiếng lâu rồi mà không biết Y có bùa ngải gì mà có những tên tuổi "Lẫy lừng" cũng đầu quân cho Y,thí dụ vài tên như Bà De Facto,Lê Quan Khùng,TƯ thum thủm.v.v.còn nhiều lắm,đây là chỉ liệt kê những tên mà người ta gọi là có"mắu mặt".....
2) Đi phò trợ cho một tên qúa ham danh hão huyền...chết vì chữ Chủ Tịch này nọ,dù các đồng môn đã phỉ nhổ,kêu gọi hãy từ chức nhưng vẫn cố bám bằng được..ôm lấy chức vụ...
3) Các tên "gia nô"tin tưởng nơi phe nhóm,băng đảng của TXLì có sức mạnh,nhưng ngờ đâu đó là đám ăn hại đái nát khi đụng trận là "te tua"như De Facto,lý luận như một anh học sinh tiểu học,Tư thum thủm thì hách xì xằng như là cái thùng rỗng,Lê Quan khùng thì đúng như tên,đi lang thang vào nghĩa trang để tìm "chân lý"và vô duyên là Anh Chàng Nguyễn Thế "Cục" ở Wash state và Trần Bá Láp lại ra đầu quân cho TxLì ở giờ thứ 25.. cháy tiêu tùng không kịp ngáp.
4) Cắc cớ đâu lại đặt ra cái Tổng Hội...nó cũng là nguyên nhân,nếu mạnh ai người đó "Chơi"không đàn đúm Tổng nọ Tổng kia thì làm gì có chuyện như ngày nay,làm bao nhiêu tên vong mạng..nào đã hết đâu,còn TXLì,còn Tổng Hội thì còn chết dài dài,Lão tiên liệu thảm trạng chưa ngưng lại đâu,còn có những con thiêu thân nhẩy vào để chết cháy...hãy mau mau giải tán cái tổ chức hữu danh vô thực,có như vậy mới chấm dứt được những tên nhẩy vào tự thiêu....
Nếu không thì từ từ những tên SÂU BỌ bấy lâu nay cố NẰM IM sẽ bị lòi ra và sẽ bị phanh thây như các SÂU BỌ đã tự thiêu thân trước đây thôi !
BỚ tên độc tài KHỐN NẠN TRẦN XUÂN THỜI hãy mau từ chức sớm ngày nào là đỡ thiệt hại cho đồng bọn chừng ấy ! Cuối cùng cũng phải rời NGÔI HĐQT, đâu có cách gì mà ngồi lì lâu hơn ??? Đợi lãnh tiền của TÔN NỮ THỊ NINH xong mới chịu bước xuống hay sao ??? Nguyễn Thị Ngọc đâu, sao không lôi đầu cái tên TXT, cờ gian bạc lận đó vô nhốt trong HẺM VŨNG RÔ cho mau kết thúc chuyện hôi thối của dòng họ TRẦN XUÂN ??? ĐẦN thì cũng nên ĐẦN vừa phải thôi chứ ???!!!.../-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment