Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, November 17, 2009

Lão Ngu
trả lời "Một đồng môn xứ lạnh"

Bài của LÃO NGU

Thưa Đồng Môn từ xứ lạnh.

Trước hết Lão cảm ơn lời khen ngợi của Đồng Môn.Tuy tuổi đời đã khá cao,có thể ví như đang ở vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời,hay nói dễ hiểu hơn thì tuổi của Lão ví như lúc mặt trời sắp lặn(hoành hôn).

Từ ngày xẩy ra cuộc khủng hoảng của TH/CSV/QGHC,trên website này đã nhiều lần Lão công khai xác nhận:Lão sẽ tranh đấu cho quyền lợi và danh dự của tập thể CSV/QGHC khi còn hơi thở....Lập trường của Lão trước sau như một.Đọc Email của Đồng Môn,Lão ghi nhận 4 điểm sau đây:

1) Đòi lại quyền bầu cử cho mỗi Hội Viên.

2)Vấn đề HĐQT sửa đổi Nội Quy.

3)Yêu cầu Lão làm sáng tỏ thêm điều khoản 5150 về HĐQT không có quyền tước đoạt quyền bầu cử trực tiếp của Hội Viên mà không có sự quyết định của chính Hội Viên.

4)Âm mưu lưu nhiệm của Trần Xuân Thời trong chức vụ CT/HĐQT. Lão xin lần lượt trả lời từng điểm:

1) Đòi lại quyền bầu cử trực tiếp cho mỗi hội Viên.Từ gần hai năm nay khi phát giác ra quyền bầu cử trực tiếp của mỗi Hội Viên đã bị tước đoạt do âm mưu của Trần Xuân Thời(TXT) và Thành Viên HĐQT bằng cách ban hành Nội Quy 2003 do TXT là tác giả,mục đích của TXT là muốn thao túng TH/QGHC.Các CSV đã phản ứng rất sôi nổi,TXT phải hứa hẹn tu chính NQ 2003,nhưng TXT là một tên lưu manh,gian sảo nên cả gần 2 năm nay cũng không thực hiện lời hứa(tu chính NQ).Cho đến hôm nay TXT đã bị các CSV sỉ nhục qua các bài viết để đòi lại quyền bầu cử của mỗi cá nhân.Lão hy vọng rằng vấn đề này đã vượt qúa sự kiên nhẫn của các CSV vì thế Lão hy vọng trong ngày gần đây,các CSV sẽ được sử dụng lá phiếu do chính mình trực tiếp quyết định.TXT không còn lý do gì để trì hoãn và giá nào thì TXT cũng phải ra đi.....

2)Vấn đề HĐQT sửa đổi Nội Quy.TXT là một tên ngu dốt nhưng ham quyền cố vị.TXT trong lúc tại chức đã làm một chuyện rất tai hại là soạn thảo và ban hành NQ 2003.NQ này là nguyên do sự khủng hoảng,TXT đã qua mặt các Thành Viên HĐQT,NQ 2003 ra đời nhưng hoàn toàn bất hợp lệ vi luật.Vì HĐQT không có quyền tước đoạt quyền bầu cử của các Hội Viên(xin xem phần dưới sẽ nói rõ hơn)

3) Đồng Môn yêu cầu làm sánh tỏ thêm về điều khoản 5150.Trên website này ngày hôm qua 16/Nov/2009, có post nguyên văn điều khoản 5150 bằng tiếng Anh,Lão xi tóm tắt nội dung(chỉ những điểm cần thiết).HĐQT có quyền tu chính,sửa đổi,hay có thể huy bỏ NQ cũ và thay thế bằng NQ mới.Nhưng điều khỏan 5150 nói rõ :vấn đề liên hệ tới quyền bầu cử(voting rights)của Hội Viên thì phải do chính Hội viên quyết định.Như vậy là sự kiện TXT và HĐQT tước bỏ quyền bầu cử cũa Hội Viên là bất hợp pháp vi luật.Lão xin trích dẫn một đoạn sau đây của Điều khoản 5150:(Tài liệu này Lão lấy trên Website CN/QGHC)"NQ 2003 (Revised Bylaws 2003) da duoc HDQT/TH CSV QGHC bieu quyet chap thuan (3/4 tong so thanh vien) ngay Dec 15, 2003 va pho bien vao khoang Dec 30, 2003 da trai voi dieu khoan 5150 cua California Corporate Code – Section Nonprofit Public Benefit Organization qui dinh ro rang la HDQT co the duoc giao tham quyen sua doi, tu chinh hay thay the NQ (Bylaws), nhung khong the co bieu quyet thay doi lien he den quyen bau cu (voting rights) ma khong qua thu tuc va co su bieu quyet chap thuan cua cac hoi vien.NQ 2003 da thay the quyen cua hoi vien bau cu Ban quan tri cua TH CSVQGHC bang su bieu quyet lua chon cua HDQT/TH.California Corporations Code:5150.

(a) Except as provided in subdivision

(c), and Sections 5151,5220, 5224, 5512, 5613, and 5616, bylaws may be adopted, amended or repealed by the board unless the action would materially and adversely affect the rights of members as to voting or transfer.

(b) Bylaws may be adopted, amended or repealed by approval ofmembers (Section 5034); provided, however, that such adoption,amendment or repeal also requires approval by the members of a class if such action would materially and adversely affect the rights of that class as to voting or transfer in a manner different than such action affects another class."TXT đưa ra nhiều lý lẽ ngu dốt để bảo vệ điều làm sai trái,bịp bợm của Y,thí dụ TXT nói Luật của Tiểu bang Cali không áp dụng ở tiểu bang khác,một hội đoàn hoạt động không cần giấy phép cũng vẫn hoạt động được.v.v

Tất cả những luận điệu,gian manh,bịp bợm của tên gian hùng TXT Lão đã trình bầy cho các đồng môn rõ trong bài"TXT con người muôn mặt"được posted trên Website này ngày 14/Nov/2009, xin các đồng môn đọc lại để biết con người xảo trá của TXT.

4) TXT âm mưu ngồi lì ở chức vụ CT/HĐQT.Vấn đề này Lão đã viết một bài với tựa đề:" Âm mưu lưu nhiệm của TXT"bài này đã vạch trần những thủ đoạn của TXT sẽ thi hành để cố bám vào chức vụ CT/HĐQT dù là với danh nghĩa lưu nhiệm(bài được posted ngày 16/Nov cũng trên website này)Xin Đồng môn và các Bạn tìm đọc.

Kết luận:

Lão đã trả lời 4 điểm mà Đồng môn nêu lên.Theo Lão thì những nguyên nhân sau đây đã gây nên cuộc khủng hoảng TH/QGHC:A)Thủ phạm chính là TXT,một tên đại lưu manh,một tên ham quyền cố vị bất chấp những lời sỉ vả của đồng môn,với giá nào cũng cố bám vào chức vụ,trong khi nói ,đoàn kết,ái hữu, nhưng hành động thì ngược lại,ham dọa đồng môn,coi thường Thành viên HĐQT.....B)Các Chi Hội Trưởng đa số thụ động,một số tình nguyện làm "gia nô" cho TXT,còn một số còn giữ tư cách thì như câm như điếc mặc cho tên lưu manh TXT thao túng.C)Chúng ta cũng phải trách chúng ta:hầu hết các CSV giữ thái độ im lặng,giao việc TH/QGHC cho những kẻ có trách nhiệm,nhưng khốn thay giao vào tay những kẻ chỉ biết có quyền lợi cá nhân như tên bịp bợm TXT,đến lúc phát giác ra thì đã muộn và tinh thần ỷ lại không muốn tranh đấu cho quyền lợi và lẽ phải.....

Trên đây là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đã kéo dài qúa lâu.Lão hy vọng những ngày tới đây,có nhiều tiếng nói của các CSV mà trước đây giữ thái độ thầm lặng sẽ có những phản ứng tích cực,mạnh mẽ và TXT không còn con đường nào khác là phải ra đi,ra đi một cách nhục nhã,lúc đó thể thức bầu cử trực tiếp của mỗi cá nhân sẽ được tái lập........Xin chào Đồng môn,ít nhất Đồng Môn cũng còn có thái độ ưu tư đến vấn đề của TH/CSV/QGHC....... /-

Lão Ngu

No comments: