HAI ĐIỀU KIỆN MAN RỢ, MẤT DẠY NHỨT
Của 2 Thằng THÚ VẬT: TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ- Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch BCH Tổng Hội QGHC.
Điều kiện ứng cử Chủ Tịch HĐQT: - Thế nào là đang hoạt động ? Thế nào là có hạnh kiểm tốt ?
Bài của LÃO NGU
Lão trích một điều trong bản thông cáo của Trần Xuân Thời CT/HĐQT nguyên văn như sau: - Chi co quy vi Chu tich cac Hoi dang hoat dong va co hanh kiem tot moi du dieu kien ung cu.
Lão thấy Trần Xuân Thời(TXT)là một anh diễn viên rẻ tiền,chính TXT đã tự phanh phui cái ngu dốt của Y qua bản thông cáo về bầu cử do TXT đang"dàn cảnh"lý do là theo Lão thì khó có Chi Hội nào đứng ra tổ chức cuộc bầu cử và khó có ứng cử viên nào"liều mạng" ra ứng cử.
Lão nói ngay là cuộc bầu cử này hoàn toàn bất hợp lệ vì nó không được ấn định trong bất cứ văn kiện hợp lệ của TH/CSV/QGHC,đây là cuộc bầu cử do sáng kiến cá nhân của TXT,ấy thế mà TXT đòi hỏi 2 điều kiện rất "khó khăn"mà Lão cũng thắc mắc là ai sẽ đủ thẩm quyền phán quyết về 2 điều kiện này,(cứ cho là cuộc bầu cử là hợp lệ đi..)
1)Thế nào là đang hoạt động?,Lão nói là TXT là Anh diễn viên rẻ tiền vì cứ xét ngay TXT,Y có hoạt động gì đâu?Y chỉ làm gì có lợi cho tham vọng của Y thí dụ áp dụng NQ2003 để tự do thao túng TH.Bản chất TXT là một tên ham quyền cố vị..TXT cũng hoạt động!!! Y đã 'Nặn'ra BCH/TH do Châu Văn Để làm Chủ Tịch...mà BCH/TH hoạt động ra sao thì các CSV đều rõ,đó là một BCH tê liệt...ấy thế mà nay TXT ra thông cáo bắt buộc các Chi hội Trưởng nào ra ứng cử phải"Đang hoạt động"đúng TXT một Anh 'HỀ' rẻ tiền.
2)Điều kiện:Phải có hạnh kiểm tốt !!! Thực là một điều mỉa mai khi TXT đòi hỏi điều kiện này,có nhiều đồng môn đã gọi TXT là tên mất dậy..vô liêm sỉ.v.v..thế mà nay chính Y lại đòi hỏi ai có hạnh kiểm tốt mới được nộp đơn ứng cử..TXT là một Anh đóng hài kịch mà chẳng làm cho ai cười mà chỉ làm cho mọi người sỉ vả Y là ngu dốt đần độn.....
Cho đến ngày hôm nay đáng lý ra TXT nếu là một người Chủ Tịch có trách nhiệm,có liêm sỉ thì phải công bố diễn tiến cho các CSV rõ (dù là cuộc bầu cử đang diễn ra là bất hợp lệ)Từ khi tên TXT làm CT/HĐQT Y đã tự ý hành động không bao giờ công bố những việc làm(dù quan trọng hay không quan trọng)cho các đồng môn biết.Y là một tên độc tài đáng phỉ nhổ....
Lão còn nhớ cũng trên Website này,có một bài đã phân tích và đưa ra một ví dụ như sau:TXT đòi hỏi phải có hạnh kiểm tốt thì chẳng khác nào một con điếm(làm đĩ)mà đi khám xét các cô con gái khác xem còn trinh tiết không.Lão diễn gỉai thêm là cá nhân TXT là một tên lưu manh,lừa bịp,mất dậy,nói láo,tóm lại TXT là một tên có hạnh kiểm vô cùng xấu xa,ấy thế mà nay chính Y lại đặt điều kiện là ai ra ứng cử phải có hạnh kiểm tốt.....có lẽ lúc xét đơn ứng cử TXT sẽ "triệu dụng"vợ Y là Thị Ngốc để cùng phán xét ai là người có hạnh kiểm tốt..vì chính vợ Y,Thị Ngốc cũng hỗn láo đe dọa truy tố 4 đồng môn ra tòa....thế là cả Chồng lẫn Vợ đều có hạnh kiểm không ai địch nổi.
Chúng ta chờ xem nhiều diễn tiến sẽ diễn ra:
A) Chi Hội nào có can đảm đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử 'MA MÃNH'do TXT đạo diễn.....
B) Chúng ta chờ 'Ngắm dung nhan'vị Chủ Tịch Chi Hội nào có hạnh kiểm tốt đã nộp đơn ra ứng cử....Còn nhiều,nhiều lắm những màn HỈ,NỘ,ÁI,Ố.......Vì còn TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ thì chúng ta còn BẨN MẮT với những màn trình diễn DÃ MAN, MẤT DẠY, KHẢ Ố nhứt mà chúng chưa bao giờ thấy trên các sân khấu tồi bại, khả ố. Kể cả các diễn viên VIỆT CỘNG cũng còn thua xa 2 Thằng Thú Vật TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ nầy.... /-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment