Những tên 'Đá cá lăn dưa':Trần Xuân LÌ & Châu Văn ĐẦN
Bài của Lão Ngu
Trong ngôn ngữ Việt Nam có nhiều thành ngữ để chỉ những hạng cặn bã của xã hội,chỉ một thành ngữ thôi nhưng nó diễn tả được rất nhiều ý nghĩa nói về những hạng người sâu bọ trong xã hội:Lưu manh,nói láo,lừa bị,gian sảo,ăn cắp,lì lờm,mất dậy...nghĩa là đủ những tính xấu xa của một con người......
Bất hạnh thay cho tập thể CSV/QGHC đã quy tụ hai tên mà người ta phải dùng đến chữ'đá cá lăn dưa'để nói về hai tên này đó là TXLì và CVĐần..Trong suốt gần hai năm qua biết bao nhiêu email,những website chửi bới hai tên này nhưng chúng là những kẻ vô liêm sỉ nên không tỉnh ngộ,vẫn như kẻ đui mù,câm điếc dù việc làm của chúng 'Cả làng QGHC'đều rõ.....TXLì là một tên ham quyền cố vị,hết lũng đoạn tổ chức Đại Diện Cộng Đồng VN ở Hoa Kỳ,bị "đá"đi một cách nhục nhã,nhưng tính nào tật đó,qua tập thể QGHC lại dở trò lưu manh,bám chức CT/HĐQT rồi thao túng TH/QGHC,nhất là tước bỏ quyền bầu cử của mỗi CSV để thực hiện âm mưu độc quyền chi phối TH,chính vì thế TXLì âm thầm thi hành NQ 2003 do Y soạn thảo,NQ này không hề được thông qua hợp lệ, nhưng Y vẫn đem áp dụng...đúng là kẻ'đá cá lăn dưa'chúng ta cũng nên kể đến những Chi Hội Trưởng,tay sai của TXLì đã tiếp tay cho Y...và một vài người còn viết bài bênh vực việc làm mờ ám,phi luật lệ của tên này,nhưng các đồng môn đã viết những bài vạch trần những ngu dốt của đám 'gia nô'này,và với lý lẽ vững chắc các đồng môn đã 'khóa miệng'được những tên 'tay sai'của TXLì,thật là nhục nhã,thế mà cũng manh danh CSV/QGHC,Giáo sư này nọ.v.v..mà thật là ngu dốt.
Hiện TXLì đang thi hành một NQ bất hợp lệ,chỉ một chuyện đơn giản là cuộc bầu cử do TXLì đang tổ chức không hề được ghi trong văn bản nào,cuộc bầu cử do TXLì đang đạo diễn là do sáng kiến riêng của TXLì,điều này chứng tỏ TXLì là hạng người vô liêm sỉ,không coi các đồng môn như những người Y phải phục vụ mà Y coi những đồng môn như những người nô lệ,vì Y muốn làm gì thì làm,không cần biết tới tiếng nói chính đáng của các đồng môn.
Việc Y tước đoạt quyền bầu cử của các CSV chính là hành vi"Ăn Cắp"vì các CSV không hề hay biết.Tội lỗi của TXLì coi như đã kéo dài 8 năm(từ ngày Y len lỏi vào tập thể QGHC)TXLì qủa là một tên lì lợm,bao nhiêu lời chửi bới,hài tội Y,nhưng Y vẫn tiếp tục những thủ đoạn"ma giáo",cuộc bầu cử đang diễn ra là trường hợp điển hình.....một cuộc bầu cử hoàn toàn bất hợp lệ.Nay ta kể đến tên 'đá cá lăn dưa'thứ hai:CVĐần,tên này hoàn toàn do TXLì 'nặn' ra vì CVĐần đắc cử do áp dụng NQ 2003(các Chi Hội Trưởng bầu ra)mà NQ này như đã nói là NQ bất hợp lệ,nên CVĐần được ra đời 'bất hợp lệ'thực ra CVĐần là đứa con 'hoang'vì được sanh ra không ai thừa nhận.
Ngoài ra từ 2 năm nay từ khi Y được đắc cử một cách 'MA MÃNH'Y cũng không làm được việc gì cho tập thể QGHC,Y chỉ là tay sai của tên TXLì,Y hoàn toàn là kẻ thiếu khả năng,ngu đần,dốt nát,chỉ biết tuân lệnh TXLì một cách tuyệt đối.Y cũng như TXLì ham quyền cố vị Y như tên "CHỦ" của Y.....
Kết luận:
Hai tên 'đá ca lăn dưa'giá nào cũng phải ra đi và tiếng nguyền rủa còn theo chúng suốt cuộc đời còn lại.... /-
No comments:
Post a Comment