Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, November 11, 2009

Phiếm:
CON CÁ TRA VỀ GÌA

***CB: Cám ơn Lão Khất LL thật là nhiều ! Biết thế nào nhắn tin là cũng có mì ăn liền mà !!! Con cá tra chính ra là CON CÁ VỒ , ăn phân chuyên nghiệp cao cấp đấy!? Ví von như vầy thì Hà Nội cũng đành chịu chết , huống chi 2 tên mắc dịch TXT và CVĐ ấy !!! Thân kính./- bb/cb.

Hai năm qua, chuyện Cái Bang càng ngày càng lâm li bi đát nhưng vẫn chưa kết thúc! Vì sao? Vì con cá tra về gìa, da càng dày, ăn fun càng nhiều nên vẫn còn chút sức thừa trước khi thở hơi cuối cùng…

Sở dĩ lão bảo là con cá tra về già vì tuổi tác của nó và suốt gần hai mươi năm ăn fun, từ fun chính phủ đến fun cộng đồng rồi fun đồng môn nhưng nó chưa thấy đủ no nên giở trò ăn tiếp fun từ ao cá bác hồ.
Đồng môn bảo hắn là lì, từ cái lì của loài người đến cái lì của loài “đá cá lăn dưa” bảo hắn là “dã nhân” cũng là người nhưng thuộc loại người rừng rú. Bảo hắn là “chó điên” là một loài thú trung thành nhưng đã bị bịnh điên hết thuốc chữa…và cuối cùng được liệt vào thập loại “thú vật” trong đó chắc chắn có loài cá tra mà lão đang đề cập.

Thật vậy, kể từ ngày hắn làm chủ tịt CĐ, hắn biến thành loài cá chuyên ăn fun người, hắn tung hoành đớp fun đủ loại để rồi cuối cùng làm hôi thối trời Nam nắng đẹp. Hắn bỏ chạy về núp dưới sự bao che cuả anh em một thời là đồng môn, đồng trường, nhưng, vẫn chứng nào tật nấy, hắn tiếp tục ăn fun, fun tổng hội, phân anh chị em, phân đại hôi, đại hội, fun nhà hàng v.v…

Những việc bỉ ổi hắn làm ngoài ăn fun như “ăn cướp quyền bầu cử” của anh chị em không che mắt được thế gian, che mắt được bạn bè đồng môn, đồng khóa nên kể từ đó hắn ngồi lì để hưởng fun gìa, fun vợ, fun con và cả fun VC từ ao cá tra Miền Nam mà bác và đảng gửi sang để thưởng công cho thời gian quậy phá CĐ, TH…

Hai năm, thời gian quá dài cho tuổi gìa, hai năm qua biết bao bạn đồng môn đồng khóa đã ra đi, hai năm biết bao bài viết, bài nguyền rủa…có thể in thành trường thiên tiểu thuyết cho một con người lì lượm, dã nhân, độc tài thú vật và…chó điên đang sủa tiếng cuối cùng trước khi bị chích thuốc cho trở về điạ ngục…

Hắn cứ tưởng hắn còn ở tuổi Xuân Thì (Xuân Thời) nên mười năm chưa đủ, thêm tám chín năm vẫn không hài lòng vì rằng so với PVĐ hắn chỉ đạt mới qúa bán mà thôi…

Có người cho rằng hắn đui mù thật đúng nhưng hắn chưa câm điếc nên đã quẩy đuôi dội nước phân lên đầu để mong rửa sạch cái NQ quái ác 2003 nhưng hắn không biết được là nước phân đã làm cho hắn thối hơn nữa, đúng là hắn đã hết thời, đã già nua lú lẫn.

Anh chị em đồng môn đòi lại QUYỀN BẦU CỬ mà hắn đã xảo quyệt ăn cướp bằng cái NQ mà hắn cố tình đẻ ra để áp đặt lên đầu mọi người thì hắn lại mù mờ lấp liếm phân bua để đánh lạc hướng rốt cuộc mang thêm tiếng là con chó điên…ôi! thật tội nghiệp.

Có hai loại cá tra ở miệt Miền Nam VN mà ai cũng biết. Hắn thuộc loại cá nuôi trong hồ như ao cá bác hồ và được chủ cho ăn phân hằng ngày nên trở thành ngu muội khi càng có tuổi. Lão mách lẽo cho nhé: Hãy lợi dụng lũ lụt hằng năm vượt ao để ra sông hồ sống cuộc đời tự do thỏa thích, giang sơn mới không chỉ có phân người mà có dẫy đầy món ngon vật lạ khác cộng với gió mát trăng thanh, hoa đồng cỏ nội, an nhiên tự tại với thiên nhiên thì thật tuyệt vời.

Thời gian qua không bao giờ trở laị. Hãy dứt khoát vượt biên ra khỏi cảnh đớp fun hằng ngày để có cuộc sống mới, có giang sơn mới, có bạn bè mới và may ra sẽ laị đoàn tụ với gia đình…

Lão Khất LL

No comments: