Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, October 10, 2009

Đừng nghe những gì TRẦN XUÂN THỜI nói.....
VÌ TOÀN NÓI LÁO.
Bài của Lão Ngu

Trần Xuân Lì mang danh là Chủ Tịch này nọ nhưng xét về lời ăn,tiếng nói và những việc làm của Y thì còn thua xa những kẻ cặn bã của xã hội,kẻ đầu đường só chợ mà người ta thường gọi là những kẻ "đá cá lăn dưa",Lão nói có sách mách có chứng,Lão không vu oan gía họa cho bất cứ người nào hơn nữa nói về TXLì thì "cả nước QGHC"đều đã rõ Y là thành phần như thế nào...

Tuy nhiên ở đây Lão phải nhắc lại vì cho tới ngày hôm nay,những việc cần phải làm Hắn cũng không làm,thí dụ ngày 31 tháng 8 vừa qua Hắn phổ biến 2 bản thông cáo về bầu cử có nội dung khác nhau,sau đó nhiều đồng môn đã lên tiếng,nhưng TXLì cũng không giải thích hay cải chánh,chỉ một hành động này thôi người ta cũng có thể gọi Y là tên vô học, là tên mất dậy(với đúng nghĩa của nó)theo một đồng môn thì điều này TXThời đã can tội hình sự(2 bản thông cáo khác nhau)....

TXLì đã lũng đọan TH/QGHC từ gần chục năm nay,nhưng câu chuyện chỉ đổ bể ra cách đây gần hai năm khi có Liên Danh Cao Xuân Thức ra tranh cử BCH/TH.....TXLì đã dàn cảnh một màn gian lận,nếu TXLì mà chối điều này thì hãy trả lời những điểm sau đây:

a)Có nhiều Chi Hội mà Chi Hội Trưởng tự ý quyết định không hỏi ý kiến các Hội Viên trong Chi Hội....

b)Khi công bố kết qủa bầu cử không có chi tiết(Chi Hội nào bầu cho liên danh nào..)mà chỉ công bố tổng quát LD CVĐể 14 phiếu,LD CXThức 6 phiếu,rồi nhiều người đã yêu cầu TXLì phải công bố chi tiết,cuộc đòi hỏi này như "đòi nợ" vì tính cách lì lợm và gian lận của tên"LƯU MANH".

Trước áp lực của dư luận TXLÌ phải công bố chi tiết từng Chi Hội bầu cho LD nào...nhưng đặc biệt bản công bố này không do Trưởng Ban Tổ chức bầu cử là Trần Quốc Cần ĐS10 ký mà do Lê Dình Thăng ký TM Ban tổ chức bầu cử ??(như vậy có sự ma mãnh,vì Anh TQCần có cho biết là sau vài ngày chấm dứt cuộc bầu cử Ban tổ chức bầu cử đã hết nhiệm vụ và giao hồ sơ cho TXLì,như vậy để LĐThăng ký là bất hợp lệ,vì ban bầu cử đã chấm dứt nhiệm vụ từ lâu..).

c)Đến khi LD CXThức muốn khiếu nại,tên MẤT DẬY đã làm khó dễ,như chữ ký trong đơn khiếu nại phải được thị nhận(Public Notary)..viết tới đây Lão thấy là dùng chữ MẤT DẬY ám chỉ Y cũng là còn nhẹ,tiếc rằng ngôn ngữ Việt Nam chưa đủ diễn tả cái khốn nạn của tên này....

Rồi có vài Chi Hội "Nghỉ Chơi"với Hắn(công bố tách ra khỏi Tổng Hội)TXLì đã gởi email đòi hỏi văn bản chính thức của Chi Hội đó,có ghi sự biểu quyết của các Hội Viên trong Chi Hội trong thời gian hạn định trả lời là 7 ngày,sự kiện này chứng tỏ TXLì là một tên vô liêm sỉ và vô học,này nhé,TXLì không biết nhục nhã là Chi Hội người ta đã coi TXLì như con chó chết thối,người ta muốn lánh xa,mà nay còn đòi hỏi này nọ.....thật là một tên ngu đần.

TXLì cũng dậy cách thức bầu cử phải thế này thế nọ(xin xem những email của TXLì)nhưng chính Y là một tên gian manh,chuyên môn cờ gian bạc lận....MẤT DẬY nữa là y đe dọa truy tố đồng môn ra Tòa(Xin xem bản thông cáo bầu cử ngày 31/Augt/09)mà Y gọi những người này là"Phản Nghịch"liền sau đó Anh Đào Văn Bình đã viết một bài phân tích cái sai quấy của Y(Xin xem bài của Anh ĐVBình).Chẳng những thế,vợ Y là Thị Ngốc cũng đe dọa truy tố 4 đồng môn ra tòa,đúng là vợ chồng tên NGU và KHÙNG...

TXLì còn nhiều hành động và lời nói vô liêm sỉ .....Lão hãy tạm ngưng ở đây.Có một điều Lão ngạc nhiên là TXLì là một tên với "Thành tích"như vậy mà cũng có kẻ lên tiếng bênh vực Y điển hình là Bà De Facto,TThối Lai,Lê Quan Khùng,LêThum Thủm,NVCùngTÈ,Trần Bá Láp..v.v nếu coi như lúc đầu những người này lầm lẫn chưa biết cái LƯU MANH,MẤT DẬy của Y nhưng với thời gian mọi sự việc đã rõ ràng mà sao những người này không cho Y những lời khuyên cần thiết,đỡ nhục cho Y cũng như đỡ nhục cho những người đã có thời gian ủng hộ Y...

Kết Luận:
Đừng nghe những gì Trần Xuân Thời nói,hãy nhìn những gì Trần Xuân Thời Làm.Câu nói này của Tông Tông Thiệu nhưng áp dụng cho trường hợp TXLì thì trúng"Y Bong",người ta đặt giả thuyết hay là TXLì cũng được đào tạo cùng một "LÒ NÓI LÁO"..có thể lắm.......

Lão Ngu

No comments: