Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, November 23, 2009

NHÓM 'NÂNG BI' TXLÌ,
NHÓM CÂM,ĐIẾC,MÙ.........
Bài của LÃO NGU

Lão gọi là nhóm "Nâng bi" TXLì vì ai cũng rõ là nhóm này không hề đả độnggì tới tên CHỦ của nhóm là tên TXLì,một tên gây nên không biết tội lỗi đối với tập thể CSV/QGHC,một tên như loài súc vật,đồng môn đã chửi rủa tên TXLì suốt gần 2 năm nhưng Y vẫn ngoan cố,Lão cảnh cáo là TXLì sẽ còn ăn đòn mỗi ngày một nặng nề hơn nhục nhã hơn....như các đồng môn đã thấy,Lão nói là làm, không như tên mất dậy TXLì...hình người dạ thú.Nhóm "nâng bi"TXLì cũng được Lão gọi là nhóm câm,điếc,mù vì trong suốt 2 năm qua các CSV đòi hỏi TXLì những gì nhóm này dư sức biết,nhưng đóng kịch như câm,điếc,mù..cái khôi hài là nhóm lại 'thanh minh thanh nga'là không phải ở phe phái nào,chính câu này là chửi cha các tên trong nhóm,các CSV không mù quáng đâu...với những tên như Nguyễn Huy Sỹ,Châu Văn Để .v.v mà bảo là không ở phe phái nào....đúng lời nói của những kẻ không còn nhân tính(tức là súc vật)

Sao nhóm không ra đời ngay khi xẩy ra bùng nổ cuộc khủng hoảng TH/QGHC,nay giờ tứ 25,tên mất dậy TXLì phải cuốn gói nhục nhã ra đi nhóm mới xuất hiện để cứu cho TXLì lưu nhiệm,màn tuồng này qúa ấu trĩ,TXLì phải ra đi không còn cách nào khác hơn,một THẰNG MẤT DẬY,không thể cố bám lấy chức vụ.Tên TXLì dù có đòn phép gì thì ngày tàn đã tới,một tên lưu manh,gian sảo,bịp bợm,không thể ngồi lì được mãi.

TXLì một tên đá cá lăn dưa,cha mẹ sanh ra để đi lừa bịp,nói láo...thật nhục nhã cho cha mẹ của Y,Y báo hiếu cha mẹ Y như vậy đó,một tên lừa thầy phản bạn, TXLì là một tên bất hiếu nên đến nỗi cha mẹ Y cũng bị người ta mang ra hài tội.....con đường khôn ngoan là TXLì hãy ra đi.Còn TXLì Lão còn hài tội....cha mẹ Y sẽ cảm thấy nhục nhã có thằng con mất dậy như TXLì, nếu cha mẹ Y đã chết vong linh cũng đau buồn vì đã có thằng con mất dậy như TXLì......Lấy độc trị độc.

TXLì ai cũng rõ là một thằng vô cùng mất dậy,Hắn còn thua một con vật vì thế Lão phải dùng ngôn từ thật mất dậy để dậy cho TXLì đó là Lão cứu TXLì tỉnh ngộ,Lão đã cảnh cáo trước là Lão sẽ dùng ngôn từ mỗi ngày một nặng nề hơn...

Xin đồng môn hãy suy nghĩ:Chính TXLì đã gây ra cảnh tan nát của TH/QGHC,mà lì lợm không chịu giải quyết vấn đề chỉ biết ôm lấy chức vụ,vì thế Lão phải cho TXLì những bài học,thuốc đắng mới dã tật,Lão phải dùng ngôn từ như cá tính của TXLì tức là ngôn từ mất đậy để dậy tên mất dậy TXLì đó là cưú Y.
Lão kêu gọi những người như Anh Trần Ngọc Tôn,Trần Ngọc Thiệu hãy mau mau ra khỏi nhóm đi để bảo vệ danh dự,nhóm này là tay sai của ai nó qúa rõ ràng,nhóm này không làm được việc gì đâu vì đa số là những tên không còn liêm sĩ,các người trong nhóm hãy tỉnh ngộ và có hành động cấp thời:

Rút ra khỏi nhóm......nếu không nghe lời khuyên của Lão sẽ ân hận suốt cuộc đời còn lại.Lão nhắc lại nhóm này không làm được gì đâu. Không ai thèm ghi tên đi theo bọn lừa bịp nầy đâu !!! Rồi đây sẽ có màn GHI TÊN GIẢ, DANH SÁCH MA CHO MÀ COI ?! Đừng lo, thời buổi nầy không còn tiếp tục XẢO TRÁ được nữa đâu !!! Xin Đồng Môn giữ vững lập trường ngay thẳng, dứt khóat và khôn ngoan để khỏi mắc lừa bọn đầu trộm đuôi cướp mà đồng môn đã nhận diện được chúng một cách quá rõ ràng từ 2 năm qua. Chúng bây ơi đừng hòng mà dối gạt được ai lâu hơn nữa..../-

Lão Ngu

No comments: