EMAIL CỦA TƯ LÉ
Tức TƯ THUM THỦM QGHC PARIS-CHIEN ?
From:
"Tu Le" levantu.f5e@gmail.comTo:
PhoNang@yahoogroups.com
Ông Trương Như Phùng
Nói thì nhục mà không nói thì tức.
Trong hàng các tướng tá trong quân lực VNCH có rất nhiều vị tài năng tư cách đáng kính như Tướng Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hưng, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn . . . .
Nhưng cũng có những ông tướng ông tá vô tài bất tướng bởi vậy chúng ta mới phải lưu vong. Trong số này phải kể đến ông Đ/T Trương Như Phùng
Không biết ông Trương Như Phùng có tốt nghiệp trường Võ Bị như ông vẫn thường khoe hay không? Không lẽ trường Võ Bị lại thâu nhận một người thiếu học thức như vậy? Nếu ai thường xuyên theo dõi những gì ông viết thì sẽ thấy trình độ của ông không qua khỏi tiểu học. Bài nào cũng đầy chính tả, văn phạm, câu văn lủng củng . . .
Trước năm 1975 ông Phùng có làm được việc gì thì chẳng ai biết, nhưng sau năm 75 thì ông nổi danh ở Houston là một tay chống Cộng bằng cái miệng chứ không bằng cái óc. Ông Phùng chỉ biết làm một điều duy nhất là biểu tình. Có nhiều phương cách hữu hiệu hơn là biểu tình mà ông không đủ trình độ để làm, như là việc làm của Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ, chằng phải tốn công sức gì mấy mà có hiệu quả hơn nhiều. (xin mọi người đừng hiểu lầm đây là bài viết của bà Tôn Nữ Hàng Hai hay của Nguyễn Toàn Vẹn)
Thành thật mà nói, ông Phùng cũng có một cái tài, đó là cái tài lừa đảo. Những người nhẹ dạ thì cho là ông chống Cộng nhưng thực ra ông chỉ muốn nổi danh, ai đó nói ông bị microholic là đúng lắm, bằng chứng là ông chẳng có đại diện cho ai mà mấy chục năm nay cứ tự xưng là Chủ tịch của cái Tổng Hội Cựu Chiến Sỉ mà nhiều người cho là Tổng Hội Không Hội Nào, ông cũng tự xưng là chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, cái này cũng còn tạm được đi (dù Ủy Ban chỉ có một thành viên duy nhất là chính ông) vì ủy ban thì chẳng cần đại diên cho ai và cũng chẳng cần ai bầu cho.
Ông Phùng chỉ muốn một mình chống Cộng, ai chống Cộng mà không để cho ông lãnh đạo là kể như tàn, ông sẽ cho đàn em là Lê Văn Sanh, Lê Đắc Lực, Phạm Thông, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Văn Tùng chửi bới tục tĩu để rồi nản chí không giám làm gì cả như các vị tướng Mạnh Văn Trường, Trang Sĩ Tấn . . .
Cái hại cho công cuộc chống Cộng là ở điểm này mà nhiều người không biết, nó như là mọi người giao một việc quan trọng khó khăn cho một thằng dốt làm, ai thấy ngứa mắt muốn xông ra làm là bị nó mắng chửi, thế là phải đứng ngoài ngao ngán.
Ngay cái tên của ông mà đôi khi ông còn viết sai thì chứng tỏ ông là người cẩu thả, là người hồ đồ. Ông Phùng là người ẫu trĩ vì vớ được bài viết trên mạng là tin như tin sấm, như cái email của VC Trương Tấn Sang mà ai đọc cũng đều cũng hiểu đây là do một tay ấm ớ nào đó viết giả mạo là của Trương Tấn Sang. Hay lại là do chính ông là tác giả vì ông chỉ nói là lấy tin trên mạng mà không thể nêu xuất xứ từ website hay diễn đàn nào.
Nói thì nhục mà không nói thì tức.
Nhục là vì Quân lực VNCH có những hạng tướng như Nguyễn Cao Kỳ, tá như Trương Như Phùng.
Tức là vì còn có những người tin Trương Như Phùng là người chống Cộng thực sự.
TB: Nhắn với ông Đức Đầu Bạc, ông thách thức đối luận làm gì cho mất thì giờ vô ích, ông Phùng sẽ chẳng trả lời ông đâu vì ông ấy biết ông ấy có một bộ óc bùn.
No comments:
Post a Comment