LẲNG LẶNG MÀ NGHE
THẰNG ĐỂU TRỐI TRĂNG TẾT NẦY !
Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Hội Đồng Quản Trị
Thư Chúc Mừng Nhân Lễ Tạ ơn và Năm Mới
Ngày 25 tháng 11 năm 2009
Kính gởi Qúy Vị Giaó Sư.
Quý vị Chủ tịch, Cựu Chủ tịch
Quý Anh Chị Đồng Môn
Nhân lễ Tạ Ơn,và chuẩn bị đón Xuân 2010, thay mặt Hội Đồng Quản Trị, kính chúc qúy vị Giaó sư và toàn thể quý anh chị đồng môn một năm Giáp Dần an khang, hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ và thắng lợi về mọi phương diện. Tất niên cũng là dịp họp mặt thân hữu để hàn huyên tâm sự, kiểm điểm lại những thành quả đã gặt hái được và dự trù kế hoach cho tương lai.
Trong suốt hơn 34 năm viễn xứ, tập thể cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh :
Một mặt xây đựng nội bộ với các cơ chế sinh họat, tổ chức chiếu luật lệ điạ phương để phục vụ khoảng 1200 Cựu Sinh Viên gồm 4 Hội tại Uc Châu, 1 Hội tại Âu Châu, 3 Hội tại Canada và 12 Hội tại Hoa Kỳ . Mặt khác tập thể Cựu Sinh Viên cũng đã tích cực tham gia vaò công tác xây dựng các Cộng đồng Việt Nam tại các quốc gia cư ngụ và đóng góp nhân tài, vật lực nhằm phát triển các lãnh vực nhân sinh như văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị. ….
Cũng trong tinh thần cổ truyền của dân tộc Việt, thay mặt Hội Đồng Quản Trị, chúng tôi kính tri ân quý vị Giaó sư đã hướng dẫn, khích lệ, quý anh chị Sáng lập Viên các Hội và Tổng Hội, quý anh chị Cựu Chủ tịch, quý anh chị Chủ tich đương nhiệm và toàn thể quý anh chị đồng môn đã hy sinh thơì giờ và công sức trong suốt 34 năm qua, nhờ đó chúng ta mơí có tổ chức sinh hoạt quy cũ như hiện nay.
Thòi gian vô bờ, đời ngươì không bến trôi dài với nhau trong cảnh tha hương ngộ cố tri nơi đất khách quê người. Vui Xuân, chúng ta không khỏi chạnh lòng nhớ đến quê nhà với biết bao nhiêu bạn bè, đồng baò, đa số những ngươì mà chúng ta đã từng phục vụ taị các điạ phương taị miền Nam Việt Nam, trong suốt 34 năm qua vẫn sống lây lất qua ngaỳ, cơm không đủ no, aó không đủ ấm, tương lai mờ mịt. Chúng ta có lòng, nhưng lực bất tòng tâm. Trong những năm qua, các Khoá, các Hội cũng đã chứng tỏ nghĩa cử cao đẹp trong các công tác xã hội công cộng, nhất là trợ giúp học bổng cho con em, quyên giúp bạn bè trong cơn hoạn nạn, miếng khi đói bằng gói khi no, đã nói lên được mối lưu tâm đặc biệt của chúng ta đối với thân nhân, bạn bè và đồng bào ở quê nhà.
Tập thể chúng ta sinh hoat trong tình trạng lão suy (aging). Cựu sinh viên trẻ nhất cũng đã ngoaì 50, ngũ thập nhi tri thiên mệnh ! Tuy vậy, sứ mênh phục vụ nhân quần xã hội vẫn canh cánh bên lòng. “ Gặp lại, nhìn nhau đầu chớm bạc, nhưng lòng còn trẻ, dáng hiên ngang “ (BN). Đa số chúng ta vẫn hy sinh thơì gian và công sức, mưa nắng không lấy làm sờn lòng, nghịch cảnh không làm cho chúng ta nản chí. Người thì quyết tâm sáng tác thi ca, truyện ký, …người thì xuất bản báo chí cung cấp món ăn tinh thần cho xã hôi, nguơì thì miệt maì nghiên cứu các đố án, chương trình, kế hoạch, diễn thuyết hầu đóng góp vaò đaị cuộc giải cứu quê hương, người thì nổ lực sinh hoạt xã hội tại các quốc gia cư ngụ, phục vụ đồng hương tỵ nạn chẵng khác naò phục vụ chính quê hương mình vậy.
Mỗi người chúng ta mang trong tâm tư hoài baỏ hoàn thành một lý tưởng. Lý tưởng không phaỉ là những gì cao siêu mà là những gì mỗi một ngươì thường lưu tâm đến, dùng hầu hết thì giờ, nhân tài, vật lực để thực hiện về các lãnh vực nhân sinh như văn hoá, giáo dục, xã hội, kinh tế, chính trị…Nhiệm vụ của đòan thể trước tiên là phục vụ và thăng tiến, giúp hội viên thực hiện lý tưởng của mình. Sự thành công cá nhân đóng góp lớn lao vaò sự thành công chung cuả tập thể nói riêng và xã hội nói chung.
Vì thế chúng ta nên hoạch định các chương trình sinh hoạt có tính các đa dạng để đáp ứng nhu cầu của hội viên nhằm khích lệ cố gắng cá nhân, giúp cho cá nhân thành công trong các lãnh vực hoạt động theo sở trường của mỗi ngươì. Một tập thể có nhiều ngươì thành công, tập thể đó đạt đươc chỉ tiêu sinh hoạt và gặt hái được phản dưởng tốt. Thành công cuả hội viên tức là thành công của tập thể. Khi một cá nhân đuợc thoã mãn, hạnh phúc, chúng ta đều cảm thấy an lòng vì hạnh phúc chân chính sẽ đến vơí chúng ta khi chúng ta thấy được đống môn, đồng bào được sống trong hạnh phúc.
Xin quý vị hổ trợ các Hội và Tổng hội ý kiến trong công tác hoạch định lại các chương trình liên quan đến quan, hôn, tang, tế, sinh hoạt nội bộ và ngoài ra, nếu có sự nhiệt tâm của các anh chị đồng môn vẫn nặng lòng cho nhân quần xã hội, chúng ta không ngaị tiếp tục đề ra các chương trình nghiên cứu liên quan đến các lãnh vực nhân sinh như văn hoá, giaó dục, kinh tế, xã hội, chính trị do tập thể chúng ta thực hiện hầu đóng góp vaò sinh hoạt chung của tập thể người Việt hải ngoại.
Nguyên đông lực thúc đẩy chúng ta nổ lực phục vụ là lòng yêu quê hương, yêu đồng loại, trong đó tẫp thể Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, dù ý kiến có lúc dị, lúc đống, nhưng vẫn là một tập thể gương mẫu trong vấn đề tổ chức có quy cũ, quản trị hữu hiệu và sinh hoạt thành công trong tình huynh đệ hành chánh keo sơn hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau.
Trước thềm năm mới Dương lịch, rồi đến Âm lịch, dù cuộc đời cứ thế mà nhắc đi, nhắc lại maĩ, vẫn là những cơ may cho chúng ta hàn huyên tâm sự trong tình đồng môn, nghĩa đồng baò.. Nếu gọi văn hoá là những gì thể hiện sự hiện hữu của con ngươì trên trái đất nầy thì các buổi đại hội, họp mặt tất và tân niên vẫn tạo cơ hội cho chúng ta hiệp nhất đốt nén hương lòng, khấn nguyền, xin ơn Trên phù hộ cho tẫp thể CSVQGHC, tập thể ngươì Việt hải ngoại và đồng baò quốc nội được an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.
Kính thư
TM Hội Đồng Quản Trị
Trần Xuân Thời
Chủ tịch
Tom42tran@yahoo.com
No comments:
Post a Comment