NHỮNG BÀI NHỨC NHỐI CŨ...
Monday, October 13, 2008
Kính gửi anh NT,
WebMaster Mậu Thân 68, và Ban Chủ Trương,
***Mt68: Cám ơn anh CXThức thật nhiều ! Chúng tôi cũng có trái tim, có đầu óc và cũng biết trọng danh dự. Một lần nữa chúng tôi xin tái xác nhận CHỈ MẤT DẠY và VÔ HỌC VỚI BỌN SÂU BỌ mà thôi . Vì thiết nghĩ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO KHÁC HƠN ?! Thực tế hơn nửa năm qua đã chứng minh rõ ràng rồi còn chờ gì khác hơn ?! Riêng chuyện 3 Giáo Sư THẬT LÀ ĐIỀU ĐÁNG TIẾC và nay thì chúng tôi đã nhận ra NGUYÊN NHÂN CHỈ VÌ ƠN NGHĨA CÁ NHÂN.Cho nên dĩ nhiên là chúng tôi xin tuân hành YÊU CẦU (*Tức là chỉ thị nói theo ai đó ?! -*Đùa Dzai ...Dzài ...) Xin XÓA TÊN QUÝ VỊ ẤY NGAY LẬP TỨC ra khỏi danh sách ĐÀN LẠC ĐÀ Tổng Hội QGHC Hoa Kỳ . Thân kính./- Mt68.
Hôm nay, ngày lễ Columbus, ở Mỹ một số cơ quan chính phủ tiểu bang, liên bang nghĩ làm, bao gồm cả ngân hàng, bưu điện v.v...
Ai cũng biết , ông Columbus là người khàm phá ra Mỹ Châu.Còn ở Canada, hôm nay lại là ngày Thanksgiving, ngày nhớ ơn, ngày tạ ơn...sớm hơn ngày lễ tạ ơn ở Mỹ cả tháng trời.Hôm nay, ở Orange County, gió Santa Ana nỗi lên, nhiều lá cây lìa khỏi cành, bay lung tung, rồi nẳm lăn lóc đầy đường. Lòng tôi chùn xuống và suy nghĩ về tập thể HC của chúng mình.
Trong cơn bão cuộc đời, ACE đồng môn chúng ta không khác chi những chiếc lá rơi, bay phất phơ, và rồi nằm lăn lóc trên mặt đất ..bên lề xă hội...Anh NT thân mến, trong các websites của dân HC chúng ta, tôi nhận xét trang web Mậu Thân phản ảnh trung thực nhất sinh hoạt của dân HC , can đảm đăng bài của mọi phía, dù bài đó nội dung chống lại bản thân anh , hay đi ngược lại cách nghĩ của trang web, miễn là không lảm lợi và tuyên truyền cho bọn Cộng Sản Hà Nội.
Phía chống đối trang Web Mậu Thân, chỉ viện dẫn lý do là trang Web đã cho đăng những bài chửi nhau tục tĩu, dùng chữ thiếu văn hóa, thiếu giáo dục. Phần nầy, đả nhiều lần, trang Web Mậu Thân đã giải thích, tôi không cần nhắc lại. Ở đây, tôi chĩ xin nói một điều duy nhất, với những đồng môn phê bình trang Web Mậu Thân,. rằng
" dùng lời lẻ, dùng chữ nghĩa văn hoa, chữ nghĩa có giáo dục, để chửi kẻ khác, nó lại càng tồi tệ hơn trăm ngàn lần, nó lại còn hèn hạ hơn trăm ngàn lần...và đáng ghê tỡm hơn nhiều, đáng khinh và phị nhỗ hơn nhiều".
Đây không phải là mục đích của lá thư hôm nay tôi viết gửi tới anh và trang Web của anh. Mục đích của tôi để, trình bày với anh, và ban Chủ Trương trang Web Mậu Thân.là xin anh và Ban Chủ Trương, xóa tên những vị đưới đây khỏi danh sách Đàn Lạc Đà:
1- GS Cao Thị Lễ.
2- GS Nguyễn Hữu Thịnh
3- GS Lê Hồng
Lý do :
1- GS Cao Thị Lễ đả có nhiều công lao xây dựng QGHC Miền Đông, và đầu tư nhiều tâm huyết trong các bài viết có gía trị cho tập thể chúng ta.
2- GS Cao Thị Lễ, trong suốt thời gian qua, không có một lời than trách gì khi cá nhân Chị bị chỉ trích. Chị chỉ tiếc là TXT đã lợi dụng bài viết của Chị, như một lợi thế cho mưu đồ cá nhân. Hơn nữa, bài viết về hiện tình TH lúc đó, đồng tác gĩa còn có GS Thái Văn Khị và Huynh Trưỡng Hùng ở Florida.như chính các vị đó đã xác nhận ,trong một e-mail giải thích trước đây.
3- Còn với GS Lê Hồng, và GS Nguyễn Hưũ Thịnh, các Anh ở xa, thông cảm giùm. Sự việc là như thế nầy : GS Lê Hồng bị bịnh thập tử nhất sinh, năm trong bịnh viện, có CVĐ, và NHSỹ vào thăm, thì nay, CVĐ và NHSỹ nhờ đứng tên cho chúng nó một tí, mà không phải làm gì cả, nỡ nào và làm sao từ chối đây !?! Ở trường hợp tôi, tôi cũng OK thôi.
Có trách , là trách kẻ làm chuyện ái hữu mà đòi phải trả ơn như thế !!! Và GS Thịnh, vừa cùng khóa 12 với CVĐ,NHSỸ, TXT, mà lại hiền lành, đã trãi qua mỗ heart/bypass .giờ nầy anh em xin bỏ tên vào như trường hợp GS Lê Hồng, có mất mát gì đâu mà phải từ chối !?!
Đây là ngón nghề của các đại ca CVĐ,TXT, NHSỸ mà lị!!!Với những lý do rất chính đáng vừa nêu, tôi tha thiết đề nghị WebMaster Mậu Thân 68 và Ban Chủ Trương cứu xét và chấp thuận đề nghị nêu trên.
Trân trọng kính chào và muôn vàn đa tạ.
Cao Xuân Thức,đ/s khóa 13
Posted by Nam Tào at 12:29 PM 0 comments
No comments:
Post a Comment