Bài Thơ "ĐÂY ĐỒNG CHÍ"
Của Chủ Tịch TỔNG HỘI QGHC CHÂU VĂN ĐỂ
ĐÃ BIẾN MẤT TRÊN WEBSITE TỔNG HỘI ?
***CB: Những điểm "LẠ" trong bài tường thuật sau đây, chắc tác giả là Lữ Bố NGUYỄN HUY SỸ (SN?)???
1-Sao không thấy nhắc gì đến Dr CAO VĂN HỞ (Hố?) từ Miền Đông lặn lội bay sang thuyết pháp về NQ2003?
2-Châu Văn Để ĐỘI SỚ để mỗi năm MỜ MẮT thiên hạ một lần. Làm như hắn là MỘT nhà ĐẠO ĐỨC, hiền từ, tu hành từ đầu đến đít, không hề ôm tiền nhà sang Realtor gì cả. Dĩ nhiên là không dám hô "ĐÂY ĐỒNG CHÍ" nữa! Diễn HỀ như vậy chưa đủ sao CHÂU VĂN ĐỂ ????
3- NGUYỄN MẠNH PHÚC khoe đã từng Ở TÙ CHUNG với VŨ QUỐC THÔNG, cái ông Thầy gài số gie làm bể bình khang hi của TT đệ 1 cộng hòa. Cũng may là PHÚC không đem những cái email DAIMAYO ra đọc .... thì các Cu Sĩ sẽ hết tu giả luôn !!!
4- Dr. HUỲNH TẤN LÊ thì : " Xin hãy phù trì cho bạn bè nơi đất khách quê người luôn được an khang và giữ vững lập trường QG." - CÁI CÂU NẦY ĐỌC KỸ SẼ NHẬN RA là Dr. LÊ chỉ cầu xin cho BẠN BÈ giữ vững lập trường QG thôi. Còn HUỲNH TẤN LÊ thì tha hồ công khai chức tước VỀ NGUỒN VỚI VIỆT CỘNG có đúng không ???
5- TRẦN NGỌC THIỆU đã ra mặt làm THẰNG TÀ LỌT cho CHÂU VĂN ĐỂ, trong khi CVĐỂ không thèm công nhận THIỆU là Phó CT Tổng Hội, mặc dù NQ đã có ghi là Chủ Tịch sở tại (Nơi chủ tịch CVĐỂ được đẻ ngược ra) sẽ được LÀM PHÓ. Điều nầy chứng tỏ câu hứa khi THIỆU nhậm chức nay đã thành ra: " NẾU TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ TỐT HƠN THÌ TÔI SẼ LÀM NHỮNG CHUYỆN TỒI BẠI HƠN !!!". trần ngọc thiệu cũng vì HAM ĂN, HAM UỐNG mà thành ra CON LẠC ĐÀ ... lủi thủi đi theo LIẾM BI của CVĐỂ thật là khả ố, thật là hèn hạ, thật là đĩ điếm và trôm cướp ..../- bb/cb.
Lễ Giỗ Thầy & Bạn QGHC năm 2009
Santa Ana - Vào sáng thứ Bảy 7-11-09, một buổi Lễ Giỗ Thầy & Bạn QGHC đã được long trọng cử hành tại trụ sở TH Cư Sĩ PGVN tại TP Santa Ana, Orange County, California do TH CSV/QGHC tổ chức với sự yểm trợ của Hội CSV/QGHC Nam Cali và TH Cư Sĩ PGVN. Khoảng trên 100 GS, CSV/QGHC và đại diện các Hội đoàn thân hữu như Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt, các Hội Ái hữu Gò Công, Bến Tre…cùng các cơ quan truyền thông VAN TV, Free VN, các Nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Việt Herald, v.v.. đã đến tham dự Lễ trong bầu không khí trang nghiêm nhưng vô cùng thân ái.
Từ 10 giờ sáng, buổi Lễ Cầu Siêu được bắt đầu trước Chánh điện do Hòa Thượng Thích Huệ Minh chủ trì cùng sự giúp sức trì tụng của Ban Hộ Niệm để dành riêng cho gia đình các GS & CSV Phật tử. Anh Châu Văn Để, thay mặt TH, đã quỳ đội Sớ cầu siêu theo nghi thức Phật Giáo trong suốt buổi Lễ.
Đến 11 giờ, Lễ Giỗ chính thức khai mạc trong khuôn viên Trụ sở THCS với lễ chào cờ Mỹ & Việt. Anh Nguyễn Phú Hùng, điều hợp viên buổi Lễ, mời mọi người dành một phút tưởng niệm 17 GS và 270 đồng môn CSV đã ra đi. Sau đó, Ban Tổ chức giới thiệu quý vị GS, quan khách, gia đình người quá cố và các đồng môn QGHC cùng đông đảo cơ quan truyền thông hiện diện.
Trong diễn văn khai mạc, anh CT Châu Văn Để trước hết ngỏ lời cám ơn các quan khách, các đồng môn, đặc biệt Tiến sĩ Huỳnh tấn Lê, cũng là một đồng môn QGHC, từ nhiều năm nay, đã ưu ái dành địa điểm THCS làm nơi Giỗ Thầy & Bạn hằng năm. Trong phần cuối diễn văn, anh kết luận: “… Tính theo mốc thời gian, đã 34 năm qua nơi đất khách quê người, chúng tôi quỳ đội Sớ mà ngậm ngùi rơi lệ khi nghe Ban Hộ Niệm xướng danh từng vị GS, từng tên họ đồng môn, từng hình ảnh đầy ắp những kỷ niệm của Bạn cũ Thầy xưa, thoáng qua trong ký ức như thực như mơ. Danh sách cầu siêu mỗi năm mỗi dài thêm…” Anh cầu mong “.. anh linh Thầy Cô & Đồng môn quá vãng, âm siêu dương thới, xin hãy phù trì cho bạn bè nơi đất khách quê người luôn được an khang và giữ vững lập trường QG..” Tiếp đó. CSV Huỳnh Tấn Lê đã thay mặt Ban Tổ chức mời các GS Nguyễn Thanh Liêm, Lê Hồng, Tiến sĩ Mai thanh Truyết, đại diện các Hội đoàn, các vị quan khách.. lên niệm hương trước bàn thờ đặt di ảnh và bài vị 17 GS và 270 CSV. GS Lê Hồng, TS Mai thanh Truyết sau đó đều lên phát biểu ý kiến về các vấn đề đất nước mà chúng ta vẫn hằng quan tâm, di sản GS Nguyễn Văn Bông để lại trên các lãnh vực Văn hóa, Giáo Dục và Chánh trị. Các CSV Trần quý Hùng, Chu tất Tiến nhắc lại những kỷ niệm với quý vị GS Nguyễn ngọc Huy, Nguyễn Văn Bông.. Đặc biệt, CSV Nguyễn mạnh Phúc kể lại những ngày tù đày cải tạo gần 4 năm trời trong cùng chung trại tù CS với GS Vũ Quốc Thông - Cựu Viện Trưởng HVQGHC - khiến mọi người rất chăm chú theo dõi. Hòa Thượng Thích Huệ Minh phát biểu ý kiến cho biết chính Thầy cũng bị 12 năm tù ngoài Bắc, nên hôm nay Thầy đến cầu siêu cho quý vị GS & CSV quá cố được siêu thăng, mọi người hiện tiền được “Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình an, Thu tống tam tai, Đông nghinh bá phước” Cuối cùng anh CT Nam Cali Trần ngọc Thiệu lên ngỏ lời cảm tạ và mời mọi người tham dự bữa cơm chay nhẹ buổi trưa trong khi lắng nghe CSV Đèo chính Mung đệm đàn để CSV Chu Tất Tiến hát một bài ca cảm hứng sáng tác từ những ngày còn trong tù.
Lễ Giỗ đã bế mạc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Được biết đây là lễ Giỗ Thầy & Bạn lần thứ 8 diễn ra tại trụ sở THCS mà lần đầu tiên là vào năm 2002, nơi đây có đặt bức tượng GS Nguyễn Văn Bông theo yêu cầu của Cụ Bà Nguyễn thị Năm, thân mẫu GS Bông và bài vị cùng di ành quý vị GS & CSV QGHC quá cố. (SN) *Nguyễn Huy Sỹ ???
No comments:
Post a Comment