MỚI NHẬN ĐƯỢC...
" Ê ! Mầy có thấy chưa ? Bên NAF đó mậy !!! - Vui lắm nó thông minh thiệt tình, nó đọc mấy chữ của tao hôm trước mà không giận hờn gì cả và còn tỏ ra cho tụi mình thấy là nó đã biết tụi mình CHỌC GHẸO nó cho vui !
Đúng là BẠN MÌNH tuy tu xuất mà vẫn luôn nhớ đến tu Viện ! Mầy thấy sao hả ??? - Tao nghi lắm nó gọi ai đó là "ĐẠI CA" !!!? - Tao nghi, là vì nó rành Tiếng Pháp hơn cả Tiếng Anh đấy ! Tao sợ nó chơi xỏ đàn anh nào đó thì đúng là nó dí dỏm không ai bằng ! Mầy hiểu ý tao chưa ? - Thôi thì tao đành phải mí mí thêm 1 chút nhé ! ĐẠI là bự đúng không ? - CA là viết phân nửa của Tiếng Lang Sa đấy !!! Tức là CỤC "C" BỰ đấy !!!
Chắc là không sai, thằng bạn mình CHƠI XỎ khéo léo từ đầu tới cuối đó mầy à!!! Tao nghi đàn anh mà nó A LÔ đó là người mà nó gọi là CỐ VẤN TỐI CAO, chứ chẳng phải ai khác đâu ???!!!
Cho nên đối với đứa đại thông minh như nó thì mầy làm ơn ráng hiểu ít nhứt cũng DOUBLE MEANING may ra thì mới theo kịp ý nó định ra ám hiệu gì đấy nhé! Nghe nó khen thì khoan vội mừng cái đã, coi chừng nó cho hạ bệ đấy mầy ! Tưởng bở là thảm họa với nó ngay !
Nhắn lời thán phục , thán phục thằng bạn ... Đà Lạt (không phải Lạc Đà) dài dài ... và nhớ coi chừng tao sẽ còn bắt giò nó ... cho vui, cho đỡ nhớ nhau 14 những năm xa xưa như anh em một nhà nghe mậy !!! Bye! ...."
Lắc Lư 14
No comments:
Post a Comment