Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, November 27, 2009

Tạ Văn Tiền(TVT)......nổi nóng...
Tuyên bố sẽ kiếm bạc triệu....
Bài của LÃO NGU

Đọc bài của Tạ Văn Tiền trên website Mt68 ngày hôm qua,Lão thấy có "HỨNG"nên viết mấy giòng này để độc gỉa đọc chơi.......

1)Trước hết Lão nhận ngay ra,và người đọc cũng nhận ra là Tạ Văn Tiền rất là bực tức vì danh sách'Thân Cộng'.Tạ Văn Tiền bực tức như có thể"PHANH THÂY UỐNG MÁU QUÂN THÙ"(một câu trong bài quốc ca của CSVN)Lão thấy nếu TVT mà quang minh chính đại thì việc gì phải tức như vậy ??? TVT thiếu gì cách"Thanh minh thanh nga".Ai cũng biết TVT là dân Bắc Kỳ di cư 1954..cựu học sinh Chu Văn An,chỉ hai yếu tố đó cũng hùng hồn chứng minh là TVT là người không theo CS......Nhưng khổ một nỗi là làm sao biện minh cho việc làm"Nhân chứng cho Công tố"để trục xuất Anh Nguyễn Tấn Vinh một người chống Cộng thiệt 100% về VN cho CS hành hạ.Tiếp theo là lời khen ngợi vợ chồng tên sát nhân Võ Nguyên Giáp là người tốt, rất đạo đức ...lời nói của TVT còn nóng hổi đó......

2)Nếu có ngon thì TVT hãy biện bạch 2 điều mà Lão kể ra,nếu mà biện bạch có lý thì TVT chẳng cần cải chính và đe dọa đưa "Kẻ nói bố láo bố lếu"ra toà,cộng đồng sẽ rõ đâu là sự thật còn không biện bạch được cho có lý thì Lão đề nghị"Im lặng ngậm fund là vàng"....

3)Điều này mới quan trọng,Lão trích nguyên văn của TVT:(Lão xin bỏ dấu thêm cho dễ đọc) "nói tôi thêm một lần nữa là tôi sẽ kiện trước Tòa Án Liên Bang Boston (phỉ báng trên internet, thì nơi nào có damage về reputation, tức là trên khắp thế giới, nguyên đơn có thể kiện nơi cư trú của mình), thì họ sẽ mất tiền, thời giờ đi máy bay từ bên Cali sang Massachusetts hầu tòa Liên Bang ở Boston, và tôi có dịp để hành hạ họ, đòi bồi thường cả triệu dollars ở nơi họ, như nhiều người đã thắng kiện phỉ báng "thân cộng" tại California và Colorado."

A) Lão chúc mừng TVT sẽ thành triệu phú...vì sẽ thắng kiện.Chưa chi đã đe doạ"Tôi có dịp hành hạ họ" y như giọng lưỡi của những tên khát máu CS....,Thế mà xưng là nhà mô phạm!!!đáng phục thay..người ta thường nói khi tức giận không còn lý trí nữa...đúng thay...

B) Sao TVT không nêu đích danh kẻ nào đã phải bồi thường bạc triệu,kẻ nào thắng kiện đã lãnh bạc triệu....Để cho bà con tin..là thiệt....

C) Không rõ nếu bị cáo ở Quốc Gia ngoài Mỹ quốc thì sao????thí dụ như nguời "Nói láo, nói lếu"nhục mạ TVT mà ở Congo, ở Hà Lội, ở Hang Pắc Pó ...thì TVT cũng mong kiếm được 1 triệu để đem về NHUỘM TÓC cho LIÊN NHƯ (đầu bạc trắng rồi) hay sao ...v.v ?

D)Tuy tuổi đời đã cao, Lão còn nhớ một câu chuyện như sau mà ai cũng có thể kiểm chứng được:Khoảng năm 1982 báo Văn Nghệ Tiền phong xuất bản ở Mỹ do Ông Nguyễn Thanh Hoàng làm chủ nhiệm có đăng một tin nội dung như sau:

Một người tên là Ngô Nghĩa có giết chết một cán bộ CS(VN)ngay trên nuớc Mỹ,khi ra tòa Ngô Nghĩa(Bị cáo)được tha bổng.....Chuyện về Tạ Văn Tiền còn dài xin để dịp khác...... Lão Ngu

No comments: