NHỮNG LÝ DO CỤ THỂ
ĐỂ GIẢI TÁN TỔNG HỘI QGHC GẤP.
Cự Đà / Nam Cali.
Thưa Quý Đồng Môn;
Tôi xin đi thẳng ngay vào vấn đề, không cần phải lung khởi gì cả để khói tốn thời giờ quý báu của các bạn. Mà tôi đoán sáng nay các bạn đã tốn khá nhiều thời giờ vô ích như tôi đây để cặm cụi đọc cả gần 2 triệu bytes tài liệu của Anh Sáu Trắng đã moi lên từ ĐÁY VỰC.
Tại sao tôi dám KHẲNG ĐỊNH ở đây là GIẢI TÁN và cần phải GIẢI TÁN ngay tổ chức TỔNG HỘI QGHC là bởi những lý do thực tế và hiển nhiên sau đây:
1- Chuyện Lưu Manh của TRẦN XUÂN THỜI:
Nếu không có TỔNG HỘI QGHC thì dù cho TXThời gian manh, xảo trá đến đâu đi nữa thì cũng là chuyện riêng tư của gia đình hắn ta. Hắn cờ gian bạc lận, hay cướp giựt , hoặc lường gạt ai đi nữa thì cũng là chuyện cá nhân của hắn và chỉ liên quan đến pháp luật và cảnh sát Hoa Kỳ mà thôi. Không mắc mớ gì đến anh em QGHC có đúng không ? - Do đó, nếu không có Tổng Hội thì giữa TXThời và anh em đa số tuyệt đối nói chung là VẪN VUI VẺ, tay bắt mặt mừng vì tình đồng môn, không có quyền lợi hay lý do gì để mà xung khắc hay chửi rủa nhau là một điều rõ ràng như ban ngày, ai cũng phải thừa nhận chuyện nầy thôi !
2- Chuyện De Facto CAO THỊ LỄ:
Phải nhìn nhận Chị Cao Thị Lễ đã được hầu hết các giáo sư và Cựu SV/QGHC bất cứ khóa nào , đa số cũng đều ái mộ, thán phục và noi gương. CTLễ là biểu tượng của sự CỐ GẮNG, sự chăm chỉ, sự THÀNH CÔNG mà đông đảo đồng môn đã noi theo, muốn bước theo những bước mà chị Lễ đã dẵm qua. Bất cứ ở VN hay ở Hoa Kỳ , bất cứ chị Lễ đi đâu, đàn em đều muốn được danh dự đi lại để gặt hái những gì chị đã đạt. Theo tôi chị Lễ còn độc thân, không phải chị thiếu những yếu tố công, dung, ngôn, hạnh ... mà chỉ vì chị mãi say mê thành công đấy thôi ! Chị thành công để làm ngời sáng cho một phụ nữ Việt Nam chứ không phải chỉ vì danh vọng cá nhân cho chính 1 mình chị !!!
Nếu không có chuyện chửi nhau vể TỔNG HỘI QGHC thì chị Cao Thị Lễ có rụng 1 sợi lông nào đâu ! Làm gì có chuyện chị Lễ phải tan nát, rã rời như hiện nay. Uy tín của chị Lễ đã xuống đến BOTTOM chẳng phải là vì bởi chuyện Tổng Hội quái ác hay sao ?!
3- Chuyện LÊ VĂN TƯ-Paris THUM THỦM:
Nếu không có Tổng Hội thì đời nào mùi thơm THUM THỦM của anh Tư lan rộng khắp năm châu, bốn biển như hiện giờ . Anh Tư đã hét ra lửa để thắp sáng ngọn đuốc thiêng để hướng dẫn nhiều anh em trên đường danh vọng. Anh Tư là mẫu người thành công của Công Chức VNCH nói chung ! Anh Tư là một ngôi sao sáng để mọi người không lạc hướng giữa đêm đen. Vậy mà trong 2 năm qua, anh Tư dính vào mùi thơm THUM THỦM không có cách gì để gỡ nó ra, thật là tội nghiệp và có người cho rằng THẬT LÀ ĐÁNG KIẾP ! Sự kiện Lê Văn Tư bị chôn vùi tên tuổi dưới ĐÁY ĐỊA NGỤC của Tạ Tỵ là tại Tổ Chức TỔNG HỘI QGHC đã bị Trần Xuân Thời lôi cuốn , làm vạ lây khiến LVTư đau đớn, nhức nhối cho đến chết cho mà coi !!!
4- Chuyện LÊ QUAN DIÊM- thằng bé khóc tu oa:
Lê Quan Diêm SỐNG MẤY CHỤC NĂM ở Úc bình yên có sao đâu, anh em nể nang hết mình. Chuyện anh Diêm bị báo chí làm rùm beng, nghi ngờ anh đã thâm lạm, lương lẹo quỹ của Chùa Phật Đà mà anh em đồng môn có ai nghi ngờ anh Diêm gì đâu ! Anh em ở Úc đâu có một lời nào xúc phạm đến cá nhân anh đâu. Bởi vì anh em QGHC đều tin nhau, bao bọc lẫn nhau, có ai đi nói xấu đồng môn bao giờ. Chuyện anh Diêm thích tu với MẤY NI CÔ thì cũng giống như chuyện của Nhất Hạnh vậy thôi. Chẳng chết con ma nào, chẳng có gì liên quan đến anh em QGHC. Vậy mà bỗng nhiên anh DIÊM đã chìm sâu vào bùn lầy, nhơ nhớp khiến cho công phu tu hành mãi bên Ấn Độ của anh DIÊM cũng hóa thành mây khói. Hình ảnh anh DIÊM đã bị anh em cho đi vào nghĩa trang , không còi hụ Long An gì cả ! Thật là chua xót cho anh cựu Phó Tỉnh Cà Mau vang danh những năm nào !!! Chính anh DIÊM đã biến thành một người bị khá đông đồng môn phỉ nhổ dài dài là tại vì có tổ chức Tổng Hội QGHC là nguyên do chính phải không quý vị ???!
Ôi thôi, NHIỀU CÁ NHÂN VÀNG SON lắm ! Mà cuối cùng cũng vì lọt vào cái rọ TỔNG HỘI QGHC mà thân tàn ma dại, ngóc đầu lên không nổi, sống những ngày còn lại mà thân thể và đầu óc đều bị nhức nhối từng giờ vì đã mù quáng ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ SÂU BỌ TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ.
Còn nhiều tấm gương thúi hoắc lắm ! Tôi xin tạm nghỉ ở đây, để khi cần sẽ có tài liệu lai rai về sau nhé !
TÓM LẠI ,
Nếu GIẢI TÁN TỔNG HỘI QGHC ngay lập tức là sẽ CHẤM DỨT được ngay MẦM NỐNG gây hoạn nạn cho nhiều tên tuổi MỘT THỜI HUY HOÀNG-LẦU SON GÁC TÍA mà nay chỉ còn tìm thấy trong danh sách HẦM CẦU !!! Đau đớn thay cho quý huynh mù quáng, nhẹ dạ, đần độn tự lao đầu vào chỗ chết !!!./-
Cự Đà/nam Cali.
No comments:
Post a Comment